1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc Dân trí tiếp sức cho cô giáo mầm non mắc bệnh ung thư

(Dân trí) - “Dịp 20/11 vừa qua tôi nhận được rất nhiều điện thoại chúc mừng, động viên và chia sẻ của bạn đọc báo Dân trí. Đây thực sự là lễ Hiến Chương ý nghĩa nhất cuộc đời tôi”, cô giáo mầm non Ngô Thị Tâm chia sẻ.

 

Cô giáo Ngô Thị Tâm bật khóc khi kể về cuộc đời đầy những khổ đau của mình.
Cô giáo Ngô Thị Tâm bật khóc khi kể về cuộc đời đầy những khổ đau của mình.

Ngày 16/12, PV Dân trí tại Nghệ An đã đến thăm và trao số tiền 15.655.000 đồng cho cô giáo Ngô Thị Tâm – nhân vật trong bài viết “Chuyện đời đẫm nước mắt của cô giáo mầm non mắc bệnh ung thư”. Số tiền trên do bạn đọc Báo Dân trí ủng hộ trong tuần 3 tháng 11.

Lấy chồng hơn 10 năm nhưng không sinh được con, cô Ngô Thị Tâm (SN 1970, giáo viên Trường Mầm non Đức Thành, Yên Thành, Nghệ An) bàn với chồng đi “xin” một đứa con về nuôi và được chồng chấp nhận. Thế nhưng khi đứa con được hoài thai rồi sinh ra, người chồng đã thay đổi thái độ, hắt hủi hai mẹ con cô Tâm. Không chịu đựng được sự ghẻ lạnh, hắt hủi của anh và gia đình chồng, không muốn đứa con tội nghiệp phải sống trong tình cảnh này, chị đệ đơn ra tòa li hôn trong sự dè bỉu và miệng lưỡi cay độc của người đời.

Vượt qua dư luận, vượt qua sự đàm tiếu của mọi người, chị âm thầm nuôi con và làm tốt công việc của một giáo viên mầm non. Năm 2012, chị bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư trực tràng. Thương mình, thương con, chị cố gắng chạy chữa với mong muốn đứa con “không cha” không phải chịu cảnh mồ côi mẹ.

PV Báo Dân trí trao quà bạn đọc đến cô giáo Ngô Thị Tâm.
PV Báo Dân trí trao quà bạn đọc đến cô giáo Ngô Thị Tâm.

Con gái chị, bé Vũ Thị Hoài Lương mới 6 tuổi đầu nhưng đã có đến 8 lần đi viện điều trị bệnh viêm dạ dày, hành tá tràng. Nhìn đơn thuốc của con kèm dòng chữ lưu ý “mẹ bị K tá tràng”, cô Tâm không khỏi rùng mình lo sợ. Bao nhiêu đêm rồi chị không có giấc ngủ ngon, mà chị cũng không dám ngủ, sợ mình không tỉnh dậy được con gái chị biết bấu víu vào ai mà sống?

“Sau khi Báo Dân trí đăng tải bài viết, nhiều người cũng xì xào này nọ về chuyện chị đi “xin” con nhưng cũng có nhiều người hiểu, quan tâm, chia sẻ và động viên mẹ con chị. Dịp 20/11 vừa qua, nhiều người gọi điện cho chị lắm. Mọi người yêu thương, sát cánh với mẹ con chị như vậy chị thấy ấm lòng lắm. Chị không biết mình còn nhiều thời gian không nhưng ra Giêng chị sẽ xin bác sỹ mổ lại, mong phép màu sẽ đến với mẹ con chị. Cảm ơn Báo Dân trí, cảm ơn tất cả những tấm lòng thơm thảo của mọi người dành cho mẹ con chị trong suốt thời gian qua”, chị Tâm chia sẻ.

                                                                                 Hoàng Lam