1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Nghệ An:

Bạn đọc giúp đỡ gia đình anh Trần Hưng Khánh hơn 80 triệu đồng

(Dân trí) - Vừa qua PV Dân trí cùng chính quyền huyện Thanh Chương, Nghệ An đã đến thăm và trao hơn 80 triệu đồng tới gia đình anh Trần Hưng Khánh, trú xóm 6, xã Thanh Mai.

Hơn 80 triệu đồng đến với gia đình có 2 đứa con mắc bệnh hiểm nghèo.

Cùng đi với PV Dân trí, có ông Trình Văn Nhã - Phó Bí thư Huyện ủy Thanh Chương, lãnh đạo xã Thanh Mai và sự có mặt của bà con xóm 6. Tại buổi trao quà ý nghĩa này, thay lời cảm ơn cho gia đình anh Khánh, ông Trình Văn Nhã chia sẻ: “Cảm ơn phóng viên và độc giả báo Dân trí đã có lòng hảo tâm giúp đỡ gia đình anh Khánh với số tiền hơn 82 triệu đồng (1 triệu đồng do một bạn đọc tại Nghệ An đã gửi qua PV Dân trí ủng hộ) để chữa bệnh ung thư xương cho con trai hơn 4 tuổi. Hiện gia đình anh Khánh còn có người con trai 22 tuổi hiện nằm một chỗ.


Con đường đi vào gia đình anh Khánh phải đi bộ qua một cánh đồng nhỏ

Con đường đi vào gia đình anh Khánh phải đi bộ qua một cánh đồng nhỏ

Thay mặt PV Dân trí, ông Trình Văn Nhã trao 81.770.000 đồng tới gia đình anh Khánh.
Thay mặt PV Dân trí, ông Trình Văn Nhã trao 81.770.000 đồng tới gia đình anh Khánh.

Báo Dân trí đã đồng hành cùng bà con, các gia đình nghèo của huyện Thanh Chương từ lâu và đây là một việc làm hết sức ý nghĩa, thiết thực, biết bao hoàn cảnh đã được giúp đỡ, cũng biết bao cảnh đã thoát nghèo, được chữa bệnh", ông Trình Văn Nhã chia sẻ.

Tiếp đó, ông Trình Văn Nhã đã trao số tiền 81.770.000 đồng do bạn đọc Báo điện tử Dân trí tuần 2 tháng 8 năm 2018 ủng hộ tới anh Trần Hưng Khánh. Anh Khánh nhân vật trong bài viết mang mã số 3019 “Xót xa cảnh anh trai 22 tuổi bị bại não, em 4 tuổi bị ung thư xương”.

Đứa con chị Hoa anh Khánh bị bại não nằm một chỗ suốt hơn 22 năm qua.
Đứa con chị Hoa anh Khánh bị bại não nằm một chỗ suốt hơn 22 năm qua.

“Hiện cháu Giáp nhà tôi đang điều trị tại Hà Nội các bác à. Phía bệnh viện nói, để cứu con thì phải cắt một cánh tay bị u, nhưng giờ số tiền ít quá không thể thực hiện được. Giờ mà cắt tay con cũng xót lắm, nhưng không cắt thì tính mạng con lại ngắn đi, giờ tôi không biết thế nào nữa”, chị Hoa - vợ anh Khánh nói trong nước mắt.

Nguyễn Duy