1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ anh khuyết tật chăm em tâm thần hơn 217 triệu đồng

Hương Hồng

(Dân trí) - Cảm thương hoàn cảnh của ông Giáp Văn Đức, nhiều bạn đọc Dân trí đã chung tay ủng hộ số tiền hơn 217 triệu đồng, giúp gia đình vươn lên ổn định cuộc sống.

Ngày 25/5, Báo điện tử Dân trí phối hợp với Tỉnh ủy - UBND tỉnh Bắc Giang, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang, UBND huyện Tân Yên, Hội Chữ thập đỏ huyện Tân Yên cùng lãnh đạo xã Cao Xá đã đến thăm và thay mặt bạn đọc Dân trí, các nhà hảo tâm trao tặng tới gia đình ông Giáp Văn Đức số tiền: 217.753.500 đồng.

Đây là số tiền của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình anh Đức thông qua Chương trình Nhân ái - Báo điện tử Dân trí.

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ anh khuyết tật chăm em tâm thần hơn 217 triệu đồng - 1

Báo Dân trí phối hợp với Tỉnh ủy - UBND tỉnh Bắc Giang, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang, UBND huyện Tân Yên, đến thăm và thay mặt bạn đọc Dân trí, các nhà hảo tâm trao tặng tới gia đình ông Giáp Văn Đức số tiền 217.753.500 đồng.

Cùng đó, bà Trần Thị Phượng, Ủy viên BCH Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Bất Động sản Vĩnh Phát đã trao tặng nhiều phần quà trị giá 5 triệu đồng tới gia đình ông Đức.

Trân trọng đón nhận số tiền bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm hỗ trợ, ông Giáp Văn Dũng (anh trai ông Đức) đại diện gia đình xin gửi lời cảm ơn bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm, Hội Chữ thập đỏ cùng chính quyền địa phương, thời gian qua đã hết lòng yêu thương và giúp đỡ gia đình ông.

Ông Dũng cho biết, nhờ số tiền bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ, gia đình đã xây dựng căn nhà mới cho ông Đức và em gái ở. Căn nhà được xây dựng kiên cố, đã xây xong phần thô và sẽ cố gắng hoàn thiện trước mùa mưa bão.

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ anh khuyết tật chăm em tâm thần hơn 217 triệu đồng - 2

Công ty Bất Động sản Vĩnh Phát cùng lãnh đạo Tỉnh ủy Bắc Giang và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang đã trao tặng nhiều phần quà tới gia đình ông Đức.

Tại buổi trao quà của bạn đọc và các nhà hảo tâm, nhà báo Nguyễn Anh Thế - Phó Tổng Thư ký tòa soạn, phụ trách Chương trình Nhân ái, Báo điện tử Dân trí ân cần hỏi thăm sức khỏe, động viên gia đình ông Đức.

Nhà báo Nguyễn Anh Thế cho biết, số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ là món quà lớn cả về vật chất lẫn tinh thần để động viên gia đình ông Đức sớm vượt qua khó khăn.

Bà Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang, Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang ân cần hỏi thăm, động viên gia đình ông Đức cố gắng vươn lên ổn định cuộc sống từ số tiền được bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ.

Bà Hồng cũng đề nghị gia đình ông Đức có phương án sử dụng, tiết kiệm, bảo đảm đồng tiền của các nhà hảo tâm giúp đỡ để chăm lo cho cuộc sống hiệu quả nhất.

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ anh khuyết tật chăm em tâm thần hơn 217 triệu đồng - 3

Căn nhà cũ của anh em ông Đức trước kia đã quá mục nát.

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ anh khuyết tật chăm em tâm thần hơn 217 triệu đồng - 4

Nhờ sự chung tay giúp đỡ của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm, gia đình ông Đức đã xây dựng căn nhà mới khang trang.

Như đã đưa tin trước đó, ông Đức bị câm điếc bẩm sinh trước ông vẫn có thể đi làm thuê làm mướn kiếm sống, nhưng hơn mười năm trước đôi mắt của ông bỗng dưng mờ dần rồi mù hẳn, khiến ông không thể đi làm được nữa. Chị Luyện bị tâm thần từ nhỏ, suốt ngày chỉ cười nói một mình, nếu không có ai trông chừng là lại bỏ nhà đi lang thang.

Từ ngày bố mất, ông Đức cùng em gái sống cùng mẹ. 3 mẹ con rau cháo đùm bọc nhau qua ngày. Đầu năm 2021, bà cụ đi theo ông, nhà chỉ còn 2 anh em, người đàn ông mù và câm điếc bẩm sinh trở thành trụ cột gia đình. 2 anh em ruột bất hạnh nương tựa vào nhau lay lắt sống qua ngày.

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ anh khuyết tật chăm em tâm thần hơn 217 triệu đồng - 5

Ông Đức bị khuyết tật bẩm sinh (mù, câm, điếc) phải làm trụ cột chăm sóc em gái mắc bệnh tâm thần đã nhiều năm nay.

Cách đây vài tháng, chị Luyện bỏ đi lang thang, ông Đức chống gậy đi tìm không may bị ngã phải nằm liệt giường, mới gượng dậy được vài hôm. Nhà nghèo, lại neo người nên trước đây ông Đức phải tự làm hết mọi việc phục vụ bản thân và chăm sóc em gái.