1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc giúp đỡ người mẹ trẻ mắc bệnh suy thận mạn hơn 73 triệu đồng

Khánh Hồng

(Dân trí) - Mắc bệnh suy thận mạn từ khi đang mang thai, người mẹ trẻ mong muốn được ghép thận để sống cùng con trai lâu hơn. Chia sẻ với ước mong của Quỳnh, bạn đọc đã ủng hộ em số tiền hơn 73 triệu đồng.

Ngày 4/11, PV Dân trí cùng đại diện chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi và trao tặng gia đình em Nguyễn Thị Như Quỳnh (25 tuổi, trú tổ 3, thôn Mỹ Sơn, xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) số tiền 73.948.588 đồng do bạn đọc Dân trí ủng hộ.

Quỳnh là nhân vật trong bài viết: “Người mẹ trẻ nghẹn ngào: Em muốn được sống để nhìn con lớn mỗi ngày” – Mã số 3887, đăng trên Dân trí ngày 9/10.

Tốt nghiệp đại học ngành mầm non, trong thời gian chờ xin việc Quỳnh nên duyên vợ chồng với anh Trương Văn Huy (sinh 1989) từ Thanh Hóa vào Đà Nẵng lập nghiệp bằng nghề sửa xe máy.

Bạn đọc giúp đỡ người mẹ trẻ mắc bệnh suy thận mạn hơn 73 triệu đồng - 1

PV Báo Dân trí cùng ông Nguyễn Hữu Tâm - Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Ninh (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) trao số tiền hơn 73 triệu đồng của bạn đọc giúp đỡ người mẹ trẻ Nguyễn Thị Như Quỳnh

Chưa có điều kiện sống riêng, vợ chồng Quỳnh sống cùng bố mẹ và các anh chị em khác trong căn nhà cấp bốn không mấy rộng rãi.

Cuối năm 2018, khi đang mang thai đứa con đầu lòng, Quỳnh được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh suy thận mạn dẫn đến thiếu máu, suy tim. Với tình mẫu tử thiêng liêng, Quỳnh quyết định vẫn giữ lại đứa con trong bụng dù biết quá trình điều trị sẽ rất vất vả, đau đớn và còn nguy hiểm đến tính mạng.

Khi Quỳnh đang mang thai tháng thứ 7, các bác sĩ buộc phải mổ “bắt” con để đảm bảo cho tính mạng của hai mẹ con Quỳnh. Cháu bé sinh ra lúc đấy chỉ được 1kg nên phải nuôi trong lồng kính và uống sữa ngoài hoàn toàn.

Từ khi chào đời, cháu Trương Hoàng Phúc (20 tháng tuổi) - con trai của Quỳnh hầu như do một tay bà Nguyễn Thị Màu (sinh 1966, mẹ Quỳnh) chăm sóc. Còn Quỳnh, thời gian nằm viện nhiều hơn ở nhà và sức khỏe cũng không cho phép để cho thể chăm sóc con.

Để duy trì sự sống, hàng tuần Quỳnh phải đến bệnh viện để chạy thận nhân tạo. Theo các bác sĩ, cách tốt nhất để kéo dài sự sống cho Quỳnh là ghép thận.

Bản thân Quỳnh và gia đình cũng rất mong muốn được ghép thận bởi Quỳnh còn trẻ, con Quỳnh còn quá nhỏ, cần được mẹ chăm sóc, nuôi dưỡng. Tuy nhiên, với số tiền hàng trăm triệu đồng và thậm chí nhiều hơn là ngoài khả năng của gia đình Quỳnh.

Sau khi Dân trí đăng bài, nhiều bạn đọc đã gửi tiền ủng hộ, gọi điện chia sẻ với Quỳnh cùng gia đình.

Bà Nguyễn Thị Màu cho biết, ngoài số tiền bạn đọc ủng hộ thông qua báo Dân trí, gia đình còn nhận trực tiếp từ bạn đọc số tiền gần 20 triệu đồng.

Còn Quỳnh chia sẻ, thời gian này sức khỏe không được tốt nên phải tăng số lần chạy thận lên 3 lần/tuần thay vì 2 lần/tuần như trước đây. Đón nhận số tiền từ Báo Dân trí, Quỳnh xúc động gửi lời cảm ơn đến báo và những tấm lòng đã chia sẻ, giúp đỡ bản thân em và gia đình để em có điều kiện chữa bệnh.

Cảm động trước tấm lòng của bạn đọc Dân trí, ông Nguyễn Hữu Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Ninh cảm ơn bạn đọc báo Dân trí đã chia sẻ khó khăn với gia đình chị Quỳnh. Ông Tâm cũng mong trong thời gian tới, báo Dân trí tiếp tục làm cầu nối giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn khác trên địa bàn xã.