1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Ninh Thuận:

Bạn đọc Dân trí hỗ trợ 3 hộ ngư dân nghèo có người tử vong trong vụ chìm tàu

(Dân trí) - Ngày 21/11, đại diện báo Dân Trí đã đến UBND xã Phước Diêm (huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận) trao tặng số tiền 38.470.000 đồng mà bạn đọc đã ủng hộ cho 3 hộ ngư dân nghèo có người chết trong vụ chìm tàu trên biển Hòn Rau Câu vào tháng 7 vừa qua.

3 trong số 5 hộ ngư dân có thân nhân bị tử vong trong vụ tai nạn trong vụ chìm tàu được nhận sự hỗ trợ của bạn đọc là 3 hộ có hoàn cảnh khó khăn nhất đã được báo Dân trí phản ánh.

Cụ thể là hộ anh Lê Văn Về, Nguyễn Tuấn Kiệt và Bùi Văn Tòa. Cả 3 người đàn ông này đều là trụ cột trong gia đình nên khi họ mất đi, để lại vợ và những con thơ nhỏ dại không người nương tựa.

Bạn đọc Dân trí hỗ trợ 3 hộ ngư dân nghèo có người tử vong trong vụ chìm tàu - 1
3 người đàn ông này đều là trụ cột trong gia đình nên khi họ mất đi, để lại vợ và những con thơ nhỏ dại không người nương tựa

Trong đó, gia đình anh Về là đáng thương nhất. Vợ của anh Về là chị Phan Thị Nhị (28 tuổi), trước đây chị đi làm phụ bán quán ăn trong TPHCM, mỗi tháng gửi về nhà được vài ba triệu để lo cho 2 đứa con. Nhưng từ khi chồng mất, chị ở hẳn quê nhà.

Hiện, hàng ngày chị Nhị ra biển sớm để mua những mớ cá nhỏ mà thuyền câu sau khi bán sỉ hết còn thừa lại rồi đem bán lại trong chợ Cà Nà. Số tiền lời ít ỏi ấy cũng chỉ đủ đắp đổi qua ngày và lo cho 2 con trai là Lê Văn Dân (11 tuổi, bị câm điếc bẩm sinh) và Lê Tấn Bình (9 tuổi, đang học lớp 4).

Bạn đọc Dân trí hỗ trợ 3 hộ ngư dân nghèo có người tử vong trong vụ chìm tàu - 2
Đại diện báo Dân trí và ông  Phạm Thanh Hùng - Chủ tịch UBND xã Phước Diêm, trao tiền hỗ trợ cho các hộ ngư dân có người chết trong vụ chìm tàu

Trong buổi gặp gỡ và nhận hỗ trợ từ báo Dân trí, chị Nguyễn Thị Muốn (vợ của anh Bùi Văn Tòa) rất xúc động trước sự quan tâm của bạn đọc báo Dân trí đã đồng cảm và chia sẻ nỗi đau thương với gia đình chị.

Từ khi anh Tòa mất đến nay, một mình chị Muốn nuôi 2 đứa con đang tuổi ăn học bằng nghề làm thuê làm mướn, ai kêu gì làm nấy. Ngặt nỗi chị lại đau bệnh hoài nên cuộc sống hết sức khó khăn. Hai con của chị Muốn là em Bùi Văn Hòa (đang học lớp 11) và em Bùi Thị Mỹ Hoa (đang học lớp 7).

Cùng cảm xúc như chị Muốn, chị Lê Thị Bé (vợ của anh Kiệt) cũng cho biết rất vui khi gia đình mình được xã hội quan tâm. Anh Kiệt đột ngột ra đi khi con gái của anh chị mới 4 tuổi, đang học mẫu giáo. Chị Bé lại không học hành, không nghề nghiệp, chỉ biết đi làm mướn nên cuộc sống hiện tại của 2 mẹ con rất khó khăn.

Tại buổi trao tiền hỗ trợ cho các hộ gia đình, ông Phạm Thanh Hùng - Chủ tịch UBND xã Phước Diêm, chia sẻ: “Hiện đang vào mùa biển động nên đời sống bà con ngư dân ở đây nói chung rất là khó khăn vì ít có việc.

Đối với những hộ gia đình này vốn đã khó khăn thì nay còn khó khăn nhiều hơn nữa. Vì vậy, việc bạn đọc báo Dân Trí hỗ trợ tiền giúp đỡ các gia đình trong thời điểm này là rất đúng dịp, ý nghĩa, tạo được niềm vui, sự an ủi rất lớn cho các hộ gia đình”.

Bạn đọc Dân trí hỗ trợ 3 hộ ngư dân nghèo có người tử vong trong vụ chìm tàu - 3
Số tiền của bạn đọc báo Dân trí đến đúng mùa biển động, ít việc nên đời sống của các hộ ngư dân tại đây rất khó khăn

Ông Hùng cũng chia sẻ thêm, trong thời gian tới UBND xã sẽ xem xét để đưa các hộ có người chết trong vụ chìm tàu vào diện hộ nghèo, cận nghèo để có được những hỗ trợ của Nhà nước, giúp bà con có điều kiện ổn định cuộc sống và dần vươn lên thoát nghèo.

Như  báo Dân Trí đã đưa tin, ngày 2/7, tàu cá NT 90167-TS 2!50CV chở 10 ngư dân do anh Trần Trúc Ba (36 tuổi, ngụ xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam, Ninh Thuận) làm thuyền trưởng, đang đánh bắt hải sản trên biển Hòn Rau Câu (địa phận tỉnh Bình Thuận) bất ngờ bị sóng lớn đánh chìm, khiến 5 ngư dân bị thiệt mạng. Qua kêu gọi của báo Dân trí, bạn đọc đã chung tay ủng hộ để góp phần giúp các gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Hải Bình