1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc giúp đỡ gần 280 triệu đồng tới người phụ nữ cưu mang đứa trẻ bỏ rơi

Nguyễn Duy

(Dân trí) - Cảm thương hoàn cảnh người phụ nữ vừa chăm chồng tai biến vừa cưu mang đứa trẻ mắc bệnh hiểm nghèo bị bỏ rơi, độc giả Dân trí đã ủng hộ với tổng số tiền gần 280 triệu đồng.

Vừa qua đại diện báo Dân trí trở lại thăm gia đình chị Vũ Thị Lý (52 tuổi, trú thôn 4, xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) và trao số tiền 133.207.576 đồng độc giả hảo tâm ủng hộ thông qua chương trình nhân ái của báo.

Trong căn nhà cấp 4 của các nhà hảo tâm xây tặng, chị Lý loay hoay vừa đút cháo cho người chồng ăn vừa lấy thuốc cho con nuôi bị bệnh uống. Khuôn mặt chị vui mừng khi nhận được sự giúp đỡ, sẻ chia từ các mạnh thường quân.

Chị Lý cho biết, ngoài số tiền trên, thời gian qua, tài khoản cá nhân của chị cũng nhận được số tiền hơn 145 triệu đồng từ các nhà hảo tâm giúp đỡ. Tổng số tiền gia đình chị được bạn đọc ủng hộ là gần 280 triệu đồng.

Bạn đọc giúp đỡ gần 280 triệu đồng tới người phụ nữ cưu mang đứa trẻ bỏ rơi - 1

Đại diện báo Dân trí trao số tiền tới gia đình chị Lý (Ảnh: Nguyễn Phan).

"Từ ngày được báo Dân trí giúp đỡ, tôi như được trút bỏ một phần gánh nặng trên vai và rất vui mừng khi có thêm một số tiền lớn để thuốc thang hàng tháng cho chồng và sắp tới sẽ đưa con trai ra Hà Nội điều trị căn bệnh teo thận.

Tôi không biết nói gì hơn, cúi đầu cảm ơn chân thành tới các mạnh thường quân đã sẻ chia, giúp đỡ kịp thời trong lúc gia đình lâm cảnh khó khăn nhất. Hi vọng chồng cũng như con trai sẽ sớm khỏe mạnh để bớt vất vả và ổn định cuộc sống", chị Lý vui mừng chia sẻ.

Chị Lý là nhân vật trong bài viết: "Số phận khốn khổ của người phụ nữ và bé trai bị bỏ rơi ở bìa rừng". Duyên phận, mãi ngoài 30 tuổi, qua mai mối, chị Lý mới kết hôn với anh Cù Chính Hồng (51 tuổi). Anh Hồng cũng không được thông minh, nhanh nhẹn như những người đàn ông khác. Chờ đợi 2 năm họ mới có con gái đầu lòng. Sau sinh, chị Lý mắc bệnh u xơ tử cung, không thể sinh con được nữa.

7 năm trước, nghe thông tin một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi ở bìa rừng tại tỉnh Kom Tum, vợ chồng chị Lý khăn gói vào làm thủ tục xin nhận đứa trẻ về làm con nuôi và đặt tên là Cù Chính Đăng.

Trong một lần ra đồng chăm vịt vào 4 năm trước, anh Hồng không may bị tai biến, nằm một chỗ từ đó đến giờ, mọi sinh hoạt phụ thuộc vào người thân. Khó khăn chưa qua thì bé Đăng được phát hiện bị teo thận phải.

Chồng con lần lượt lâm bệnh hiểm nghèo dồn gia đình chị Lý vào cảnh khó khăn. Kinh tế chỉ trông chờ vào hơn một sào ruộng. Chị Lý vừa chăm chồng vừa lo cho con nên không thể làm gì kiếm thu nhập. Căn nhà đang ở cũng được các nhà hảo tâm chung tay xây tặng.

Năm ngoái, con gái lớn của chị Lý đậu đại học nhưng không có cơ hội đến trường mà đi làm thuê phụ mẹ kiếm tiền chữa bệnh cho bố và em trai.

Khó khăn chồng chất, lo sợ con trai không có cơ hội chữa trị, chồng đau ốm không tiền thuốc thang, chị Lý được bạn đọc báo Dân trí kịp thời sẻ chia.