1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc giúp đỡ góa phụ tai nạn "thập tử nhất sinh" gần 70 triệu đồng

Nguyễn Thùy

(Dân trí) - Chồng mất sớm, một mình chị gồng gánh nuôi con. Vậy mà giờ đây, khi các con vẫn chưa đủ khôn lớn, chị lại mất hoàn toàn sức khỏe sau vụ tai nạn giao thông.

Ngày 27/8, phóng viên Dân trí cùng chính quyền địa phương thay mặt bạn đọc trao số tiền 67.413.500 đồng đến gia đình chị Phạm Thị Thúy (phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa). Chị Thúy là người mẹ đáng thương trong bài viết: "Nước mắt góa phụ "thập tử nhất sinh" và viễn cảnh về con gái tội nghiệp".

Bạn đọc giúp đỡ góa phụ tai nạn thập tử nhất sinh gần 70 triệu đồng - 1

Sau vụ tai nạn, chị Thúy hoàn toàn mất đi sức khỏe, một bên tay vẫn bị liệt chưa thể cử động.

9 năm trước, chồng chị Thúy mất, bỏ lại 3 mẹ con chị. Anh ra đi trong đau đớn do ngạt khí than ở xưởng gạch - nơi anh làm việc. Năm ấy, các con chị đứa lớn mới 12 tuổi, hai đứa nhỏ sinh đôi mới bắt đầu bước vào lớp một.

Chồng mất sớm, người mẹ ấy đã phải lăn lộn làm việc để mưu sinh, nuôi các con học hành. Ngoài đồng lương công nhân, ngày nghỉ chị lại đi lau dọn nhà cho người ta kiếm thêm thu nhập.

Vậy mà, giờ đây, khi con trai đầu đang học năm thứ 3 đại học, hai con gái vào lớp 10 thì chị bị tai nạn mất hoàn toàn sức khỏe, phải nằm liệt suốt gần nửa năm trời. Cho đến giờ, một bên tay vẫn bị liệt, chân cũng chỉ mới tập bước được vài bước.

Bạn đọc giúp đỡ góa phụ tai nạn thập tử nhất sinh gần 70 triệu đồng - 2

Chị Thúy trân trọng đón nhận số tiền bạn đọc báo Dân trí ủng hộ.

Con trai vì thương mẹ, đã đi làm thêm rất nhiều việc để tự nuôi mình. Thế nhưng, dịch giã khiến em cũng  mất việc làm.

Từ ngày bị tai nạn, chi phí chữa bệnh khiến chị nợ chồng chất. Giờ đây, chị vẫn phải nằm viện để phục hồi chức năng, các con chuẩn bị bước vào năm học mới nhưng không biết phải xoay xở ra sao, người mẹ ấy bất lực, ôm mặt bật khóc. Chị tính bán đi căn nhà, thế nhưng bán nhà rồi, chị cũng chưa biết sẽ cùng các con ở đâu.

Bạn đọc giúp đỡ góa phụ tai nạn thập tử nhất sinh gần 70 triệu đồng - 3

Các nhà hảo tâm tại thành phố Thanh Hóa trao quà đến chị Thúy.

Trong lúc khó khăn nhất, chị được bạn đọc Dân trí quan tâm, giúp đỡ. Trân trọng đón nhận số tiền bạn đọc ủng hộ, chị Thúy xúc động gửi lời cảm ơn đến báo Dân trí, các nhà hảo tâm đã giúp đỡ mẹ con chị trong lúc khó khăn, hoạn nạn.

Ông Ngô Quốc Huy, Chủ tịch UBND phường Đông Hải cũng thay mặt địa phương gửi lời cảm ơn đến báo Dân trí, bạn đọc đã giúp đỡ mẹ con chị Thúy. "Trong thời điểm dịch bệnh, tất cả mọi người đều khó khăn nhưng vẫn sẻ chia tới chị Thúy và các con, địa phương chúng tôi vô cùng cảm kích. Chúng tôi mong bạn đọc tiếp tục giúp đỡ để chị Thúy có chi phí điều trị trong thời gian tới và các con chị có cơ hội đến trường".