1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc Dân trí giúp cô giáo mầm non mắc bệnh hiểm nghèo hơn 67 triệu đồng

Khánh Hồng

(Dân trí) - Chia sẻ với hoàn cảnh của cô giáo mầm non đang thất nghiệp lại mắc bệnh hiểm nghèo, chi phí điều trị tốn kém, bạn đọc Báo Dân trí đã giúp đỡ số tiền hơn 67 triệu đồng.

Ngày 11/12, PV Báo Dân trí đã trao tới gia đình em Nguyễn Thị Phước (sinh năm 1998), giáo viên mầm non, trú thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam số tiền 67.353.000 đồng.

Phước là nhân vật trong bài viết "Thương cô giáo mầm non phải cắm "sổ đỏ" không đủ tiền chữa bệnh hiểm nghèo", đăng trên Dân trí ngày 23/11.

Đây là số tiền bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ em Phước thông qua Chương trình Nhân ái của Báo Dân trí.

Bạn đọc Dân trí giúp cô giáo mầm non mắc bệnh hiểm nghèo hơn 67 triệu đồng - 1

PV Dân trí trao tiền bạn đọc giúp đỡ đến gia đình em Nguyễn Thị Phước (Ảnh: Anh Vi). 

Đón nhận số tiền của bạn đọc Báo Dân trí ủng hộ, chị Nguyễn Thị Phước Thân (SN 1978) - chị gái của Phước cảm ơn những tấm lòng hảo tâm, cảm ơn Báo Dân trí đã làm cầu nối để những tấm lòng đến được với gia đình chị.

Chị Thân cho biết, do tình hình sức khỏe của Phước tiến triển nặng, 2 mắt đã mờ dần nhìn không rõ nên Phước đã được chuyển ra Bệnh viện Trung ương Huế để tiếp tục điều trị.

Chị Thân có 2 con nhỏ, chồng là bộ đội thường xuyên vắng nhà nên chị không thể theo em gái ra Huế được. Vì vậy, việc chăm sóc Phước đành phải nhờ đến em trai Nguyễn Phước Mão (SN 1986).

"Hiện thể trạng của Phước có khỏe hơn, còn mắt của em ấy bác sĩ nói đang tích cực điều trị", chị Thân nói.

Bạn đọc Dân trí giúp cô giáo mầm non mắc bệnh hiểm nghèo hơn 67 triệu đồng - 2

Em Nguyễn Thị Phước đã được chuyển ra Bệnh viện Trung ương Huế để tiếp tục điều trị (Ảnh: Gia đình cung cấp). 

Chị Thân kể, khi mắt mình mờ dần, nhìn không rõ, Phước rất buồn và hoang mang. Chị Thân phải động viên em gái rất nhiều và nói ra Huế điều trị cho sáng mắt, Phước mới đồng ý chuyển viện.

Theo chị Thân, ngoài số tiền Báo Dân trí trao trực tiếp đến chị, sau khi Dân trí đăng bài, nhiều bạn đọc đã ủng hộ trực tiếp đến số tài khoản của chị gần 100 triệu đồng.

Cách đây hơn 2 tháng, Phước thường xuyên thấy đau đầu. Mỗi lúc đau đầu, em phải đập đầu vô tường cho đỡ đau, người co rút lại.

Phước được chị Thân đưa đến bệnh viện khám và được bác sĩ chẩn đoán rối loạn tiền đình, cho điều trị ngoại trú. Để có tiền mua thuốc cho em, anh Mão đã cắm chiếc xe máy của mình được 10 triệu đồng.

Sau một tháng uống thuốc mà bệnh tình của Phước không đỡ và trở nặng nên gia đình em đã đưa em ra Bệnh viện Đà Nẵng điều trị.

Trong khi đó, hoàn cảnh của gia đình Phước vô cùng khó khăn. Năm 2018, sau khi tốt nghiệp trường trung cấp mầm non em ra Đà Nẵng xin việc. Phước xin dạy ở một nhóm trẻ gia đình nhưng 2 năm qua do dịch bệnh nên thời gian thất nghiệp ở nhà nhiều hơn đi làm.

Từ ngày Phước nhập viện, gia đình đã đi vay mượn khắp nơi để đóng viện phí cho em. Mẹ Phước phải mang sổ đỏ đi cắm cho người ta để vay số tiền 40 triệu đồng tiếp tục đóng viện phí cho con. Tuy nhiên, tiền thuốc vượt quá khả năng của gia đình, gia đình đã cạn kiệt kinh tế và không còn cách để xoay sở nên cần đến sự giúp đỡ của cộng đồng.