1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc giúp đỡ cô học trò gồng mình chiến đấu bệnh tật gần 100 triệu đồng

Khánh Hồng

(Dân trí) - Căn bệnh u thần kinh nội tiết khiến cô học trò Quỳnh Như phải phẫu thuật nhiều lần. Sau khi Dân trí đăng bài, bạn đọc đã giúp em số tiền hơn 100 triệu đồng để chữa bệnh.

Ngày 25/7, PV Dân trí đã trao đến anh Phan Văn Tam (sinh 1982, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) số tiền 50.601.000 đồng do bạn đọc Dân trí ủng hộ.

Anh Tam là bố của cháu Phan Thùy Quỳnh Như (sinh 2006) – nhân vật trong bài “Cô học trò gồng mình chiến đấu bệnh tật, nghẹn ngào mơ ước ngày được đi học”.

Cách đây 2 năm rưỡi, cô bé Phan Thùy Quỳnh Như khi đó đang học lớp 6 bỗng nhiên sốt cao rồi lên cơn co giật. Cháu được gia đình đưa đến Bệnh viện Phụ sản – Nhi cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu, với chẩn đoán ban đầu là hội chứng cushing. Căn bệnh khiến khuôn mặt cháu phính to ra, liệt toàn thân, phải thở oxy và ăn uống qua đường ống.

Bạn đọc giúp đỡ cô học trò gồng mình chiến đấu bệnh tật gần 100 triệu đồng - 1

Nhà báo Nguyễn Đình Hòa, Trưởng đại báo Dân trí tại Đà Nẵng trao tiền đến anh Phan Văn Tam

Sau thời gian ngắn điều trị tại Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng, Quỳnh Như được bố mẹ đưa ra Bệnh viện Nhi trung ương để được điều trị tốt hơn. Tại đây, các bác sĩ cũng chẩn đoán cháu bị hội chứng cushing không rõ nguyên nhân và thêm căn bệnh viêm não tự miễn.

Điều trị một tháng, tình hình sức khỏe của Quỳnh Như có tiến triển, bắt đầu tập ăn uống và tập đi lại được nên được bác sĩ cho về nhà tiếp tục tập phục hồi chức năng.

Tuy nhiên, cuối năm 2018, bệnh tình của Quỳnh Như lại tái phát nên gia đình đưa cháu vào Bệnh viện Nhi Đồng 2. Qua tầm soát, các bác sĩ chẩn đoán cháu bị u thần kinh nội tiết nên phải phẫu thuật.

Quỳnh Như đã phải trải qua 2 đợt phẫu thuật tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, tuy nhiên, cuối tháng 6 năm nay, bệnh của cháu lại tái phát.

Căn bệnh quái ác này khiến việc học của Quỳnh Như đành phải dở dang, đến nay vẫn chưa học xong lớp 6, kinh tế gia đình kiệt quệ vì đi hết bệnh viện này qua bệnh viện khác. Trong khi đó, vợ chồng anh Tam chỉ sống bằng nghề bán đồ ăn sáng (bún, xôi).

Bạn đọc giúp đỡ cô học trò gồng mình chiến đấu bệnh tật gần 100 triệu đồng - 2

Cháu Quỳnh Như hiện đã được chuyển vào Bệnh viện Nhi Đồng 2 điều trị

Sau khi đến Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng, các bác sĩ ở đây chỉ định cháu cần được đưa vào Bệnh viện Nhi Đồng 2 để tiếp tục phẫu thuật. Tuy nhiên do không có tiền nên phòng Công tác xã hội của Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng đã mong muốn được bạn đọc Dân trí giúp đỡ.

Theo anh Tam, ngoài số tiền 50.601.000 đồng mà báo Dân trí trao, bạn đọc còn ủng hộ qua số tài khoản của gia đình hơn 49 triệu đồng.

Hiện cháu Quỳnh Như đã được mẹ đưa vào Bệnh viện Nhi Đồng 2 để điều trị.

Anh Tam cho hay, cháu Quỳnh Như được các bác sĩ chỉ định chụp toàn thân để kiểm tra u đã di căn những đâu và sẽ tiến hành phẫu thuật, chi phí rất tốn kém.

Vì vậy khi được bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ gần 100 triệu đồng, vợ chồng anh Tam rất mừng vì đã có tiền phẫu thuật cho con.

Anh Tam liên tục nói lời cảm ơn báo Dân trí và nhờ báo chuyển lời cảm ơn đến những tấm lòng hảo tâm đã chia sẻ, giúp đỡ gia đinh anh lúc khó khăn này.