1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 5200

Bạn đọc giúp đỡ góa phụ mắc ung thư hơn 200 triệu đồng

Hương Hồng

(Dân trí) - Cảm thương hoàn cảnh chị Như Quỳnh không may mắc bệnh ung thư vú, con gái bị viêm cột sống thắt lưng phải chữa trị lâu dài, nhiều bạn đọc Dân trí đã chung tay giúp đỡ số tiền hơn 200 triệu đồng.

Ngày 5/6 phóng viên Dân trí đã đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương thay mặt bạn đọc trao tặng số tiền 181.750.000đ đến gia đình bệnh nhân Lê Diệu Ngân (SN 2009, con gái chị Nguyễn Thị Như Quỳnh, trú tại Dương Quang, Gia Lâm, Hà Nội).

Bạn đọc giúp đỡ góa phụ mắc ung thư hơn 200 triệu đồng - 1

Phóng viên Dân trí cùng cán bộ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương trao số tiền 181.750.000đ đến chị Nguyễn Thị Như Quỳnh (Ảnh: Hương Hồng).

Chị Như Quỳnh cho biết, tại bệnh viện chị đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của bạn đọc, các nhà hảo tâm. Qua số tài khoản cá nhân và thông qua bệnh viện, bạn đọc và nhà hảo tâm ủng hộ chị hơn 20 triệu đồng. Như vậy tính đến thời điểm hiện tại, gia đình chị Quỳnh được bạn đọc Dân trí giúp đỡ hơn 200 triệu đồng.

Trân trọng đón nhận số tiền lớn của bạn đọc giúp đỡ, chị Như Quỳnh xin gửi lời cảm ơn báo Dân trí và bạn đọc cùng tập thể y, bác sĩ, phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương thời gian qua đã hết lòng yêu thương, giúp đỡ gia đình chị.

"Số tiền được giúp đỡ trên vô cùng quý báu với gia đình em lúc này. Mẹ con em sẽ dành số tiền giúp đỡ của bạn đọc làm kinh phí tiếp tục điều trị. Gia đình em rất trân trọng và biết ơn sự sẻ chia, yêu thương của tất cả các nhà hảo tâm", chị Như Quỳnh nghẹn ngào nói.

Chia sẻ thêm về sức khỏe của bé Diệu Ngân, chị Nguyễn Thị Thanh, cán bộ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, cho biết hiện tại căn bệnh viêm màng não của bé Ngân đã được kiểm soát. Tình trạng nhiễm trùng vết mổ cột sống cũng đã cải thiện. Ngân được tạm xuất viện về nhà ít hôm và sẽ quay lại bệnh viện tiếp tục phẫu thuật xử lý cột sống.

Bạn đọc giúp đỡ góa phụ mắc ung thư hơn 200 triệu đồng - 2

Nằm sấp trên giường bệnh, Diệu Ngân chăm chỉ học bài, cô bé ước mơ sẽ trở thành cô giáo (Ảnh: Hương Hồng).

Chị Như Quỳnh là hoàn cảnh trong bài viết "Góa phụ ung thư vú, khẩn cầu cứu con gái mắc bệnh hiểm", đã được báo Dân trí đưa tin trước đó.

Chị Như Quỳnh cho biết, chị đã từng có một gia đình nhỏ tràn ngập hạnh phúc với 2 cô con gái Lê Diệu Ngân (SN 2009) và Lê Thanh Mai (SN 2012).

Chị Quỳnh làm cán bộ văn hóa xã Dương Quang (Gia Lâm, Hà Nội), chồng chị làm thuê cho một cơ sở tổ chức sự kiện gần nhà. Thu nhập của 2 vợ chồng dù eo hẹp, nhưng chị tiêu tằn tiện cũng đủ sống, trong nhà ngập tràn tiếng cười của 2 thiên thần nhỏ.

Sóng gió ập đến gia đình đang yên ấm của gia đình chị Quỳnh năm 2019 khi người cha của bọn trẻ phát hiện mắc bệnh đái tháo đường nặng đã biến chứng… 2 mắt anh mờ dần, huyết áp tăng vọt, suy tim rồi suy thận phải lọc máu tuần 3 buổi.

Cả nhà nỗ lực đến kiệt sức, nhưng người đàn ông trụ cột gia đình này cũng không chống lại được định mệnh nghiệt ngã. Đầu năm 2023, anh về "bên kia thế giới", sau khi để lại trên vai người vợ gánh nợ khổng lồ cùng 2 đứa con còn thơ dại.

Chồng mất, nợ nần chồng chất…, chị Quỳnh chới với không biết bấu víu vào đâu để lo cho 2 đứa con gái. Nhưng, nỗi đau vẫn chưa dừng lại, sau khi lo hậu sự cho chồng, người đàn bà góa thấy người mệt mỏi, sút cân lại thường xuyên sốt về chiều, ngực nổi khối u lớn gây đau nhức.

Nhận kết quả mắc ung thư vú giai đoạn 3, chị Quỳnh như chết lặng, ca phẫu thuật cắt bỏ ngực mau chóng được diễn ra. Nhưng khi chị vừa ra khỏi phòng hậu phẫu sau ca phẫu thuật cắt bỏ ngực trái, thì nhận hung tin bé Diệu Ngân bị chệch cột sống phải mổ khẩn cấp.

Diệu Ngân được chuyển từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức sang Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương từ ngày 22/4. Ngân bị nhiễm trùng vết mổ cột sống và viêm màng não mủ. Cô bé hiện không đi lại được.