Những đổi thay tích cực tại điểm trường vùng biên
(Dân trí) - Không còn ngủ dưới nền đất lạnh, ăn bữa cơm đạm bạc, học sinh điểm trường Huổi Quang 1 có điều kiện học tập, ăn nghỉ tốt hơn nhờ sự hỗ trợ của Nhà nước, báo Dân trí, bạn đọc và các nhà hảo tâm.
Từ xã Na Sang, tỉnh Điện Biên, thầy giáo Lò Văn Sao vui mừng chia sẻ với phóng viên Dân trí về những đổi thay tích cực trong điều kiện học tập, sinh hoạt của học sinh điểm trường Huổi Quang 1 (thuộc phân hiệu Ma Thì Hồ, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Na Sang).
“Các em rất vui khi có thêm những bộ bàn ghế, khay ăn bằng inox, đệm và chăn mới do các nhà hảo tâm hỗ trợ qua sự kết nối của báo Dân trí. Những món quà này giúp việc ăn, nghỉ của học sinh thuận tiện hơn. Thầy và trò chúng tôi rất trân trọng sự quan tâm, đồng hành đó”, thầy Sao chia sẻ.

Bữa trưa của học sinh điểm trường Huổi Quang 1 với khay ăn và bàn ghế mới do các nhà hảo tâm đến từ Bắc Ninh, Hưng Yên trao tặng (Ảnh: CTV).
Thầy Sao cho biết thêm, thực hiện Nghị định số 339/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học và THCS ở các xã biên giới đất liền, hiện mỗi học sinh điểm trường Huổi Quang 1 được Nhà nước hỗ trợ 450.000 đồng tiền ăn/tháng và 8kg gạo. Điểm trường cũng được hỗ trợ chi phí điện, gas, nước uống và tổ chức bữa ăn theo quy định.
Từ nguồn chính sách được Nhà nước bảo đảm, nhà trường chủ động tổ chức bữa ăn trưa cho học sinh, bố trí nhân viên nấu ăn là người dân địa phương với mức hỗ trợ 2,3 triệu đồng/tháng. Nhờ đó, việc ăn, nghỉ trưa của học sinh ngày càng nền nếp, thuận tiện.

Thầy giáo Nguyễn Mạnh Cường, phụ trách phân hiệu Ma Thì Hồ, phát biểu khi nhận quà từ đoàn thiện nguyện (Ảnh: CTV).
Trước đó, tháng 10/2025, khi báo Dân trí tiến hành khảo sát và viết bài kêu gọi bạn đọc hỗ trợ kinh phí xây dựng điểm trường Huổi Quang 1, các phòng học đã xập xệ, xuống cấp; bếp ăn tạm bợ, học sinh không có chỗ ngủ.
Một nhóm thiện nguyện hỗ trợ 8.500 đồng/bữa/học sinh. Hàng ngày, phụ huynh thay phiên đến điểm trường nấu ăn cho các con. Ăn trưa xong, học sinh trải chiếu dưới sàn lớp học để ngủ. Nền đất cứng và lạnh khiến các em co ro, khó ngủ.

Học sinh Huổi Quang 1 học trong những phòng học mới rộng rãi, khang trang, sạch đẹp (Ảnh: Đình Tùng).
Từ nguồn kinh phí bạn đọc và nhà hảo tâm hỗ trợ, tháng 8 vừa qua, báo Dân trí phối hợp cùng UBMTTQVN tỉnh Điện Biên và UBND xã Na Sang tổ chức lễ khánh thành phòng học Dân trí và các công trình phụ tại điểm trường Huổi Quang 1. Công trình gồm 2 phòng học kiên cố, 2 phòng công vụ cho giáo viên, 1 nhà bếp và 2 nhà vệ sinh khép kín, tổng diện tích hơn 192m2, với kinh phí xây dựng 835 triệu đồng.
Sau khi công trình đưa vào sử dụng, phóng viên báo Dân trí tiếp tục kết nối, kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ thêm trang thiết bị, đồ dùng phục vụ học tập và sinh hoạt.

Bà Phan Thị Nhung (áo đỏ), Trưởng phòng Công tác xã hội Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2, đại diện đoàn thiện nguyện Bắc Ninh - Hưng Yên trao quà tới người dân bản Huổi Quang (Ảnh: CTV).
Bà Phan Thị Nhung, Trưởng phòng Công tác xã hội Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2, đại diện đoàn thiện nguyện Bắc Ninh - Hưng Yên, cho biết, sau khi nhận được thông tin từ phóng viên Dân trí về việc điểm trường Huổi Quang 1 mới khánh thành nhưng vẫn còn thiếu một số trang thiết bị sinh hoạt, đồ dùng học tập, bà đã chủ động xác minh nhu cầu thực tế, trao đổi với nhà trường và địa phương, đồng thời kết nối các nhà hảo tâm.
Ngày 4/10, đoàn thiện nguyện Bắc Ninh - Hưng Yên về điểm trường Huổi Quang 1, trao tặng 10 bộ bàn ghế học sinh, 8 bộ bàn ghế ăn, 1 bếp từ đôi, 10 dát giường, 10 chiếu ngủ, 10 đệm gập, 10 ga giường, 100 chiếc chăn, 43 gối, 45 khay đựng thức ăn bằng inox, các dụng cụ nấu ăn cùng nhiều phần quà bánh kẹo.

Đoàn từ thiện chuẩn bị rất nhiều quà tặng thiết thực trao tới thầy và trò điểm trường Huổi Quang 1, xã Na Sang (Ảnh: CTV)
Dịp này, đoàn từ thiện cũng trao 100 suất quà, mỗi suất gồm 20kg gạo, dầu ăn, nước mắm, muối, đường và 100.000 đồng tiền mặt, quần áo tới 100 gia đình tại bản Huổi Quang. Tổng giá trị quà tặng gần 113 triệu đồng.
Bà Phan Thị Nhung chia sẻ: “Cuộc sống của bà con nơi đây vẫn còn nhiều khó khăn, điều kiện sinh hoạt, đi lại và học tập còn thiếu thốn. Nhưng điều khiến chúng tôi nhớ nhất là sự mộc mạc, chân thành, nhiệt tình của bà con và sự ngoan ngoãn, hồn nhiên của các em học sinh.
Chúng tôi thực sự biết ơn vì đã có cơ hội được đến Huổi Quang, được gặp gỡ, sẻ chia và góp một phần nhỏ bé để động viên bà con, thầy cô giáo và các em học sinh”.


Các em học sinh Huổi Quang 1 ngủ trên chăn ga gối đệm mới (Ảnh: CTV).
Đại diện điểm trường Huổi Quang 1, thầy Lò Văn Sao gửi lời cảm ơn tới báo Dân trí, bạn đọc và đoàn thiện nguyện Bắc Ninh - Hưng Yên đã quan tâm, đồng hành, bổ sung thêm nhiều trang thiết bị, đồ dùng phục vụ học tập và sinh hoạt cho học sinh.
Sự hỗ trợ của Nhà nước, nhà trường, báo Dân trí và các nhà hảo tâm đã mang đến cho học sinh Huổi Quang 1 điều kiện học tập, ăn nghỉ tốt hơn; đồng thời tiếp thêm động lực để các thầy cô hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục học sinh.





