1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc Dân trí giúp gần 40 triệu đồng đến cháu bé 3 tháng tuổi mắc bệnh phình đại tràng bẩm sinh

(Dân trí) - Ngày 18/5, PV Dân trí tại Đà Nẵng đã trao tới chị Phạm Thị Phượng (trú xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) – mẹ cháu Phạm Văn Vương (3 tháng tuổi, mắc bệnh phình đại tràng bẩm sinh) số tiền 39.700.000 đồng do bạn đọc ủng hộ.

Cháu Phạm Văn Vương là nhân vật trong bài viết “Bố mẹ nghèo, bé 3 tháng tuổi trên đảo Lý Sơn khốn khổ với hậu môn nhân tạo” – Mã số 3317. Hiện cháu đang được điều trị tại Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng.

Vương là đứa con đầu lòng của vợ chồng anh Phạm Văn Hiệp và chị Phạm Thị Phượng. Vừa lọt lòng mẹ, cháu bé đã có biểu hiện bất thường ở đường tiêu hóa. Chị Phượng cùng chồng khăn gói đưa con từ đảo Lý Sơn ra tận Bệnh viện Sản - Nhi Đà Nẵng để được thăm khám.

Bạn đọc Dân trí giúp gần 40 triệu đồng đến cháu bé 3 tháng tuổi mắc bệnh phình đại tràng bẩm sinh - 1

PV Dân trí trao tiền đến chị Phạm Thị Phượng với sự chứng kiến của Phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng)

Tại đây, bác sĩ chẩn đoán cháu bé mắc bệnh phình đại tràng bẩm sinh và chỉ định phẫu thuật tạo hậu môn nhân tạo trên ổ bụng. Ca phẫu thuật thành công nhưng bé Vương hồi phục rất chậm. 3 tháng nhưng bé chỉ nặng có 3,7kg. Bé Vương cũng không thể bú sữa mẹ mà phải dùng một loại sữa dành riêng khá đắt tiền.

Bác sĩ bảo cố gắng để bé ở lại bệnh viện chăm sóc đợi đến lúc được khoảng 5 kg thì tiến hành đợt phẫu thuật tiếp theo. Thế nhưng do không có tiền nên chị Phượng đành đưa con về nhà chăm sóc.

Bạn đọc Dân trí giúp gần 40 triệu đồng đến cháu bé 3 tháng tuổi mắc bệnh phình đại tràng bẩm sinh - 2

Chị Phượng xúc động trước những tấm lòng của bạn đọc Dân trí

Dù rất lo lắng cho con và vợ cũng rất cần người phụ giúp nhưng cuộc sống khó khăn buộc anh Hiệp phải để hai mẹ con ở nhà theo tàu ra Hoàng Sa mưu sinh. Mỗi chuyến biển ít nhất cũng kéo dài cả tháng trời. Ở nhà chị Phượng phải vay mượn tiền chữa bệnh cho con.

Đưa con trai trở lại bệnh viện lần này, chị Phượng cũng không có chồng bên cạnh mà phải nhờ mẹ ruột đi cùng.

Bác sĩ Nguyễn Thị Hoàng Hà, trưởng Khoa tiêu hóa (Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng) cho biết, bệnh của cháu Vương tái đi tái lại nhiều lần, cứ về nhà được ít ngày lại phải nhập viện.

Bạn đọc Dân trí giúp gần 40 triệu đồng đến cháu bé 3 tháng tuổi mắc bệnh phình đại tràng bẩm sinh - 3

Hiện tại sức khỏe của cháu Vương vẫn chưa khá lên để có thể thực hiện cũng cuộc phẫu thuật tiếp theo

“Cũng một phần do ruột hở nên vi khuẩn dễ xâm nhập hơn”, bác sĩ Hà nói.

Theo bác sĩ Hà, đợt này, các bác sĩ sẽ kiểm tra xem tình trạng ruột của cháu để đặt lại hậu môn tạm cho cháu nhưng hiện này cháu vẫn còn sốt nên chưa thể làm được.

Theo chị Phượng, đến nay cháu Vương đã được hơn 4 tháng tuổi nhưng tình trạng cân nặng không cải thiện.

Đón nhận số tiền từ của bạn đọc Dân trí ủng hộ và kết chuyển Nhân ái tuần 4 tháng 4/2019, chị Phượng xúc động, bày tỏ lòng cảm ơn đến Báo và những tấm lòng hảo tâm đã chia sẻ khó khăn với gia đình chị giúp đỡ cháu Vương có cơ hội được chữa bệnh.

Khánh Hồng