1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 5318

Thảm họa ở Làng Nủ: Bố và em trai Kiên thoát nạn vì đi truyền hóa chất

Hương Hồng

(Dân trí) - 3 ngày sau thảm họa kinh hoàng xảy ra ở thôn Làng Nủ, địa phương đã liên lạc được với bố và em trai anh Nguyễn Chung Kiên, 5 người còn lại đã tìm thấy thi thể, địa phương hỗ trợ mai táng.

Thông tin từ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức: Hiện bệnh nhân Nguyễn Chung Kiên (SN 1995, trú tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) đã phẫu thuật cắt bỏ chân, tay trái do hoại tử sau nhiễm khuẩn.

Dù luôn có các y, bác sĩ theo sát, được sử dụng nhiều vật tư, thuốc men tốt nhất, nhưng đa chấn thương anh Kiên gặp phải quá nặng, hiện giờ anh vẫn phải tiếp tục hồi sức tích cực.

Thảm họa ở Làng Nủ: Bố và em trai Kiên thoát nạn vì đi truyền hóa chất - 1

Được tìm thấy trong đống bùn đất ngay trong ngày 10/9, nhưng do đa chấn thương quá nặng, tính mạng anh Kiên vẫn hết sức mong manh (Ảnh: Hương Hồng).

Sau khi bài báo "Thảm họa lũ quét Làng Nủ "Cầu mong em nó sống để làm giỗ cho cả nhà" , được báo Dân trí đăng tải, đã có rất nhiều bạn đọc trong và ngoài nước quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ Kiên.

Thông qua phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm đã hỗ trợ anh Kiên khoảng 150 triệu đồng. Toàn bộ số tiền trên đã được đóng vào viện phí. UBND tỉnh Lào Cai đã hỗ trợ thẻ Bảo hiểm y tế cho anh Kiên.

Thông tin từ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai, địa phương đã liên lạc được với bố và em trai của anh Nguyễn Chung Kiên. 5 thành viên còn lại gồm: mẹ, anh trai cả, chị dâu và 2 cháu của anh Kiên cũng đã tìm thấy thi thể, địa phương đã hỗ trợ lo hậu sự.

Thảm họa ở Làng Nủ: Bố và em trai Kiên thoát nạn vì đi truyền hóa chất - 2

Ông Nguyễn Văn Dựa (bố của Kiên) đang ở nhờ nhà người em họ cách nhà cũ khoảng 1 km (Ảnh: GĐCC).

Anh Nguyễn Xuân Dương (SN 1997, em trai anh Kiên) cho biết, ngày 9/9 anh đưa bố là ông Nguyễn Văn Dựa (SN 1961), xuống Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái để truyền hóa chất.

Ông Dựa phát hiện mắc ung thư phổi từ giữa năm 2023. Nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên chỉ cầm cự bằng thuốc nam. Từ tháng 8, sức khỏe của ông Dựa quá yếu, gia đình vay mượn để chạy chữa cho ông. Và trước cái đêm định mệnh (10/9), anh Dương được gia đình phân công đưa bố đi bệnh viện.

"Biết tin nhà bị sạt lở, lũ quét bố em nằng nặc đòi về, nhưng về đến Bảo Hà thì mưa to quá, sạt lở không đi được nữa. Sức khỏe bố em cũng yếu quá nên 2 bố con phải ở lại đó 2 ngày.

Điện thoại của em hết pin, lại mất điện, mất sóng nên cũng chẳng liên lạc được với ai ở làng cả. Vì thế nên mọi người tưởng bố con em bị mất tích… ", anh Dương kể.

Thảm họa ở Làng Nủ: Bố và em trai Kiên thoát nạn vì đi truyền hóa chất - 3

Ông Dựa mắc ung thư phổi giai đoạn cuối, sau khi biết tin gia đình đã mất 5 người trong trận lũ quyét, sức khỏe và tinh thần của ông rất suy sụp (Ảnh: GĐCC).

Sau khi trở về, anh Dương đã báo cáo UBND xã Phúc Khánh và nhờ chính quyền địa phương giúp đỡ tìm kiếm các thành viên còn lại trong gia đình. Ngoại trừ anh Kiên chấn thương nặng đang điều trị ở bệnh viện Việt Đức, 5 thành viên còn lại không may mắn, đã thiệt mạng.