Bạn đọc Dân trí xây nhà tặng người cha cảnh "gà trống" bệnh tật nuôi con tật nguyền

(Dân trí) - Ngoài số tiền hơn 63 triệu đồng giúp đỡ, bố con anh Minh còn được bạn đọc Dân trí xây tặng một căn nhà trên phần đất của người hàng xóm tốt bụng cho mượn sinh sống nhiều năm qua, anh Minh nghẹn ngào mãi mới nói được lời "cảm ơn!".

PV Dân trí vừa trở lại thăm và trao tiền bạn đọc Dân trí đến gia đình anh Lê Văn Minh ở xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. Đây là hoàn cảnh mà báo Dân trí đã đăng tải trên chuyên mục Nhân ái vào ngày 11/9/2019, qua bài viết “Nghẹn ngào cảnh "gà trống" bệnh tật sống lay lắt nuôi con tật nguyền”.

Trao tiền bạn đọc Dân trí đến anh Lê Văn Minh.

Trở lại thăm, tôi không khỏi xúc động sau khi hoàn cảnh của cha con anh Minh đăng trên báo Dân trí, đã được nhiều tấm lòng hảo tâm hỗ trợ, giúp xây dựng một căn nhà mới tương đối chắc chắn để cha con anh yên tâm trú mưa, che nắng.

Càng xúc động hơn khi phần đất xây nhà được gia đình chị Hằng- một người dân không thân thích họ hàng- cho mượn để cha con anh Minh ở ổn định. Chị Hằng cũng được xem là người đã “cưu mang” cha con anh Minh từ nhiều năm qua, giúp anh có miếng ăn, chỗ ở, phần nào chi phí chữa bệnh,…

Bạn đọc Dân trí xây nhà tặng người cha cảnh gà trống bệnh tật nuôi con tật nguyền - 1

Được sự quan tâm, giúp đỡ của nhiều bạn đọc Dân trí, anh Lê Văn Minh nghẹn ngào nói chẳng trọn lời.

Cùng đi với PV Dân trí lần này có ông Nguyễn Văn Khởi - Phó Chủ tịch HĐND huyện Vĩnh Lợi, bà Dương Thị Gấm - Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Vĩnh Lợi.

Khi biết PV Dân trí đến trao tiền bạn đọc giúp cha con anh Minh, ông Khởi đã sắp xếp công việc để cùng đi và bày tỏ sự vui mừng khi một hoàn cảnh khó khăn ở địa phương đã được quan tâm, chia sẻ rất nhiều. Ông Khởi cũng đánh giá rất cao hoạt động thiện nguyện này của báo Dân trí không chỉ ở riêng tỉnh Bạc Liêu mà còn trên khắp cả nước.

Bạn đọc Dân trí xây nhà tặng người cha cảnh gà trống bệnh tật nuôi con tật nguyền - 2

PV Dân trí cùng đại diện hội, ngành, chính quyền địa phương trao tiền bạn đọc đến anh Lê Văn Minh.

Tại buổi trao tiền, PV Dân trí đã thông tin thêm một số hoạt động thiện nguyện, nhân ái của báo Dân trí, trong đó có trường hợp của cha con anh Lê Văn Minh. Qua hơn một tháng, cha con anh Minh đã nhận được số tiền 63.410.000 đồng (tuần 2 và 3/9) từ bao tấm lòng bạn đọc Dân trí gần xa gửi về.

“Số tiền tuy không lớn nhưng điều lớn nhất là tình người, là sự sẻ chia với những mảnh đời gặp bất hạnh trong cuộc sống. Vì vậy, mong cha con anh Minh sử dụng số tiền của bạn đọc Dân trí đúng mục đích, hiệu quả nhất để không phụ lòng các tấm lòng hảo tâm”, ông Nhan Anh Dũng - Chủ tịch UBND xã Long Thạnh, nhắn nhủ đến gia đình anh Minh.

Cầm trên tay số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ, anh Minh nghẹn ngào nói chẳng trọn lời. Anh chỉ xúc động mãi mới nói được tiếng "cám ơn" rồi ngậm ngùi lau vội những giọt nước đang chảy ra từ khóe mắt. Tôi chợt nhớ có người bạn từng nói: “Ở đời, tình người tử tế với nhau có thể khiến trái tim sắt đá cũng phải khóc”.

Bạn đọc Dân trí xây nhà tặng người cha cảnh gà trống bệnh tật nuôi con tật nguyền - 3

Anh Minh ký nhận tiền hỗ trợ của bạn đọc Dân trí.

Từ số tiền hỗ trợ của bạn đọc Dân trí, gia đình và chính quyền địa phương cùng thống nhất sẽ gửi tiết kiệm để sử dụng vào việc điều trị bệnh cho anh Minh và lo cho con trai của anh sau này.

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Nhan Anh Dũng - Chủ tịch UBND xã Long Thạnh, gửi lời cảm ơn đến báo Dân trí và bạn đọc báo đã giúp đỡ cha con anh Minh. Ông Dũng cũng mong báo Dân trí tiếp tục là cầu nối nhân ái để bạn đọc biết và hỗ trợ thêm những hoàn cảnh khó khăn khác.

Huỳnh Hải