1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Trà Vinh:

Bạn đọc giúp người cha bị xơ gan hơn 42 triệu đồng

(Dân trí) - Ngày 24/8, PV Dân trí đến Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Trà Vinh trao số tiền 42.200.000đồng cho anh Nguyễn Văn Hiện – nhân vật trong bài viết: “Mẹ bỏ đi từ nhỏ, cha bị xơ gan, cậu bé lớp 7 sống trong khốn khó” do bạn đọc gửi giúp trong tuần 4/7 và tuần 1/8.

Anh Nguyễn Văn Hiện (xã Ninh Thới, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) cho biết, ngày 22/8 vừa qua, anh thấy đau nhức ở ngực nên nhờ người thân chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh. Sau khi các bác sĩ thăm khám đã chuyển anh đến bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Trà Vinh điều trị.

Bác sĩ CK1 Huỳnh Minh Đức – Trưởng Khoa nội B, Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Trà Vinh cho biết: “Về bệnh xơ gan của anh Hiện đã được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh thể hiện rõ trong hồ sơ bệnh án. Khi anh được chuyển đến đây, chúng tôi đã lấy mẫu đàm kiểm tra xem có vi trùng lao hay không. Nếu có sẽ lên phác đồ điều trị”.

Ông Trần Văn Phủ - Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Cầu Kè trao số tiền 42.200.000đồng cho anh Nguyễn Văn Hiện
Ông Trần Văn Phủ - Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Cầu Kè trao số tiền 42.200.000đồng cho anh Nguyễn Văn Hiện

Anh Hiện cho biết, sau khi báo Dân trí phản ánh về hoàn cảnh của hai cha con anh có nhiều bạn đọc gọi điện thăm hỏi, đặc biệt có một bạn đọc từ TP Hồ Chí Minh đến tận nhà hỗ trợ anh 10 triệu đồng.

Đại diện bạn đọc Dân trí, ông Trần Văn Phủ - Phó Chủ tịch Hội chữ thập đỏ huyện Cầu Kè trao số tiền 42.200.000đồng cho anh Nguyễn Văn Hiện. Được biết, đây là số tiền bạn đọc Dân trí hỗ trợ anh Hiện trong tuần 4/7 và tuần 1/8.

Nhận số tiền bạn đọc hỗ trợ, anh Hiện bày tỏ lời cám ơn đến bạn đọc, các nhà hảo tâm đã giúp đỡ anh trong thời gian qua. Anh cho biết, sẽ dùng số tiền bạn đọc gửi giúp để chữa bệnh và để dành cho cháu Nguyễn Đức Minh học một món nghề nào đó, nuôi sống bản thân sau này.

Ngô Nguyễn