1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc Dân trí tiếp tục giúp đỡ nữ sinh viên trường báo gần 20 triệu đồng

Hương Hồng

(Dân trí) - Quỹ Khuyến học Việt Nam vừa thay mặt bạn đọc, các nhà hảo tâm trao tặng tới nữ sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền - Phạm Thanh Hằng số tiền 19.385.000 đồng.

Ngày 15/2, tại Báo điện tử Dân trí, phóng viên đã trao tặng tới em Nguyễn Thanh Hằng (trú ở thôn Lương Ngọc, xã Thúc Kháng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) số tiền 19.385.000 đồng, của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ qua tài khoản Quỹ Khuyến học Việt Nam.Trân trọng đón nhận số tiền được bạn đọc Dân trí giúp đỡ, Thanh Hằng xin gửi lời cảm ơn tới bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm, Quỹ Khuyến học Việt Nam thời gian qua đã luôn yêu thương giúp đỡ gia đình em.

Bạn đọc Dân trí tiếp tục giúp đỡ nữ sinh viên trường báo gần 20 triệu đồng - 1

Phóng viên Dân trí đã trao tặng tới em Nguyễn Thanh Hằng số tiền 19.385.000 đồng, của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ qua tài khoản Quỹ Khuyến học Việt Nam.

Thanh Hằng cho biết, với số tiền trên em sẽ có thêm kinh phí để phục vụ việc học tập của mình. Mừng nhất là sức khỏe của mẹ Hằng đã tốt hơn rất nhiều, hiện giờ đã có thể tự chủ trong sinh hoạt cá nhân.

"Em rất biết ơn bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm, thầy cô giáo cùng các bạn…, đã luôn ở bên, chia sẻ giúp đỡ gia đình em trong lúc khó khăn nhất. Em sẽ cố gắng vươn lên tu dưỡng và học thật tốt, để không phụ tấm lòng của tất cả mọi người", Thanh Hằng nói.

Như đã đưa tin trước đó, mẹ của Thanh Hằng xin đi làm phụ hồ cho một nhóm thợ xây trong làng. Công việc nặng nhọc này vốn chỉ dành riêng cho đàn ông khỏe mạnh. Nhưng, khi nghĩ đến tương lai của đứa con gái đang học đại học trên Hà Nội, người phụ nữ nghèo khó 54 tuổi này lại gắng gượng vượt lên. Nhiều hôm cuối buổi trở về nhà, chị Tuyết dường như kiệt sức. 

Bất ngờ gặp tai nạn ngã giàn giáo, khiến tính mạng người mẹ nghèo khó gặp nguy kịch. Trong lúc nguy nan, Thanh Hằng cầu cứu bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ.