1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Ba mẹ con sống nhờ trong căn bếp ẩm thấp được xây nhà mới

Thúy Diễm

(Dân trí) - Cả chục năm qua, 3 mẹ con chị H'Lý Priêng tá túc tạm trong căn bếp xuống cấp của họ hàng. Nghèo đói bủa vây, chị và các con không nghĩ có được căn nhà để ở cho đến khi bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ.

Ngày 6/7, đại diện báo Dân trí phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện Cư Jút (Đắk Nông) và HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Ea T'ling (huyện Cư Jút) và gia đình tổ chức khởi công xây dựng căn nhà Nhân ái tặng gia đình chị H'Lý Priêng (41 tuổi, trú tại bon U1, thị trấn Ea T'ling).

Ba mẹ con sống nhờ trong căn bếp ẩm thấp được xây nhà mới - 1

Lễ khởi công căn nhà Nhân ái cho gia đình chị H'Lý Priêng (Ảnh: Trương Nguyễn).

Căn nhà nằm trong Chương trình Xây nhà Nhân ái do báo Dân trí phát động trên cả nước và là căn nhà Nhân ái thứ 2 xây dựng tại tỉnh Đắk Nông.

Chị H'Lý là nhân vật trong bài viết "Hai đứa trẻ không cha, mơ một ngày không phải đi nhặt phân bò, bắt ốc" đăng trên báo Dân trí. Mồ côi bố mẹ từ nhỏ, chị H'Lý cùng em gái được người thân nhận nuôi.

Chị H'Lý là người có tinh thần không ổn định, chị có 2 con 13 tuổi và 9 tuổi nhưng cho đến nay, 2 đứa trẻ cũng chưa một lần được biết bố mình là ai.

Ba mẹ con sống nhờ trong căn bếp ẩm thấp được xây nhà mới - 2

Chị H'Lý Priêng cùng 2 con từng phải ở tạm trong căn bếp cũ, xuống cấp của em gái (Ảnh: Đặng Dương).

Em gái lấy chồng, chị cùng các con được cho ở nhờ ở gian bếp cũ, rộng chưa đến 10m2, một nửa nằm sâu dưới mặt đất. Muốn vào bên trong nhà, cách duy nhất là chui xuống phía dưới, thông qua một khoảng trống, cao chưa tới 1m. Không có chỗ nấu ăn, chị giăng tạm tấm bạt nilon cũ ra một miếng đất trống, nhóm bếp nấu ăn tạm qua ngày.

Không biết nói tiếng Việt, nghèo khó, chị H'Lý xin làm nghề tách hạt điều thuê với giá 3.500 đồng/kg, ngày kiếm nhiều nhất cũng chỉ khoảng 30.000 đồng.

Cả 2 con của chị H'Lý tuy còn nhỏ nhưng ý thức gia cảnh quá khó khăn nên phải đi nhặt phân bò, mò cua đem ra chợ bán để giúp mẹ có thêm tiền mua gạo ăn qua ngày.

Những hôm mưa lớn, nước trào vào gian nhà nhỏ khiến 3 mẹ con khổ sở vô cùng khi không có chỗ ngủ nhưng không ai dám mơ ngày có được một căn nhà khang trang để ở.

Ba mẹ con sống nhờ trong căn bếp ẩm thấp được xây nhà mới - 3

Đại diện báo Dân trí trao số tiền hỗ trợ từ Chương trình Xây nhà Nhân ái do báo Dân trí phát động đến gia đình chị H'Lý Priêng (Ảnh: Trương Nguyễn).

Sau khi báo Dân trí đăng tải hoàn cảnh của mẹ con chị H'Lý, bạn đọc đã hỗ trợ mẹ con chị số tiền 110 triệu đồng. Với số tiền này, phía Hội phụ nữ thị trấn Ea T'ling đã nỗ lực để mua cho chị H'Lý một lô đất nhỏ tại bon U3 (thị trấn Ea T'ling) để làm nơi xây dựng nhà.

Đến nay, thông qua Chương trình Xây nhà Nhân ái, báo Dân trí hỗ trợ gia đình chị H'Lý Priêng thêm 50 triệu đồng xây dựng nhà.

Ba mẹ con sống nhờ trong căn bếp ẩm thấp được xây nhà mới - 4

Hội phụ nữ Công an huyện Cư Jút và Hội Chữ thập đỏ huyện Cư Jút hỗ trợ thêm chi phí xây dựng nhà (Ảnh: Thúy Diễm).

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Ea T'ling giúp đỡ thêm 20 triệu đồng, Hội Chữ thập đỏ huyện Cư Jút hỗ trợ 5 triệu đồng và Hội phụ nữ Công an huyện Cư Jút hỗ trợ 10 triệu đồng để giúp hoàn thiện căn nhà Nhân ái.

Ngoài ra, 2 người con của chị H'Lý còn được Hội Liên hiệp Phụ nữ, Công an huyện Cư Jút đỡ đầu với số tiền 1,1 triệu đồng/tháng.

Phát biểu tại lễ khởi công, bà H'Oanh Bkrông, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Ea T'ling thay mặt chính quyền địa phương gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bạn đọc báo Dân trí cùng các tổ chức trên địa bàn huyện hỗ trợ giúp gia đình chị H'Lý có được mái ấm an toàn, các cháu nhỏ an tâm học tập.

Ba mẹ con sống nhờ trong căn bếp ẩm thấp được xây nhà mới - 5

Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMT TQ Việt Nam thị trấn Ea T'ling hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà trị giá 20 triệu đồng (Ảnh: Thúy Diễm).

"Sự quan tâm, ủng hộ của các cá nhân, đơn vị, tổ chức là nguồn động viên to lớn để địa phương chúng tôi tiếp tục thực hiện những hoạt động thiện nguyện góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

Chúng tôi mong muốn rằng, những chương trình nhân văn, ý nghĩa như hôm nay có thể lớn mạnh để giúp thêm nhiều hoàn cảnh khó khăn khác", Phó Chủ tịch thị trấn Ea T'ling chia sẻ.

Ba mẹ con sống nhờ trong căn bếp ẩm thấp được xây nhà mới - 6

Chính quyền địa phương cùng chị H'Lý Priêng động thổ, xây dựng căn nhà (Ảnh: Thúy Diễm).

Quá trình xây dựng nhà sẽ được chính quyền thị trấn Ea T'ling theo dõi, giám sát chặt chẽ. Ngoài ra, lãnh đạo UBND huyện Cư Jút cho biết, ngoài số tiền được tài trợ để xây dựng nhà cho chị H'Lý nếu còn thiếu, phía huyện sẽ tiếp tục vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ để công trình sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng kịp thời cho ba mẹ con.