1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạc Liêu:

Bạn đọc Dân trí giúp 3 trẻ thơ có mẹ mất vì Covid-19 gần 390 triệu đồng

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Cảm thương trước tình cảnh khó khăn của 3 đứa trẻ có mẹ mất vì Covid-19 ở Bạc Liêu, bạn đọc Dân trí đã gửi giúp đỡ các bé hàng trăm triệu đồng.

Phóng viên Dân trí tại khu vực ĐBSCL cùng lãnh đạo UBND huyện Hòa Bình và đại diện các ban, ngành địa phương vừa đến thăm và trao 371.789.499 triệu đồng tiền bạn đọc Dân trí gửi giúp đỡ hoàn cảnh "Mẹ mất vì Covid-19, 3 đứa trẻ thơ như "chim vỡ tổ" bấu víu ngoại nghèo" ở xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.

Số tiền này được bạn đọc gửi thông qua chương trình Nhân ái của báo Dân trí trong tuần 3, 4, 5/12/2021.

Bạn đọc Dân trí giúp 3 trẻ thơ có mẹ mất vì Covid-19 gần 390 triệu đồng - 1

Phóng viên Dân trí cùng ông Trần Minh Thới, Phó Chủ tịch huyện Hòa Bình, trao tiền đến gia đình 3 trẻ mồ côi mẹ (Ảnh: HH).

3 anh em trai Nguyễn Vũ Toàn (10 tuổi), Nguyễn Vũ Thắng (3 tuổi) và Nguyễn Vũ Mãi (5 tháng tuổi) có mẹ mất vì Covid-19 vào tháng 9/2021. Mẹ mất, còn cha thì vất vả mưu sinh không thể chăm lo vẹn toàn nên 3 bé được đưa về ở với ông bà ngoại tại Bạc Liêu.

Thương nhất cháu Vũ Mãi mới mấy tháng tuổi đã thiếu hơi ấm mẹ, đói sữa. Còn cháu lớn Vũ Toàn cho biết trước khi mẹ mất, có nhắn lại với cháu là thay mẹ chăm sóc tốt cho em.

Ông Thạch Dal (ông ngoại 3 cháu bé) cho biết, vợ chồng ông đã lớn tuổi, lại khó khăn nhưng con gái đã mất, 3 cháu ngoại quá nhỏ nên vợ chồng ông phải nhận đỡ đần chăm sóc.

Bạn đọc Dân trí giúp 3 trẻ thơ có mẹ mất vì Covid-19 gần 390 triệu đồng - 2

Cháu nhỏ nhất Nguyễn Vũ Mãi nay đã 5 tháng tuổi, rất bụ bẫm, đáng yêu (Ảnh: HH).

Sau khi hoàn cảnh của 3 cháu bé được phản ánh trên báo Dân trí, bạn đọc gần xa đã quan tâm, chia sẻ, động viên vợ chồng ông Thạch Dal cố gắng nuôi dưỡng các cháu. 

Thông qua chương trình Nhân ái của báo Dân trí, trong tuần 3/12, bạn đọc đã gửi giúp đỡ 3 anh em cháu Vũ Toàn số tiền là 337.419.499 đồng. Tiếp đó, trong tuần 4 và 5/12/2021, bạn đọc đã gửi thêm số tiền 34.370.000 đồng.

Một nữ bạn đọc quen thuộc ở Bạc Liêu thông qua phóng viên cũng gửi phần quà 500.000 đồng chia sẻ với 3 đứa trẻ. Cùng với số tiền gia đình nhận trực tiếp hơn 14 triệu đồng, đến nay 3 anh em cháu Vũ Toàn đã được giúp đỡ gần 390 triệu đồng từ bạn đọc Dân trí.

Nhận số tiền bạn đọc giúp đỡ gia đình, ông Thạch Dal xúc động nói: "Từ trước nay tôi chưa bao giờ cầm được số tiền hàng trăm triệu như thế này. Đây là số tiền quá lớn đối với gia đình. Tôi hứa sẽ dùng có ý nghĩa để không phụ tấm lòng bạn đọc báo gần xa, lo cho các cháu ngoại được tốt nhất".

Bạn đọc Dân trí giúp 3 trẻ thơ có mẹ mất vì Covid-19 gần 390 triệu đồng - 3

Ông Thạch Dal ký nhận tiền hỗ trợ của bạn đọc Dân trí (Ảnh: HH).

Thăm gia đình, ông Trần Minh Thới, Phó Chủ tịch huyện Hòa Bình, bày tỏ sự xúc động trước hoàn cảnh của 3 anh em cháu Vũ Toàn. Ông đã động viên vợ chồng ông Dal cố gắng vượt qua khó khăn để chăm sóc, nuôi dưỡng các cháu ngoại.

Phó Chủ tịch huyện Hòa Bình đề nghị lãnh đạo xã Vĩnh Bình quan tâm, phối hợp hướng dẫn gia đình để sử dụng số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ một cách hiệu quả nhất. Trong đó, tập trung mục đích chính là lo cho 3 cháu bé được tốt nhất.

"Thay mặt chính quyền địa phương và gia đình, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến bạn đọc và báo Dân trí đã sẻ chia, hỗ trợ địa phương trong việc chăm lo cho 3 bé mồ côi mẹ này", ông Thới bày tỏ. 

Sau khi trao đổi, gia đình và chính quyền địa phương thống nhất gửi hơn 300 triệu đồng vào ngân hàng để làm sổ tiết kiệm, giữ gìn lâu dài cho 3 cháu bé sau này. Một phần tiền còn lại để vợ chồng ông Dal dùng lo cho các cháu ngoại.