1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc giúp nữ sinh lớp 8 không có bố, mẹ mù lòa sống nhờ gia đình cậu

Nguyễn Duy

(Dân trí) - Ngoài thăm hỏi, động viên, độc giả Dân trí còn ủng hộ số tiền hơn 171 triệu đồng, giúp mẹ con em Thảo bớt phần gánh nặng, tiếp tục học hành.

Đại diện báo Dân trí vừa trở lại thăm và trao biển tượng trưng số tiền 80.124.756 đồng đến em Nguyễn Thanh Thảo (13 tuổi, trú xóm 2, xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An). Đây là số tiền được bạn đọc ủng hộ mẹ con em Thảo thông qua chương trình nhân ái của báo Dân trí.

Toàn bộ số tiền nêu trên đã được báo Dân trí kết chuyển đến tài khoản cậu ruột em Thảo.

Anh Nguyễn Bá Lệ (42 tuổi, cậu ruột và cũng là người đang cưu mang mẹ con em Thảo) chia sẻ, thời gian qua, sau khi hoàn cảnh gia đình được báo Dân trí đăng tải, nhiều độc giả đã điện thoại hỏi thăm, động viên gia đình.

Ngoài ra, tài khoản cá nhân của anh Lệ cũng nhận được tổng số tiền hơn 91 triệu đồng.

Bạn đọc giúp nữ sinh lớp 8 không có bố, mẹ mù lòa sống nhờ gia đình cậu - 1

Đại diện báo Dân trí và cán bộ xã Quỳnh Thanh trao quà bạn đọc tới gia đình cháu Thảo (Ảnh: La Ny Nguyễn).

Tổng số tiền bạn đọc ủng hộ gia đình em Thảo là 171.124.765 đồng, giúp mẹ con nữ sinh và 2 người dì bất hạnh vượt qua khó khăn. Thảo có thêm cơ hội tiếp tục đến trường.

"Được mọi người ủng hộ với số tiền lớn thế này, mẹ con cháu cũng như các dì, cậu vui mừng lắm. Gia đình cháu không phải lo chạy ăn từng bữa nữa rồi. Cháu cũng không phải lo bỏ học giữa chừng nữa.

Cháu sẽ cố gắng học để hoàn tất chương trình lớp 9 rồi sẽ đi tìm việc làm kiếm tiền phụ cậu chăm sóc mẹ và 2 dì. Cháu không biết nói gì hơn, mẹ con cháu gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình cháu trong lúc khó khăn nhất", Thảo chia sẻ.

Bạn đọc giúp nữ sinh lớp 8 không có bố, mẹ mù lòa sống nhờ gia đình cậu - 2

Thảo và mẹ cùng dì mù lòa (Ảnh: Nguyễn Duy).,

Em Thảo là nhân vật trong bài viết: "Không có bố, nữ sinh lớp 8 và người mẹ mù lòa sống nương nhờ gia đình cậu".

Thảo là một nữ sinh bất hạnh khi sinh ra không có bố. Mẹ là Nguyễn Thị Thường (45 tuổi) bị mù lòa. Ngoài ra, Thảo còn 2 người dì ruột là bà Nguyễn Thị Trung (58 tuổi), Nguyễn Thị Yêu (55 tuổi) cũng bị mù bẩm sinh. Mẹ con Thảo và 2 người dì đều được vợ chồng anh Lệ cưu mang, chăm sóc.

Ngoài cưu mang 3 người chị gái tàn tật cùng cháu Thảo, vợ chồng anh Lệ còn 5 con nhỏ (lớn nhất học lớp 7, nhỏ học lớp 1).

Chị Hoàng Thị Thành (vợ anh Lệ) đang mang thai đứa con thứ 6 cận ngày sinh nở. Bụng bầu vượt mặt, một mình chăm đàn con nhỏ và 3 người chị chồng nên không thể làm gì kiếm thu nhập.

Cả gia đình 11 thành viên sống chật hẹp trong căn nhà nhỏ. Cuộc sống trông chờ hoàn toàn vào 2 sào ruộng cùng khoản trợ cấp hàng tháng nhận được dành cho người khuyết tật. Để có tiền trang trải sinh hoạt, ai thuê gì, anh Lệ đều nhận làm.

Sức khỏe của mẹ và 2 dì ngày càng yếu, cuộc sống của gia đình ngày càng khó khăn, nữ sinh chỉ mong cố gắng học xong lớp 9 để đi làm kiếm tiền phụ cậu chăm mẹ và 2 dì.

Hoàn cảnh của em Thảo sau khi được đăng tải nhận được sự chung tay, giúp đỡ của độc giả xa gần.