Mã số: 6084
Mẹ bé trai ung thư máu nghẹn ngào: "Điều ước trả hết nợ đã thành sự thật"
(Dân trí) - "Số tiền được bạn đọc báo Dân trí ủng hộ đã giúp em trả được khoản nợ trước đó. Phần còn lại, em dành để lo cho con tiếp tục chữa bệnh", người mẹ có con ung thư máu nghẹn ngào chia sẻ.
Đầu tháng 10, phóng viên Dân trí gặp lại chị Phạm Ngọc Anh Thư (28 tuổi, tạm trú ấp 53, xã Vĩnh Lộc, TPHCM), nhân vật trong bài viết "Mẹ ăn mì chay, vay tiền nóng cứu con ung thư máu".
Bé Huỳnh Nam Khánh (con trai út của chị Thư) phải chống chọi căn bệnh ung thư máu quái ác gần 2 năm. Bạo bệnh ập đến bất ngờ với con trai khiến gia đình chị Thư điêu đứng.
Dù đã được 1 quỹ từ thiện hỗ trợ viện phí vài đợt hóa xạ trị, nhưng các chi phí chăm sóc, sinh hoạt phát sinh khiến người mẹ phải đi vay nóng hàng chục triệu đồng để xoay xở. Có thời điểm, gia đình không đủ điều kiện đưa bé Khánh đến bệnh viện điều trị, bản thân người mẹ thường xuyên ăn mì chay để tiết kiệm tiền.
Sau khi bài viết được đăng tải trên chuyên mục Tấm lòng Nhân ái của báo Dân trí, chỉ trong thời gian ngắn, bạn đọc khắp nơi đã kịp thời hỗ trợ gia đình chị Thư số tiền 91.226.608 đồng.

Gia đình chị Thư được bạn đọc Dân trí giúp đỡ số tiền 91.226.608 đồng (Ảnh: Hà Trâm).
Đón nhận số tiền bạn đọc giúp đỡ, người mẹ xúc động chia sẻ: "Điều ước trả hết nợ của em đã thành sự thật. Số tiền bạn đọc báo Dân trí ủng hộ đã giúp em trả được khoản nợ trước đó, không còn phải đóng lãi nữa. Phần còn lại, em dành để tiếp tục chữa bệnh cho con".
Hiện tại, chị Thư dự định làm thủ tục để bé Khánh tái nhập viện điều trị ung thư máu theo phác đồ. Bố của bé vẫn ở quê đi làm thợ hồ, cố gắng tích cóp từng đồng chuyển tiền lên thành phố để vợ chăm sóc các con.
Chặng đường điều trị của bé Khánh vẫn còn nhiều khó khăn phía trước. Nhưng nhờ sự đồng hành của bạn đọc và các nhà hảo tâm, gia đình chị Thư đã có thêm điểm tựa để tiếp tục chữa bệnh cho con.
“Em chỉ biết cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho mẹ con em. Trước đó cũng như bây giờ, em chỉ cần con được sống, còn bản thân cực thế nào cũng chịu được. Em xin hứa sẽ không bỏ cuộc!”, chị Thư xúc động nói.
