1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Phú Yên

Bạn đọc giúp đỡ gia đình chị Nguyễn Thị Hồng hơn 46 triệu đồng

(Dân trí) - Thay mặt bạn đọc báo Dân trí, PV cùng bà Huỳnh Thị Danh, cán bộ Thương Binh – Xã Hội xã An Ninh Đông, huyện Tuy An (Phú Yên) đã trực tiếp trao tổng số tiền 46.470.000 đồng cho chị Nguyễn Thị Hồng.

Chị Nguyễn Thị Hồng là người mẹ của 3 cháu nhỏ trong bài viết “Cha mất vì ung thư, mẹ mắc bệnh tim nặng, 3 con sống trong khốn khó” được báo Dân trí đăng ngày 11/9/2018.

Chồng của chị Hồng vừa mất vì căn bệnh ung thư dạ hơn 1 năm để lại số nợ hàng chục triệu đồng. Nay 1 mình chị phải vất vả nuôi 3 con nhỏ đang tuổi ăn tuổi học. Khi chồng mất vì lao lực và thương nhớ mà căn bệnh tim của chị tái phát. Cuộc sống đã vất vả nay lại càng thêm khó khăn.

Trước những khó khăn của mình, chị Hồng đã viết đơn cầu cứu báo Dân trí. Sau khi tìm hiểu, xác minh và đăng bài, nhiều bạn đọc báo Dân trí đã cưu mang, giúp đỡ chị số tiền 46.470.000 đồng.

Bà Huỳnh Thị Danh trao số tiền 46.470.000 đồng cho chị Nguyễn Thị Hồng
Bà Huỳnh Thị Danh trao số tiền 46.470.000 đồng cho chị Nguyễn Thị Hồng

Nhận được số tiền này, chị Hồng xúc động nói: “Đây là số tiền quá lớn đối với gia đình tôi hiện tại. Với số tiền này tôi sẽ cố gắng dành dụm mua bò, heo về để chăn nuôi. Từ đó mà dành dụm cố gắng nuôi 3 con ăn học thành người. Tôi xin khắc cốt ghi tâm tấm lòng của mọi người. Không biết nói gì hơn, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến báo Dân trí cùng các nhà hảo tâm đã dang tay cưu mang giúp đỡ tôi. Tôi xin chúc mọi người mạnh khỏe, thành công trong cuộc sống…” chị Hồng gửi lời cảm ơn đến bạn đọc.

Là người trực tiếp trao số tiền 46.470.000 đồng cho chị Nguyễn Thị Hồng, bà Huỳnh Thị Danh, cán bộ Thương Binh – Xã Hội xã An Ninh Đông, huyện Tuy An chia sẻ: Hoàn cảnh của chị Hồng là thực sự khó khăn tại địa phương. Vừa qua chính quyền ở xã cũng đã hỗ trợ chị 12 triệu đồng để mua bò chăn nuôi, ổn định cuộc sống. Nay lại tiếp tục được bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ hơn 46 triệu đồng, tôi cảm thấy rất mừng cho chị.

Nhân dịp này, không biết nói gì hơn tôi xin đại diện chính quyền xã An Ninh Đông gửi lời cảm ơn đến quý báo, cùng mạnh thường quân đã giúp đỡ chị Hồng và 3 cháu vượt qua khó khăn, tiếp tục được cắp sách đến trường.

Trung Thi