1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 2189:

Ám ảnh ánh mắt cầu cứu của cậu bé mang trong não khối u ác tính

(Dân trí) - Ai gặp Tâm cũng cảm tình với khuôn mặt thanh tú của bé. Thế nhưng, trên khuôn mặt thanh tú ấy luôn đượm buồn vì những ngày nằm viện buồn chán, đau đớn và nỗi lo của mẹ... Đôi mắt em lúc nào cũng ánh lên nét buồn bã vì căn bệnh quái ác của mình.

Tai họa chất chồng tai họa

Có thể nói 3 năm qua là chuỗi ngày tai họa liên tiếp đến với gia đình chị Nguyễn Thị Thủy Tiên (sinh năm 1983) và anh Nguyễn Văn Phước (sinh năm 1982, cùng ngụ tại ấp 3, xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ), kể từ khi gia đình chị sinh cháu út là Nguyễn Thị Mỹ Huệ vào năm 2014.

Khi cháu Huệ vừa cất tiếng khóc chào đời cũng là ngày các bác sĩ phát hiện cháu bị bệnh tim bẩm sinh. Gia cảnh khốn khó, vợ chồng chị phải chạy vạy khắp nơi và nhờ lòng hảo tâm của hàng xóm mới lo đủ tiền mổ tim cho bé Huệ.

Gia đình 7 thành viên thì ông nội bị thấp khớp và tai biến, bà nội bị sỏi mật, bé út (Mỹ Huệ) bị tim bẩm sinh vừa mổ xong, giờ đến Trí Tâm bị u ác tính trong não
Gia đình 7 thành viên thì ông nội bị thấp khớp và tai biến, bà nội bị sỏi mật, bé út (Mỹ Huệ) bị tim bẩm sinh vừa mổ xong, giờ đến Trí Tâm bị u ác tính trong não
Cha ở quê làm kiếm tiền, còn mẹ con Trí Tâm thì cùng chiến đấu với bệnh tật ở bệnh viện Ung Bướu
Cha ở quê làm kiếm tiền, còn mẹ con Trí Tâm thì cùng chiến đấu với bệnh tật ở bệnh viện Ung Bướu

Huệ vừa mới mổ tim xong vào cuối năm 2015, chưa có tiền lên TPHCM tái khám theo chỉ định của bác sĩ thì thì bé Nguyễn Trí Tâm (sinh năm 2009) đổ bệnh nặng. Chị Tiên cho biết, lúc đầu bé Tâm đi học về thì bị đau đầu, nôn nhiều, gia đình đưa Tâm đến bệnh viện Nhi Cần Thơ khám đến lần thứ 3 thì phát hiện Tâm bị u não.

Vay mượn tiền được bao nhiêu, gia đình liền đưa Tâm lên Sài Gòn để nhập viện tại Bệnh viện Nhi đồng 2. Tại đây, bé Tâm đã được các bác sĩ tiến hành mổ lấy khối u ở não. Tuy nhiên, xét nghiệm hậu phẫu phát hiện đó là khối u ác tính, các bác sĩ đã đề nghị gia đình chuyển bé sang bệnh viện Ung Bướu để khám và điều trị.

Đến thăm mẹ con Trí Tâm tại bệnh viện Ung Bướu có thể thấy em đang bị thuốc hành hạ khủng khiếp, da dẻ đen sạm đi và người gầy rộc, đôi mắt lanh lợi cũng không che đi được nét buồn bã. Dường như em cũng ý thức được căn bệnh hiểm nghèo mà mình đang mang và nỗi khó khăn của gia đình khi đang gánh gồng để lo chạy chữa cho mình...

Tai họa liên tiếp đến với gia đình khốn cùng này
Tai họa liên tiếp đến với gia đình khốn cùng này
Để có khung hình đẹp, Trí Tâm được 2 bạn cùng giường nhường cho nằm 1 mình để chụp; chứ bình thường 3 em cùng ghé lưng trên giường
Để có khung hình đẹp, Trí Tâm được 2 bạn cùng giường nhường cho nằm 1 mình để chụp; chứ bình thường 3 em cùng ghé lưng trên giường

Bà Lưu Thị Ngọ, Phó ban nhân dân ấp 3, xã Thạnh Phú, cho biết: “Nhà Thủy Tiên khổ thì cả ấp này đều biết. Nhà nó đến địa phương này sinh sống gần 10 năm nay rồi. Gia đình nó ban đầu sống trên ghe, rày đây mai đó, làm thuê cho người ta. Sau tôi thấy thương tình cho nhà nó mượn 1 mảnh đất cạnh bờ sông để cất cái chòi mà ở, để mấy đứa nhỏ được đi học chứ sống trên ghe khổ quá!”.

Ngày Trí Tâm lên Sài Gòn chữa bệnh, cái chòi lá của gia đình bị gió lốc thổi sập 1 bên, chẳng còn ngăn được gió mưa, cả gia đình 2 người già (ông bà nội) và 2 đứa trẻ (chị và em gái Trí Tâm) phải chịu rét. Thế nhưng, anh Phước chưa thể mua cây lá về lợp lại cái chòi vì bao nhiêu tiền đều đã dành dụm cho chị Thủy Tiên lên thành phố chữa bệnh cho Trí Tâm.

Chị Tiên thở dài: “Bà nội gần 70 rồi, bị sỏi mật mà không dám nhập viện, chỉ uống lá thuốc nam để giảm đau. Bà bảo tao già rồi, cố dành tiền mà lo cho tụi nhỏ…”.

Con thuyền nhỏ là tài sản lớn nhất của gia đình, mọi sinh hoạt ăn uống đều dựa vào nước sông
Con thuyền nhỏ là tài sản lớn nhất của gia đình, mọi sinh hoạt ăn uống đều dựa vào nước sông
Căn nhà rách nát chỉ có mấy tấm giấy khen là tươm tất
Căn nhà rách nát chỉ có mấy tấm giấy khen là tươm tất

Căn chòi dột nát của gia đình bé trai 7 tuổi bị u não

Con muốn đi học để gặp lại bạn con…

Trao đổi với chúng tôi về tình trạng sức khỏe hiện tại của Trí Tâm, BS. Hồng Trang (khoa Nội 3 – Bệnh viện Ung Bướu TPHCM) cho biết, sau khi Trí Tâm được chuyển đến khoa Nội 3 thì bệnh viện tiến hành xạ trị giảm độc tố cho bé với liệu trình 30 tia/30 lần.

Tính đến thời điểm hiện tại bé đã đi được một nửa liệu trình xạ trị. Sau khi xạ trị đủ số tia, bé sẽ tiếp tục tái khám xác nhận bệnh tình để có được liệu trình hóa trị thích hợp nhằm làm giảm kích thước của khối u hoặc tiêu diệt các tế bào ung thư còn sót lại trong cơ thể.

Bé Trí Tâm được mổ để gắn ống dịch não tủy để hút dịch tủy ra khỏi não
Bé Trí Tâm được mổ để gắn ống dịch não tủy để hút dịch tủy ra khỏi não

“Sau quá trình hóa trị, nếu cơ thể bé không thích ứng được với thuốc, sẽ xảy ra các tác dụng phụ thì chúng tôi sẽ cho bé dùng thuốc hỗ trợ. Hiện tại, trên cơ thể bé có gắn ống dịch não tủy để hút dịch tủy ra khỏi não vì sợ bướu chèn ép”, bác sĩ Hồng Trang cho biết thêm.

Nghe đến đây, chị Tiên không khỏi thở dài não nuột. Bởi bệnh tình của Trí Tâm chỉ mới đi được một nửa chặng đường xạ trị mà gia đình đã khánh kiệt, hết đường vay mượn. Còn cả một chặng đường dài phía trước, làm sao chị kham nỗi?!

Ám ảnh ánh mắt cầu cứu của cậu bé mang trong não khối u ác tính - 8
Đơn xác nhận hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị Tiên
Đơn xác nhận hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị Tiên
Nhà chị Tiên được xét hộ nghèo năm 2016
Nhà chị Tiên được xét hộ nghèo năm 2016

Khóe mắt ươn ướt, chị Tiên kể: “Biết con sắp phải trải qua đợt xạ trị tiếp theo, trưa nay em có mua cho nó mấy ngàn cháo gà ăn để có sức, nhìn bé ăn ngon miệng mà em vui lắm!”.

Nghe mà xót xa! Cả gia đình chị hiện chỉ trông chờ vào tiền làm thuê ở dưới quê của chồng chị là anh Nguyễn Văn Phước (sinh năm 1982). Do đó, trong những ngày ở viện, hai mẹ con chị Tiên không dám tiêu hoang đồng nào, sống nhờ những hộp cơm chay từ thiện được phát tại bệnh viện, khi nào Tâm yếu thì mua cháo gói về ăn cho dễ tiêu, cháo gà là món “xa xỉ” mà thỉnh thoảng bé mới đươc ăn...

Nghe mẹ nói đến đoạn buồn, Trí Tâm gục đầu vào tay mẹ rồi thỏ thẻ: “Con nhớ cha quá mẹ! Con muốn đi học để gặp lại bạn con nữa. Ở đây con mệt quá!”. Nói rồi ánh mắt bé lại nhìn xa xăm buồn bã, như ở nơi xa xăm đó có ước mơ của con...

Với em, mơ ước lớn nhất lúc này là được thoát khỏi cái nơi đầy nỗi ám ảnh bệnh tật này
Với em, mơ ước lớn nhất lúc này là được thoát khỏi cái nơi đầy nỗi ám ảnh bệnh tật này

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1.Mã số 2189: Chị Nguyễn Thị Thủy Tiên (mẹ bé Trí Tâm), ngụ tại ấp 3, xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ. Hiện chị đang chăm con tai phòng 8, khoa Nội 3, bệnh viện Ung Bướu TPHCM

Điện thoại: 0168.402.6913

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Tùng Nguyên – Mỹ Dung – Kiều Diễm