Mã số: 5423
Bạn đọc Dân trí hỗ trợ bé Việt Hiền hơn 80 triệu đồng
(Dân trí) - Ngày cuối năm, báo Dân trí đã kịp thời chuyển số tiền bạn đọc hỗ trợ bé Việt Hiền cho gia đình có chi phí chữa trị cho bé trong những ngày cận kề Tết Nguyên đán.
Bé Ngô Việt Hiền (SN 2013) là hoàn cảnh bé trai mất mẹ từ nhỏ, phát bệnh ung thư máu từ năm 2022, được báo Dân trí phản ánh trong bài "Mẹ kế cầu mong giúp đỡ, chạy chữa ung thư cho con riêng của chồng", đăng ngày 21/12/2024. Rất may là Hiền được mẹ kế (chị Trương Thị Mai) yêu thương, bỏ hết công ăn việc làm đưa con đến TPHCM chữa trị hơn 2 năm nay.
Do gia cảnh khó khăn, có 2 con nhỏ lại phải nghỉ làm để chăm con chồng mắc bệnh hiểm nghèo, tình hình kinh tế gia đình chị Mai kiệt quệ, không đủ sức theo đuổi quá trình điều trị cho Việt Hiền nữa. Đúng lúc gia đình chị Mai túng quẫn nhất thì bạn đọc Dân trí biết đến, hỗ trợ kịp thời.
Thông qua số tài khoản của báo Dân trí, bạn đọc hảo tâm đã ủng hộ bé Việt Hiền số tiền 80.001.579 đồng. Toàn bộ số tiền trên đã được báo Dân trí chuyển tới số tài khoản ngân hàng của chị Trương Thị Mai.
Ngày 20/1, báo Dân trí đã trao bảng biểu trưng số tiền trên đến gia đình chị Mai. Nhận được món quà của bạn đọc, chị Mai xúc động gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các nhà hảo tâm, bạn đọc Dân trí giàu lòng nhân ái đã quan tâm gọi điện thăm hỏi, chia sẻ và giúp đỡ cho gia đình chị trong những ngày qua.
Chị Mai cho biết, hiện sức khỏe của Việt Hiền đã tốt hơn, được chuyển sang hóa trị duy trì, mỗi tuần vào thuốc 4-5 ngày. Tuy nhiên, bé vẫn còn bị tình trạng chảy máu mũi nặng, cần theo dõi kỹ để kịp thời nhập viện cấp cứu nên gia đình vẫn chưa dám cho bé về quê ăn Tết.
"Em đang trông bé khỏe hơn tí, thu xếp cho con về nhà ăn Tết, thăm ông bà với 2 em nhỏ chứ cả năm rồi không được về nhà cũng tội cho con", chị Mai chia sẻ.
Với số tiền bạn đọc giúp đỡ, chị Mai cho biết đã gửi tiết kiệm để dành chữa bệnh cho bé Việt Hiền. Còn nợ nần, sinh hoạt thì hai vợ chồng cố gắng làm thêm trả dần dần.
Chị Mai tâm sự: "Em sợ đem đi trả nợ, con trở bệnh nặng thì không kiếm đâu ra tiền cho con đi cấp cứu, khi đó sẽ ân hận lắm, có lỗi với mọi người đã giúp đỡ cho con. Vợ chồng em quyết định chỉ dùng số tiền này để chữa bệnh cho Việt Hiền".