Anh Lê Minh Tuân đã qua đời

(Dân trí) - Nghe tin chị báo, chúng tôi không khỏi bất ngờ vì sự ra đi quá sớm của anh. Căn bệnh ung thư mà cả 2 vợ chồng cùng chống chọi, một người đã buông tay, người còn lại tiếp tục gánh trên vai lo lắng chồng chất.

Chị Bùi Thị Nhiên, ở thôn Vĩnh Gia, xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình - người vợ trong bài viết “Tôi không thể tiếp tục lo cho vợ được nữa rồi” âu sầu báo tin cho chúng tôi, chồng chị là anh Lê Minh Tuân đã qua đời do căn bệnh ung thư quái ác cách đây hơn nửa tháng.
 
Sau khi chồng mất, chị Bùi Thị Nhiên vẫn tiếp tục chống chọi với bệnh ung thư tại Viện K Tam Hiệp

Sau khi chồng mất, chị Bùi Thị Nhiên vẫn tiếp tục chống chọi với bệnh ung thư tại Viện K Tam Hiệp

Cả chị Nhiên và anh Tuân đều bị bệnh ung thư và điều trị tại Bệnh viện K Tam Hiệp (Hà Nội). Một người thì bị ung thư vú, người còn lại bị ung thư thực quản, cả hai cùng thâm niên điều trị tại bệnh viện hơn 3 năm trời. Chúng tôi vẫn nhớ như in những giọt nước mắt của chị Nhiên cùng hình hài tiều tụy của anh Tuân tại bệnh viện. Bệnh ung thư không làm họ đau buồn bằng cảnh 3 đứa con thơ ở quê nhà đau đáu một nỗi nhớ cha, nhớ mẹ. Những đứa con rồi sẽ ra sao khi bố mẹ không còn nữa trên đời ?

Và điều lo lắng của chúng tôi đã thành hiện thực, khi anh Tuân đã bị căn bệnh ung thư thực quản cướp đi cách đây hơn nửa tháng, để lại chị Nhiên tiếp tục chống chọi với bệnh tật cũng nỗi đau buồn về người chồng đã mất, về những đứa con thơ dại sớm cảnh mồ côi.

“Tôi về lo hậu sự cho anh ấy được ít ngày rồi lại phải lên Viện K Tam Hiệp điều trị tiếp. Tôi còn sống ngày nào chỉ thương các con rồi sẽ bơ vơ, rồi sẽ không còn tiếp tục được học hành đến nơi đến chốn”, nói đến đây giọng chị Nhiên như nghẹn lại, khiến chúng tôi cũng xót xa theo cùng.
 
Thế Nam