1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Nghệ An:

Bạn đọc giúp chăn ấm đến cụ Lê Đình Ngụ

(Dân trí) - Ngày 31/8, PV Dân trí tiếp tục chuyển món quà nhỏ của bạn đọc tới cụ Lê Đình Ngụ, xóm Đông Phú, xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An.

Cụ Lê Đình Ngụ nhận quà bạn đọc
Cụ Lê Đình Ngụ nhận quà bạn đọc

Món quà nói trên là một bộ chăn ấm do độc giả báo điện tử Dân trí tại Hà Nội gửi tới cụ Lê Đình Ngụ (83 tuổi) nhân vật trong bài viết “Cụ già độc thân chống chọi với bệnh tật”. Năm nay đã bước sang tuổi 83 nhưng cụ vẫn còn minh mẫn lắm, cụ bảo nhờ ngày được lên báo đến nay đã 2 năm rồi cuộc sống đỡ vất vả hơn chút ít. "Cho tôi gửi lời cảm ơn tới nhà hảo tâm chú nhà báo nha", cụ Ngụ nhận quà chia sẻ cùng PV. 

Hiện cụ Lê Đình Ngụ vẫn sống một mình trong một căn nhà nho nhỏ tại xóm Đông Phú, Hậu Thành, Yên Thành, Nghệ An. Ngôi nhà nhỏ bé ở cuối góc vườn nằm lọt thỏm sau những rặng tre làng. Kể từ ngày hoàn cảnh của cụ được đăng trên báo Dân trí đã có nhiều người qua lại thăm hỏi, động viên cụ nhiều hơn. 

Được biết, cuộc đời cụ vốn đã chịu nhiều cơ cực, thiệt thòi. Gia đình cụ có chín người con thì cụ Ngụ là con út. Thế nhưng, anh chị em trong gia đình ngày càng “hao mòn” vì chiến tranh. Có người sống sót thì lập gia đình ở xa nên cụ phải thay anh chị nuôi bố mẹ già. Mọi công việc đều đổ dồn vào người em út tội nghiệp. Bố mẹ cũng qua đời, giật mình nhìn lại cuộc đời mình thì cũng là lúc cụ Ngụ đã muộn mằn rồi nên không lấy vợ nữa mà sống cuộc đời đơn côi giữa cuộc đời này. 

Hoàn cảnh khó khăn, sống độc thân nên cụ cũng được chính quyền xã Hậu Thành trợ mỗi tháng được 120 ngàn. Ông Lưu Đức Giao - xóm trưởng xóm Đông Phú cho hay: “Hoàn cảnh cụ Ngụ là trường hợp rất đặc biệt. Cụ là người khổ nhất cái xã này đấy, hiện nay cụ vẫn sống độc thân và may mắn thời gian qua có báo Dân trí giúp đỡ nên giờ cụ ấy có đỡ đi nhiều". 

Chia tay cụ Ngụ cũng là trời chiều bắt đầu đổ mưa. Nhìn vào căn nhà tồi tàn của cụ tôi càng thấy nao lòng và tự hỏi: Với cụ Ngụ ở cái tuổi gần đất xa trời rồi mà vẫn còn chịu nhiều đắng cay thế sao.  

Nguyễn Duy