1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc Dân trí chung tay giúp đỡ nhưng chị đã không vượt qua được số phận

Xuân Sinh

(Dân trí) - Mặc dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa cùng với sự chung tay giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, tuy nhiên do căn bệnh ung thư đã ở giai đoạn cuối nên chị Sen không thể vượt qua được số phận.

Anh Nguyễn Đình Thảo (chồng chị Sen) cho biết, sau khi báo Dân trí đăng tải về hoàn cảnh của gia đình đã nhận được rất nhiều sự chia sẻ của các nhà hảo tâm, bạn đọc báo Dân trí.

Bạn đọc Dân trí chung tay giúp đỡ nhưng chị đã không vượt qua được số phận - 1

Thông qua hoạt động nhân ái, độc giả trong nước và nước ngoài đã ủng hộ gia đình anh Thảo số tiền 195,402,000 đồng.

 Anh Thảo cho biết, nhiều người sau khi đọc được bài viết về hoàn cảnh gia đình trên báo Dân trí đã gọi điện hỏi thăm, chia sẻ và gửi cả thuốc về cho vợ tôi. Tuy nhiên, do căn bệnh ung thư đã ở giai đoạn cuối nên vợ tôi đã không qua khỏi.

Thông qua hoạt động nhân ái, độc giả trong nước và nước ngoài đã ủng hộ gia đình anh Thảo số tiền 195,402,000 đồng. Toàn bộ số tiền trên đã được báo Dân trí kết chuyển đến gia đình anh Thảo.

Đón nhận số tiền của bạn đọc Dân trí, anh Nguyễn Đình Thảo xúc động nói: “Mặc dù được các y, bác sĩ tận tình chăm sóc cùng với sự chung tay của các nhà hảo tâm, bạn đọc Dân trí nhưng do bệnh tình quá nặng nên vợ tôi đã không vượt qua được số phận. Trong giây phút đau buồn, tôi xin gửi lời cảm ơn tấm lòng nhân ái của các nhà hảo tâm, bạn đọc báo Dân trí đã luôn quan tâm, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn”, anh Thảo chia sẻ.

Anh Thảo cũng cho biết, sẽ sử dụng số tiền các nhà hảo tâm, bạn đọc báo Dân trí ủng hộ một cách có hiệu quả, chăm lo cho 2 đứa con học hành.

Bạn đọc Dân trí chung tay giúp đỡ nhưng chị đã không vượt qua được số phận - 2

Do căn bệnh quá nặng nên chị Sen đã không qua khỏi

Trước đó báo Dân trí đã viết, ngày mồng 5 Tết năm 2020, vợ của anh Thảo là chị Trần Thị Sen (SN 1990) bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, người sút cân một cách nhanh chóng. Linh tính có chuyện chẳng lành, hai vợ chồng chở nhau đi bệnh viện.

Từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh đến Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) các bác sĩ đều cho biết, chị Sen đã bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối.

Chỉ mới hơn 5 tháng nhưng căn bệnh ung thư đã hành hạ chị trở nên tiều tụy, khiến nhiều người con không còn nhận ra. Chân tay teo tóp, chỉ còn trơ lại xương, mỗi ngày chị chỉ uống được một ít sữa cầm cự qua ngày.

Vợ chồng anh Thảo, chị Sen có 2 người con, đứa lớn năm nay học lớp 6, còn đứa bé là Linh Đan mới 5 tuổi.

Cuộc sống của gia đình anh Thảo chỉ dựa vào mấy sào ruộng, đôi lúc có người thuê đi bóc vỏ keo, làm thợ hồ thì anh mới có thêm việc.

Từ ngày vợ đổ bệnh, anh phải bỏ hết mọi công việc để ở nhà chăm vợ, chăm lo cho các con.

Những người hàng xóm nơi đây cho biết, anh Thảo không được nhanh nhẹn như những người bình thường, nhưng tính tình thật thà, hiền lành nên ai cũng thương.