Mã số 3405:

Tang thương xóm chài nghèo, 1 nhà 3 người chết

(Dân trí) - Trên chiếc ghe cá chìm trên biển đêm 2/7 có 10 thuyền viên thì đến 8 người là anh em, chú cháu. Trong 5 người chết và mất tích có đến 3 người trong 1 gia đình. Họ mất đi, giờ nhà chỉ còn người già, vợ góa và trẻ con.

Đầu bạc khóc tiễn đầu xanh

Ngày 4/7, phóng viên báo Dân trí đã đến thôn Lạc Tân 3, xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận dự đám tang của những ngư dân vừa gặp nạn trên biển Hòn Râu Câu vào đêm 2/7.

Anh Trần Văn Án may mắn sóng xót trong vụ chìm tàu, đau lòng kể lại vụ tai nạn

Do ảnh hưởng của cơn bão số 2, vùng biển ở xã Phước Diêm có mưa, bầu trời xám xịt. Không khí ảm đạm, sự tang thương như càng đậm đặc hơn ở các hộ ngư dân có người chết và mất tích trong tai nạn vừa qua. Đặc biệt là tại nhà bà Cao Thị Sáu, bởi trên chiếc ghe cá bị chìm đêm 2/7 có 10 thuyền viên thì có đến 8 người là anh em, chú cháu; trong 5 người chết và mất tích thì có 2 người con (anh Bùi Văn Tòa và anh Trần Trúc Ba) và 1 cháu ruột của bà Sáu (anh Cao Tấn Thanh, còn mất tích).

Bà kể: “Trên tàu đó có 5 đứa con là Bùi Văn Tòa, Trần Văn Án, Trần Trúc Ba, Trần Ngọc Tiến, Trần Ngọc Quân và 3 đứa cháu là Trần Văn Đăng (cháu nội, con trai của anh Án), Cao Tấn Thanh (cháu gọi bà Sáu là cô), Trần Ngọc Phương (gọi bà Sáu là dì)”.

Tang thương xóm chài nghèo, 1 nhà 3 người chết - 1
Gia đình nạn nhân nghẹn ngào kể lại giây phút nghe tin con cháu mình tử nạn

Ông Trần Văn Hương (chồng bà Sáu) trong dáng vẻ gầy gò, khuôn mặt thiểu não đầy đau khổ vẫn ôm mặt khóc khi nghe có người hỏi về tin những đứa con, cháu của mình tử nạn.

Ông kể: “Tôi đang lên rẫy thì có thằng rễ chạy lên bảo ba ơi ở nhà có đánh nhau, bà về nhanh đi”.

Bà Sáu chen lời: “Tụi nó không dám nói thật, sợ ổng nghe ổng xỉu liền trên rẫy”.

Nghe tin, ông Sáu hớt hải chạy về tới nhà thì mới hay tin 2 đứa con trai và cháu mình gặp nạn, xác 2 đứa con trai đã được đưa về nhà, còn thằng cháu đến cái xác vẫn chưa tìm thấy.

Ông Trần Văn Hương kể lại giây phút nhận tin con cháu gặp nạn
Tang thương xóm chài nghèo, 1 nhà 3 người chết - 2
Lãnh đạo huyện, xã và bà con trong làng đến chia sẽ và động viên gia đình các nạn nhân

Nỗi đau mất con, mất cháu chưa nguôi thì lại chồng chất lên nỗi lo lắng cho vợ con của hai đứa con trai đã mất của mình. Anh Toà mất để lại vợ dại và hai con thơ. Chị Nguyễn Thị Muống, vợ của anh Tòa không có nghề nghiệp. Nay chồng mất thì cũng không biết sống ra sao, trong khi cái nhà đang đươc dựng tạm bằng những tấm tôn và viên gạch xi măng vẫn còn đang dở dang.

Tang thương xóm chài nghèo, 1 nhà 3 người chết - 3
Chị Muống cùng hai con nhỏ và người thân bên bàn thờ của chồng
Tang thương xóm chài nghèo, 1 nhà 3 người chết - 4
Nhà của anh Tòa chỉ là những miếng tôn che mưa nắng và những viên gạch đang xếp dở dang

Còn anh Trúc Ba là thuyền trưởng cũng không khá giả gì. Chiếc ghe cũ là cả gia tài mà anh dành dùm bao năm mới mua sắm được, đến nay vẫn còn tiền nợ mua ghe. Vì không có trang bị tốt nên anh chỉ kêu được các bạn chài là người trong gia đình cùng đi biển. Nay gặp nạn, ghe khôg có bảo hiểm, bao nhiêu nợ nần còn lại đè nặng lên vai người vợ không nghề nghiệp và 3 đứa con gái nhỏ còn đang đi học.

Bà Sáu kể về khó khăn của gia đình các con bị chết trong vụ chìm tàu

Ba đi biển kiếm tiền đóng học cho con

Trong lòng nặng trĩu, xót xa cho gia đình bà Sáu, chúng tôi rời nhà đến viếng đám tang  nạn nhân  Lê Văn Về (tên gọi ở nhà là Toàn) cách đó vài chục mét. Vợ của anh Toàn là chị Phan Thị Nhị (28 tuổi). Chị Nhị dường như không còn nước mắt để khóc chồng.

Bên hai đứa con trai (Lê Văn Dân, 11 tuổi, bị câm điếc bẩm sinh và Lê Văn Bin, 9 tuổi, năm nay lên lớp 4), chị Nhi chia sẻ:  “Anh Toàn đi biển bạn với người ta, bữa được bữa mất. Em làm thuê (phơi cá) cho người ta bữa có bữa không. Cuộc sống thiếu trước hụt sau”.

Tang thương xóm chài nghèo, 1 nhà 3 người chết - 5
Chị Phan Thị Nhị - vợ anh Toàn (đã chết) bên cạnh 2 con thơ. Trong đó có một em bị câm điếc bẩm sinh

Cách đây hơn một tháng, chị Nhị bàn với chồng để mình vào Sài Gòn đi phụ bán quán cơm để có tiền lo cho con vào đầu năm học mới. Anh Toàn ở nhà vừa đi biển vừa chăm lo cho hai con.

Chị Nhị tâm sự:  “Sáng ngày 2/7, hai vợ chồng vẫn còn gọi điện thoại nói chuyện với nhau. Anh kêu em ở trong đó ráng làm. Anh ở ngoài quê cũng ráng đi biển để kiếm tiền cho con đi học. Vậy mà… đến 8 giờ tối, nghe báo tin ghe chìm, chồng em chết rồi. Em bỏ việc, từ Sài Gòn bắt xe về. Tới nhà là sáng ngày 3/7, em cùng người nhà ra cảng Cà Ná đón xác của ảnh...”.

Rồi chị nghẹn ngào khóc: “Chồng em lâu nay là trụ cột chính trong gia đình. Anh làm kiếm tiền nuôi ba ảnh, nuôi mẹ con em. Bây giờ ảnh mất, em không biết phải làm như thế nào nữa”.

Chị Phan Thị Nhị, vợ anh Toàn, kể lại giây phút nghe tin chồng gặp nạn
Tang thương xóm chài nghèo, 1 nhà 3 người chết - 6
Giờ 1 nách 2 con, chị Nhị lo sợ cho tương lai của mình và con nhỏ

Riêng tại nhà của ngư dân Cao Tấn Thanh (vẫn còn mất tích) - gia đình vẫn dựng rạp, chuẩn bị chu đáo để đón anh về.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 3405: Gia đình các ngư dân tử nạn xã Phước Diêm

(xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận)

2. Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0451000476889

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 0451370477371

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 129 0000 61096

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 2611 000 3366 882

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Dien tu Dan tri

Account Number : 2611 037 3366 886

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0721101010006

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Bao Dien tu Dan tri

Số TK: 0721101011002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206034036

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0292.3.733.269

Đức An