Hà Tĩnh:

Bạn đọc báo Dân trí ủng hộ gần 53 triệu đồng đến bé Hoài An mồ côi cả cha lẫn mẹ

(Dân trí) - Chiều ngày 28/11, PV Dân trí cùng chính quyền địa phương đã đến thăm và trao số tiền 52.790.000 đồng đến em Võ Thị Hoài An (thôn Thanh Minh, xã Thạch Thanh, huyện Thạch Hà , Hà Tĩnh). Đây là số tiền được bạn đọc ủng hộ thông qua báo Dân trí qua tuần 5 tháng 10 (8.850.000 đồng) và tuần 1 tháng 11 (43.940.000 đồng).

Như Dân trí đã đưa tin trước đó trong bài viết Thắt lòng ước mơ bình dị của cô bé mồ côi hiếu thảo, em Võ Thị Hoài An sớm mồ côi mẹ từ nhỏ. Bố em vì đau buồn mà đổ bệnh. Từ một người đàn ông khỏe mạnh, bố em chỉ nằm được một chỗ do chứng bệnh ung thư gan, tiểu đường, huyết áp... Mọi chi phí trang trải đều đổ dồn lên vai An, lúc đó em chỉ mới học lớp 6. Để có tiền ăn uống, hàng ngày một buổi An đi học, một buổi An đi nhặt lạc thối của một cơ sở thu mua lạc.

Mỗi kg lạc thối nhặt ra, An được trả 12- 15.000 đồng. Mỗi ngày, cố lắm An cũng chỉ nhặt được hơn 2kg. Số tiền này là tiền thức ăn của 2 bố con. Những khi không có việc An lại mò cua bắt ốc để bán kiếm tiền. Không bán được An lấy về làm thức ăn. Cuộc sống của 2 bố con An bữa no bữa đói trôi qua.

Nhưng đầu tháng 10 vừa qua, do bệnh tình quá nặng, bố em cũng ra đi để em lại một mình trên cõi đời. Mất mẹ giờ bố cũng ra đi, cô bé Hoài An chỉ còn một mình lủi thủi trong ngôi nhà tranh, ngày ngày hương khói cho 2 đấng sinh thành.

Bố An vừa qua đời do bệnh nặng, An trở thành đứa trẻ mồ côi
Bố An vừa qua đời do bệnh nặng, An trở thành đứa trẻ mồ côi

Sau gần 1 tháng đăng tải, đã có hàng nghìn bạn đọc trong và ngoài nước quyên góp ủng hộ đến hoàn cảnh của em Võ Thị Hoài An. Không chỉ thông qua báo mà nhiều bạn đọc còn đến tận nhà chia sẻ với hoàn cảnh đáng thương của em.

Trở lại thăm gia đình lần này, chúng tôi mang theo những tình cảm mà bạn đọc đã quan tâm chia sẻ với hoàn cảnh của em Hoài An.

Thông qua Qũy Nhân ái của Báo Dân trí, các tổ chức, cá nhân hảo tâm đã giúp đỡ gia đình với tổng số tiền 52.790.000 đồng, trong đó Kết chuyển tuần 5 tháng 10 là 8.850.000 đồng và tuần 1 tháng 11 là 43.940.000 đồng.

Trước sự chứng kiến của đại diện chính quyền địa phương, phóng viên báo Dân trí đã trao số tiền này đến tận tay em Võ Thị Hoài An.
Trước sự chứng kiến của đại diện chính quyền địa phương, phóng viên báo Dân trí đã trao số tiền này đến tận tay em Võ Thị Hoài An.

Đón nhận tình cảm của các cá nhân, tổ chức em Hoài An rất xúc động, thông tin thêm: “ Nhiều tuần qua, cháu đã nhận được sự quan tâm của các bác, cô chú, anh chị từ khắp mọi nơi với tổng số tiền hơn 40 triệu đồng. Cháu xin trân trọng ơn những tấm lòng hảo tâm của mọi người.”

Lắng nghe những chia sẻ của gia đình và chứng kiến hoàn cảnh của em Hoài An, ông Trần Việt Hà (chủ tịch UBND huyện Thạch Hà) đã động viên em phải luôn cố gắng vượt qua khó khăn để tiếp tục học tập. Ông Hà cũng đề nghị gia đình và UBND xã cần lập sổ tiết kiệm quản lý sử dụng số tiền bạn đọc ủng hộ một cách hợp lý để phục vụ sinh hoạt và học tập của An sau này.

Cùng PV Dân trí khảo sát nhà em An, lãnh đạo huyện Thạch Hà giao chính quyền xã Thạch Thanh làm văn bản đề xuất để huyện có phương án hỗ trợ tu sửa lại nhà cửa cho trường hợp của em An.
Cùng PV Dân trí khảo sát nhà em An, lãnh đạo huyện Thạch Hà giao chính quyền xã Thạch Thanh làm văn bản đề xuất để huyện có phương án hỗ trợ tu sửa lại nhà cửa cho trường hợp của em An.

Cũng trong chuyến thăm này, lãnh đạo huyện Thạch Hà đã chỉ đạo UBND xã Thạch Thanh làm văn bản đề xuất để huyện có phương án hỗ trợ tu sửa lại nhà cửa cho trường hợp của em Võ Thị Hoài An.

Phượng Vũ – Văn Dũng