
32 tuổi, 2 cuộc tình dang dở, chị Tiền một mình nuôi 2 cậu con trai đang tuổi ăn, tuổi lớn. Mức lương công nhân bèo bọt, chị vừa chăm con và cha mẹ già nên tháng nào cũng thiếu trước hụt sau.
Hai lần yêu đương đều dang dở
Ngôi nhà của 3 mẹ con chị Kiêm Thị Tiền nằm sâu trong con đường vào ruộng lúa ở ấp An Nghiệp, xã An Mỹ, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Sau cơn mưa lớn, đoạn đường vào nhà người phụ nữ này càng khó khăn hơn vì trơn trượt.
Tiếp chuyện phóng viên trong căn nhà gỗ chắp vá bằng những tấm tôn cũ, mới lộn xộn. Vách nhà có nhiều lỗ thủng nên mưa tạt vào, loay hoay mãi chị Tiền mới dọn dẹp được chỗ ngồi tử tế rồi bắt đầu kể về số phận hẩm hiu của mình.

Ba mẹ con chị Tiền sống trong căn nhà xập xệ (Ảnh: Bảo Kỳ).
Chị Tiền là người Khmer, 10 năm trước, lúc ấy chị mới ngoài đôi mươi, vì gia cảnh khó khăn nên chị lên Bình Dương làm công nhân và quen biết người bạn trai đầu tiên.
Chung sống với nhau không bao lâu, chị phát hiện bản thân mang thai. Những tưởng sẽ có một đám cưới viên mãn, ai ngờ, người đàn ông ấy khi nghe tin chị có bầu liền cắt đứt liên lạc, bỏ mặc chị bụng mang dạ chửa.
Mẹ đơn thân làm công nhân nuôi hai con trai và cha mẹ già (Video: Bảo Kỳ).
Sợ cha mẹ phát hiện, nhưng cuộc sống một mình nơi xứ người chẳng dễ dàng, chị Tiền về quê dưỡng thai chờ sinh. Năm 2016, em Huỳnh Hoàng Huy chào đời. Khi con hơn 2 tuổi, chị nhờ ông bà ngoại chăm nom cháu, còn bản thân lên Bình Dương làm việc.
Tuy nhiên, đồng lương công nhân ít ỏi, chị Tiền lại về quê xin đi làm ở một công ty thủy sản gần nhà để tiện chăm sóc con trai. Tại công ty, chị Tiền quen biết người đàn ông ở khác huyện, không lâu sau thì tổ chức đám cưới nhỏ ra mắt họ hàng hai bên.

Hai con càng lớn, chị Tiền càng lo lắng vì các khoản chi phí học hành (Ảnh: Bảo Kỳ).
Đám cưới xong, chị Tiền tiếp tục làm công nhân còn chồng đi làm mướn. Những ngày tháng ban đầu rất êm đềm, tuy không phải con ruột, nhưng chồng vẫn yêu thương bé Huy.
Thời gian sau, do mâu thuẫn tiền bạc, khi cậu con trai chung là bé Kiêm Thành Phú (SN 2019) được gần 4 tuổi thì cả hai chia tay, chị Tiền nuôi con, còn chồng cũ mỗi tháng chu cấp khoảng 1 triệu đồng.
"Số tiền chồng cũ gửi cũng chẳng giải quyết được bao nhiêu. Tôi làm công theo ngày, phụ thuộc vào đơn hàng của công ty. Tiền sữa, tiền học hành của con, thêm nữa mẹ tôi bị tiểu đường, mỗi tháng nhập viện một lần... Những lúc đó, tôi phải nghỉ làm chăm sóc mẹ nên chi tiêu tháng nào cũng thiếu hụt hết, thường xuyên tạm ứng lương", chị Tiền rầu rĩ nói.
Mơ ước có căn nhà tử tế
Từ ngày về quê sống, chị Tiền được cha mẹ cho mảnh đất nhỏ cất căn nhà cột cây, vách tôn. Nhiều năm không sửa chữa nên giờ nhà xuống cấp trầm trọng, nắng thì nóng như lò than, mưa lại dột tứ bề. Chị Tiền kể, có hôm dông lốc bay cả tôn trên nóc nhà xuống, sau đó cha chị phải leo lên gia cố lại.

Con trai lớn của chị Tiền đang học lớp 3, chuẩn bị lên lớp 4; con út học lớp lá, chuẩn bị vào lớp 1 (Ảnh: Bảo Kỳ).
Ông Kiêm Cơ (61 tuổi, cha ruột chị Tiền) cho biết, vợ chồng ông có 5 người con, chị Tiền là con gái thứ tư, các con còn lại đều có gia đình, đi làm nơi xa nhưng cuộc sống còn bấp bênh.
Ông Cơ chỉ có mỗi nền nhà và mảnh ruộng nhỏ trồng lúa đủ ăn. Từ ngày cháu ngoại đến tuổi đi học, ông lo việc đưa rước cháu 2 buổi sáng, chiều để con gái đi làm. Cuộc sống khó khăn nên dù tuổi tác đã cao nhưng ông vẫn đi làm thuê.
"Vợ chồng tôi không đủ khả năng sửa hay cất nhà mới cho con rồi! Tôi chỉ mong con gái và cháu ngoại có chỗ ở tử tế, không còn mưa dột nữa", ông Cơ bày tỏ.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Huỳnh Hữu Lộc, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã An Mỹ cho biết, hoàn cảnh của chị Tiền thuộc diện khó khăn của xã, không phải hộ nghèo nên không đủ tiêu chí xét xóa nhà tạm.
"Với tình cảnh hiện tại của mẹ con chị Tiền, địa phương rất mong báo Dân trí sẽ kết nối những tấm lòng nhân ái, giúp đỡ cho gia đình chị có căn nhà mới, đồng thời 2 cháu được đi học đến nơi đến chốn", ông Lộc nói.
Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh trực tiếp xin gửi về:
Chị Kiêm Thị TiềnĐịa chỉ: Ấp An Nghiệp, xã An Mỹ, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.
Số điện thoại: 0378.720.203
Hoặc ấn nút ‘Quyên góp’ để Dân trí có thể giúp bạn chuyển tới tay người nhận.