1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ người vợ bị bệnh ung thư hơn 125 triệu đồng

Công Bính

(Dân trí) - "Tôi chỉ muốn sống thêm vài năm nữa để cho con nhỏ lớn chút rồi chết cũng được, chứ cháu còn nhỏ quá, chưa biết gì. Tôi chết thì không biết ai chăm sóc cho cháu nữa".

Đó là chia sẻ của chị Nguyễn Thị Yến (41 tuổi) ở thôn Thi Thại, xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam khi phóng viên Dân trí đến thăm gia đình chị ngày 28/6.

Gia đình chị Yến được bạn đọc ủng hộ 118.264.543 đồng thông qua Chương trình Nhân ái của báo Dân trí.

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ người vợ bị bệnh ung thư hơn 125 triệu đồng - 1

Vợ chồng chị Yến đón nhận gần 120 triệu đồng từ bạn đọc Dân trí, được tòa soạn chuyển qua ngân hàng (Ảnh: Công Bính).

Chị Nguyễn Thị Yến là hoàn cảnh trong bài viết "Chồng động kinh, vợ ung thư, lo các con dang dở đường đến trường"

Chị Yến cho biết, chị vừa đi truyền hóa chất điều trị bệnh tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Sau khi vào thuốc, sức khỏe có cải thiện nhưng chưa biết mai mốt sẽ ra sao.

"Còn hy vọng thì mình còn cố gắng chữa bệnh. Tôi mong muốn sống thêm ít năm nữa để lo cho con vì cháu còn nhỏ quá, sợ 2 con dang dở việc học hành rồi sẽ khổ", chị Yến chia sẻ.

Chồng chị Yến, anh Phạm Dũng, hiện sức khỏe cũng không tốt, không thể đi làm để kiếm tiền trang trải cuộc sống gia đình hàng ngày. Bệnh tật làm cho cuộc sống của gia đình anh chị vốn đã khó khăn, nay càng kiệt quệ.

Chị Yến chia sẻ, sau khi báo Dân trí đăng bài viết về hoàn cảnh của chị, có nhiều bạn đọc, nhà hảo tâm gọi điện chia sẻ và hỗ trợ gia đình. Số tiền bạn đọc gửi qua bưu điện về nhà là hơn 5 triệu đồng.

Tổng cộng, gia đình chị Yến nhận được hơn 125 triệu đồng từ bạn đọc Dân trí. Thay mặt gia đình, chị Yến gửi lời cảm ơn chân thành đến quý bạn đọc Dân trí đã giúp đỡ chị có điều kiện chữa bệnh.

Chị Yến hy vọng với sự giúp đỡ này, chị sẽ vượt qua khó khăn, bệnh tật để chăm sóc con cái, gia đình.