1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc Dân trí giúp nữ sinh nghèo viết tiếp ước mơ vào đại học

Duy Tuyên

(Dân trí) - Vì hoàn cảnh gia đình quá nghèo, tưởng như con đường đại học sẽ đóng lại với cô gái. Nhưng cảm thương hoàn cảnh của em, bạn đọc Dân trí đã giúp em viết tiếp ước mơ trở thành cử nhân Luật.

Ngày 23/9, phóng viên Dân trí cùng đại diện chính quyền địa phương tiếp tục trở lại thăm và trao quà bạn đọc ủng hộ tới em Lê Thị Hằng, nhân vật trong bài viết: “Nữ sinh tắt vụt ước mơ vào học ngành báo chí vì nhà quá nghèo”, ở thôn Hiệp Lực, xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Bạn đọc Dân trí giúp nữ sinh nghèo viết tiếp ước mơ vào đại học - 1
Nhà báo Trần Duy Tuyên, Phó trưởng Văn phòng đại diện báo Dân trí tại Bắc miền Trung cùng đại diện chính quyền địa phương trao quà bạn đọc ủng hộ đến em Lê Thị Hằng.

Theo đó, bạn đọc Dân trí tiếp tục ủng hộ em Lê Thị Hằng số tiền 28.824.000 đồng theo danh sách kết chuyển trong tuần 2 tháng 9/2020. Trước đó, trong tuần 1 tháng 9/2020, bạn đọc cũng đã ủng hộ hoàn Hằng với số tiền 81.209.999 đồng.

Ngoài ra, sau khi biết được hoàn cảnh của Hằng thông qua bài viết trên báo Dân trí, bạn đọc còn ủng hộ bằng hình thức gửi qua bưu điện, qua tài khoản cá nhân cũng như trực tiếp đến gia đình giúp đỡ em. Đến thời điểm này, bạn đọc ủng hộ Hằng tổng số tiền là hơn 200 triệu đồng để giúp em viết tiếp ước mơ trở thành cử nhân Luật.

Hằng chia sẻ, ban đầu mong ước của em là được theo học ngành báo chí. Tuy nhiên, sau thời gian suy nghĩ và đặc biệt được nhiều người tư vấn, định hướng nghề nghiệp, Hằng đã đi đến quyết định thay đổi nguyện vọng 1 của mình là vào ngành Luật kinh tế của Trường đại học Luật Hà Nội.

“Em rất thích ngành báo chí, tuy nhiên, thời gian qua, các thầy cô giáo, anh chị đi trước và nhiều người đã tư vấn, định hướng và bản thân em cũng đã suy nghĩ kỹ rồi mới đi đến quyết định thay đổi nguyện vọng. Sau khi được thay đổi nguyện vọng, em đã chọn nguyện vọng 1 của mình là ngành Luật kinh tế của Trường đại học Luật Hà Nội”, Hằng thông tin.

Xúc động trước sự quan tâm của bạn đọc Dân trí, cô gái nghẹn ngào nói: “Em xin gửi lời cảm ơn tới các bác, cô chú, anh chị đã quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ, tiếp bước cho em được vào đại học. Em xin hứa sẽ cố gắng học tập tốt để không phụ lại niềm tin và sự giúp đỡ của mọi người”. 

Anh Lê Phan Tuấn, Chủ tịch Hội khuyến học xã Xuân Thiên chia sẻ: Trong thời gian qua, khi có thông tin cháu Hằng đạt điểm cao nhưng dự định không đi học đại học, Đảng ủy, chính quyền địa phương đã chỉ đạo Hội khuyến học đến động viên cháu Hằng. Đồng thời, Hội khuyến học cũng đã kêu gọi sự ủng hộ của các tổ chức, đoàn thể, cá nhân trong và ngoài địa phương. Đặc biệt, qua báo Dân trí, đã có nhiều nhà hảo tâm, mạnh thường quân giúp đỡ cháu Hằng có điều kiện tiếp tục đến trường.

Cũng theo anh Tuấn, địa phương đã xây dựng quỹ chắp cánh ước mơ để vận động cán bộ, công chức địa phương và có kế hoạch vận động các mạnh thường quân để hỗ trợ, trao quà cho học sinh nghèo vượt khó, kịp thời giúp đỡ những học sinh có nguy cơ bỏ học.

Còn nhớ cách đây không lâu, sau khi biết điểm thi và kết quả 3 môn xét tuyển đại học khối C là 28 điểm. Mặc dù với số điểm trên, Hằng đứng trước cơ hội bước chân vào giảng đường đại học, thực hiện mơ ước của mình.

Tuy nhiên, vì hoàn cảnh gia đình quá nghèo, bố mẹ không thể cáng đáng nổi việc học của con nên gia đình dự định để Hằng dừng bước vào học đại học.