1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ nữ sinh lớp 10 tận cùng nỗi đau hơn 210 triệu đồng

Duy Tuyên

(Dân trí) - Cảm thương hoàn cảnh nữ sinh Phạm Thị Hạnh mồ côi bố mẹ và mất đi người em trai, bạn đọc Dân trí đã ủng hộ em số tiền hơn 210 triệu đồng.

Chiều ngày 14/4, phóng viên Dân trí cùng đại diện Trường THPT Ngọc Lặc đã trao số tiền 210.473.000 đồng của bạn đọc Dân trí ủng hộ em Phạm Thị Hạnh. Hạnh là cô gái có hoàn cảnh vô cùng đáng thương trong bài viết: "Nữ sinh lớp 10 và những nỗi đau tận cùng, không còn nước mắt để khóc!". Hiện nay, Hạnh đang là học sinh lớp 10 A7, Trường THPT Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ nữ sinh lớp 10 tận cùng nỗi đau hơn 210 triệu đồng - 1

Nhà báo Trần Duy Tuyên, đại diện báo Dân trí trao tiền bạn đọc ủng hộ tới hoàn cảnh em Phạm Thị Hạnh.

Thời điểm chúng tôi đến trao quà, Hạnh đang học buổi chiều tại trường. Vẫn ánh mắt đượm buồn chất chứa bao nỗi khổ đau mà em đã trải qua. Dù hoàn cảnh khó khăn, nhưng với nghị lực và sự động viên của các thầy cô giáo, Hạnh vẫn chăm chỉ đến trường, chỉ trừ trường hợp bất khả kháng em mới nghỉ học.

Thầy Vũ Ngọc Liêm, Hiệu trưởng Trường THPT Ngọc Lặc chia sẻ: "Hạnh là học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của nhà trường. Trong lúc tận cùng của sự khó khăn, Hạnh đã may mắn được bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ. Thay mặt nhà trường, tôi xin gửi lời cảm ơn bạn đọc báo Dân trí.

Với số tiền của bạn đọc Dân trí giúp đỡ cũng như những tình cảm sẻ chia của nhiều nhà hảo tâm, đây là sẽ động lực giúp em Hạnh vượt lên hoàn cảnh khó khăn để bước tiếp trên chặng đường dài phía trước. Nhà trường cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự chia sẻ, giúp đỡ của các nhà hảo tâm với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn".

Trân trọng đón nhận những tình cảm vô cùng quý báu của bạn đọc, cô gái xúc động, nghẹn ngào nói: "Em xin gửi lời cảm ơn đến bạn đọc báo Dân trí, các nhà hảo tâm và thầy cô giáo đã giúp đỡ em rất nhiều trong thời gian qua. Với số tiền các nhà hảo tâm đã giúp đỡ, em sẽ dành một phần mua thuốc thang và bồi bổ cho bà và bác, số tiền còn lại em sẽ làm sổ tiết kiệm để trang trải cho việc học tập sau này. Em hứa sẽ sử dụng số tiền đúng mục đích và sẽ cố gắng học tập để không phụ tấm lòng của các nhà hảo tâm và thầy cô giáo". 

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ nữ sinh lớp 10 tận cùng nỗi đau hơn 210 triệu đồng - 2
Các thầy cô giáo Trường THPT Ngọc Lặc cùng phóng viên Dân trí trao quà bạn đọc ủng hộ tới hoàn cảnh em Hạnh.

Như Dân trí thông tin, Hạnh là một nữ sinh chịu nhiều đắng cay, khổ cực và nỗi đau đớn tột cùng khi mẹ mất lúc em mới 4 tuổi. Mẹ mất chưa được bao lâu, bố cũng bỏ lại chị em Hạnh ra đi mãi mãi. Tưởng chừng như nỗi đau, sự mất mát quá lớn đó đã là quá sức chịu đựng với một cô gái thì đâu ngờ trước Tết nguyên đán Tân Sửu vừa qua, cậu em trai cũng bỏ Hạnh ở lại với bà nội và bác gái tật nguyền sau vụ tai nạn. Khó có thể diễn tả hết nỗi đớn đau mà Hạnh đã trải qua.

Bố mẹ và em qua đời, Hạnh vừa học vừa phải chăm sóc bà nội đã già yếu và bác gái tật nguyền. Ngoài số tiền trợ cấp của bà nội và bà bác gái, để có thêm chi phí trang trải cuộc sống, ngoài giờ học, Hạnh còn đi bán rau ở chợ.

Bà nội năm nay đã 81 tuổi, chẳng còn làm được gì để giúp cháu, còn bác gái hơn 50 tuổi bị tật 2 chân, không đi được.

Sau khi hoàn cảnh của Hạnh được đăng tải trên báo Dân trí, đã có nhiều nhà hảo tâm, bạn đọc trực tiếp đến gia đình, cũng như gọi điện thăm hỏi, động viên và ủng hộ tiền mong cho tương lai của em tươi sáng hơn.