1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ 2 bà cháu rau cháo nuôi nhau hơn 133 triệu đồng.

(Dân trí) - Bố mẹ tử nạn trên đường đi chạy thận, khiến cậu bé Trần Đình Thắng( 8 tuổi) phải về nương nhờ ông bà ngoại nghèo khó trong cảnh bữa rau bữa cháo. Cảm thương hoàn cảnh của 2 bà cháu, bạn đọc Dân trí đã giúp đỡ số tiền 133.520.000 đồng để gia đình vượt qua khó khăn.

>> Hai bà cháu rau cháo nuôi nhau sau vụ tai nạn cướp đi sinh mạng bố mẹ bé 8 tuổi

Bà Lê Thị Tài, là nhân vật trong bài viết: “Hai bà cháu rau cháo nuôi nhau sau vụ tai nạn cướp đi sinh mạng bố mẹ bé 8 tuổi”. Chị Vũ Thị Nhung (mẹ bé Thắng) là con cả trong nhà có 3 chị em. Năm 2010 Nhung xin làm công nhân giày da ở huyện Đông Anh, rồi cô gặp và bén duyên với anh Trần Đình Chiến quê ở huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình đi làm công nhân cầu đường...Khi mang thai bé Thắng, sức khỏe Nhung tự dưng giảm sút, không thể làm công nhân được nữa, anh Chiến cũng bỏ việc theo vợ trở về quê vợ Hà Nam sinh sống.

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ 2 bà cháu rau cháo nuôi nhau hơn 133 triệu đồng. - 1
Mới 8 tuổi, bé Thắng đã mồ côi cả cha lẫn mẹ

Sau khi sinh con, Nhung phát hiện bị mắc tiểu đường, bé Thắng chỉ được bú mẹ 2 tháng vì mẹ mất sữa do tiểu đường biến chứng thành suy thận mãn. Vậy là từ năm 2011 đôi vợ chồng nghèo vừa phải lo mưu sinh, vừa phải lo tiền để tuần 3 lần(thứ 3, 5, 7) chạy thận cho vợ. Bé Thắng gửi bà ngoại chăm sóc, anh Chiến thuê một phòng trọ nhỏ gần nơi làm thuê thời vụ, cũng gần đường quốc lộ để tiện đưa vợ đi bệnh viện.

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ 2 bà cháu rau cháo nuôi nhau hơn 133 triệu đồng. - 2
Bé Thắng phải về nương nhờ vào ông bà ngoại nghèo khó

Nhưng sự nghiệt ngã của số phận đã đẩy họ và gia đình họ đến tận cùng của nỗi đau, bánh xe oan nghiệt sáng 27 tháng 4 đã cướp đi mạng sống của 2 con người, khiến 2 gia đình rơi vào cảnh tang tóc thê lương, đẩy thằng bé con 8 tuổi bỗng chốc mồ côi cả cha lẫn mẹ, phải nương nhờ vào ông bà ngoại nghèo khó.

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ 2 bà cháu rau cháo nuôi nhau hơn 133 triệu đồng. - 3

Ông bà ngoại bé Thắng nhận quà bạn đọc Dân trí

Cảm thương trước hoàn cảnh đặc biệt của 2 bà cháu, nhiều tấm lòng bạn đọc báo điện tử Dân trí đã chia sẻ giúp đỡ với gia đình số tiền 133. 520.000đ ,theo danh sách kết chuyển tuần 4/4và 1,2/5. Nhận số tiền quá lớn từ tấm lòng hảo tâm của bạn đọc Dân trí, vợ chồng bà Tài không cầm được nước mắt, nghẹn ngào gửi lời cám ơn đến quý báo cùng các nhà hảo tâm.

“Gia đình chúng tôi rất biết ơn quý báo cùng các nhà hảo tâm, đã thương yêu trợ giúp cho cháu. Số tiền trên quá lớn và quý giá với gia đình tôi, mà trước đây gia đình chưa bao giờ dám nghĩ đến. Tôi sẽ mang toàn bộ số tiền trên mang gửi tiết kiệm cho cháu ăn học, và cố gắng dạy dỗ bảo ban cháu sau này lớn lên sẽ thành người có ích cho xã hội, để không phụ công yêu thương giúp đỡ của tất cả mọi người dành cho cháu.”. Bà Tài xúc động chia sẻ với chúng tôi trước khi ra về.

Hương Hồng