1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc giúp đỡ “bé lớp 6 viết đơn xin nghỉ học” hơn 127 triệu đồng

(Dân trí) - Sau khi Dân trí đăng tải bài viết “Bé lớp 6 viết đơn xin thôi học vì cả nhà mắc bệnh hiểm nghèo”, bạn đọc Báo Dân trí đã dành cho bé sự quan tâm, sẻ chia đầy tình yêu thương. Thông qua Quỹ Nhân ái của báo Dân trí, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã hỗ trợ gia đình bé tổng số tiền 127.100.000 đồng.

Bé Hoài Thu và gia đình cảm động nhận 127.100.000 đồng của Bạn đọc Báo Dân trí.

Như Dân trí đã thông tin, sau những vụ tai nạn thương tâm, bà nội và bố bị chấn thương nặng nằm liệt giường. Thương bà, thương bố, mẹ lại kiệt sức kiếm từng miếng ăn cho cả mấy con người, cô bé ngoan hiền Trần Hoài Thu, học sinh lớp 6, trường PTCS Phúc Trạch, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh phải viết đơn xin thầy nghỉ học.

Sau khi lá đơn, hoàn cảnh của bé Thu và gia đình em được đăng tải trong bài viết “Bé lớp 6 viết đơn xin thôi học vì cả nhà mắc bệnh hiểm nghèo”, bạn đọc Báo Dân trí đã dành cho bé sự quan tâm, sẻ chia đầy tình yêu thương.

Những lá thư, những cuộc điện thoại động viên, kèm tổng số tiền lên đến hơn 70 triệu đồng mà gia đình bé Thu nhận được trong hơn hai tuần qua là niềm yêu thương mà bạn đọc báo Dân trí đã dành cho gia đình em. Căn phòng đang gấp rút được xây dựng này để bà nội của bé Thu dứt cảnh sống dưới mà nhà dột nát cũng được một nhà chùa từ xa tới hỗ trợ kinh phí xây dựng sau khi được biết cuộc sống khốn khổ của bà nội bé Thu qua báo Dân trí.

Sau khi Dân trí đăng ngôi nhà của gia đình bé Thu quá xập xệ, một nhà chùa đã tài trợ 14 triệu đồng xây phòng cho bà cháu có chỗ ăn nằm.
Sau khi Dân trí đăng ngôi nhà của gia đình bé Thu quá xập xệ, một nhà chùa đã tài trợ 14 triệu đồng xây phòng cho bà cháu có chỗ ăn nằm.

Niềm vui nối tiếp niềm vui với gia đình bé Thu. Thông qua Quỹ Nhân ái của báo Dân trí, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã hỗ trợ gia đình bé tổng số tiền 127.100.000 đồng. Dưới sự chứng kiến của đại diện Phòng LĐTBXH huyện Hương Khê, xã Phúc Trạch, bà con lối xóm, PV Dân trí đã chuyển số tiền trên cho gia đình bé Thu. Tổng cộng bé Thu và gia đình đã nhận được sự giúp đỡ trên 200 triệu đồng.

PV Dân trí trao 127.100.000 đồng của các nhà hảo tâm cho gia đình bé Hoài Thu.
PV Dân trí trao 127.100.000 đồng của các nhà hảo tâm cho gia đình bé Hoài Thu.

Thật cảm động với bao tấm lòng thắm đẫm tình người của bạn đọc báo Dân trí. Nhờ những tấm lòng ấy, bé Thu đã không phải bỏ học giữa chừng , chị Hiền mẹ bé đã có thêm tiền đưa chồng, mẹ đi bệnh viện. Căn nhà nhỏ từng ngập ngụa nỗi khổ đau, nước mắt… giờ đã le lói niềm vui, nụ cười về một cuộc sống bình yên hơn.

Chị Hiền, bé Thu nghẹn ngào trước tình cảm, sự giúp đỡ không gì có thể đo đếm được của báo Dân trí, của các nhà hảo tâm tới tới toàn thể gia đình chị.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của các nhà hảo tâm mà bé Hoài Thu đã không phải bỏ học giữa chừng.
Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của các nhà hảo tâm mà bé Hoài Thu đã không phải bỏ học giữa chừng.

“Ở trong bước đường cùng có khi nghĩ rồi cả nhà sẽ chết vì bệnh tật, vì khó khăn, giờ nhận được sự giúp đỡ to lớn như thế này, cả mấy bà cháu, vợ chồng chị như người chết đuối vớ được phao cứu sinh. Cảm động không thể nói thành lời, cho chị qua Báo Dân trí được chuyển lời cảm ơn chân thành tới các nhà hảo tâm, tới địa phương, bà con lối xóm đã đùm bọc lấy gia đình chị. Số tiền này gia đình chị sẽ chi tiêu đúng mục đích, con gái sẽ không phải bỏ học, bà nội, bố cháu sẽ đi viện để điều trị trong nay mai”- chị Hiền xúc động bày tỏ.

Văn Dũng