Bạn đọc hảo tâm giúp đỡ người mẹ ung thư máu

(Dân trí) - Sáng 30/12, đại diện Báo Dân trí đã về lại thôn Đông Lưu, tỉnh Thừa Thiên - Huế để trao tận tay số tiền 2.700.000 đồng do bạn đọc giúp đỡ chị Phạm Thị Kế, nhân vật trong bài “Gánh củi “xóa mù” của người mẹ ung thư máu”.

Vừa rót nước mời chúng tôi, chị Kế vui mừng cho biết sẽ mua thêm gạo, dầu ăn, nước mắm, mì chính… dự trữ cho Tết Nguyên đán Canh Dần để các con có được cái Tết no đủ.

 

Bạn đọc hảo tâm giúp đỡ người mẹ ung thư máu - 1

Gia đình chị Kế nhận số tiền của bạn đọc hảo tâm giúp đỡ thông qua Báo Dân trí.
 
Lần trước, khi nhận được số tiền 2.000.000 đồng do Quỹ Nhân ái Báo Dân trí giúp đỡ, chị đã đi khám bệnh và được các bác sĩ khuyên bệnh của chị nên điều trị bằng thuốc nam cho đỡ tốn kém. Sau một thời gian uống thuốc, đến nay sức khỏe chị Kế có chuyển biến, chị đã đỡ đau các khớp tay chân mỗi khi trở trời. Nhưng với khoản tiền 700.000 đồng mỗi tháng để mua thuốc nam chữa bệnh trong thời gian dài là quá sức đối với gia đình chị. Nhắc đến bệnh tật, bỗng ánh mắt chị đượm buồn chia sẻ: “Tui chỉ uống hết số thuốc hai tháng này rồi thôi, số tiền mới nhận này phải để dành mua sách vở và đóng học phí cho con”.

 

Vừa qua, có hai nhân viên chuyển tiền tìm gặp chị Kế và báo là có bạn đọc hảo tâm giúp đỡ cho chị 150 USD (một người 50 USD và một người 100 USD). Sau khi xác minh đúng tên họ, địa chỉ của chị, cả hai nhân viên đều không giao tiền mà nói là để về hỏi lại Công ty xem người gửi là ai rồi sẽ quay lại trao tiền. Tuy nhiên, cho đến nay gia đình chị Kế vẫn chưa nhận được số tiền trên.

 

Nhân đây, chúng tôi xin kiến nghị đến các Công ty làm dịch vụ chuyển tiền xem xét, tạo điều kiện để sự giúp đỡ của bạn đọc sớm đến được với những hoàn cảnh khốn cùng được nêu trên Báo Dân trí. Vì sự giúp đỡ kịp thời giúp họ có thể vượt qua cơn túng quẫn và có khi là cứu được cả mạng sống của những người mắc bệnh hiểm nghèo.

 

Tin, ảnh: Đông Lưu