1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 4455:

40 năm chăm con bại não, bố khóc cạn nước mắt rồi con ơi!

Phạm Oanh

(Dân trí) - Vừa bón thìa cơm cho con, ông Khánh lại bị con đẩy ngã nhào xuống đất. Thấm thoát đã hơn 40 năm chăm con, ông đã cạn khô cả nước mắt, chỉ còn tấm thân già khô héo với nỗi đau đớn không gì sánh được.

Con trai cả qua đời, con út bại não 40 năm

Căn hộ nhỏ, tuềnh toàng ở tầng 5, khu tập thể K5, phố Ao Sen, Mộ Lao, Hà Đông, là nơi tá túc của gia đình ông Mai Gia Khánh. Vào khu này, hỏi từ gánh hàng nước rong khi nhắc đến ông, không ai là không biết. "Người ta có con, mất đứa nọ thì còn đứa kia, còn ông thì khổ tận cam lai, chẳng có gì cả". Đó là những câu mà chúng tôi nghe được khi hỏi thăm đến nhà ông.

40 năm chăm con bại não, bố khóc cạn nước mắt rồi con ơi! - 1

Ông Khánh đã chăm con trai bại não hơn 40 năm qua.

Không gian chật hẹp, ẩm thấp rộng chừng gần 20 mét vuông với cơ man những đồ lỉnh kỉnh, cũ kĩ. Ngồi trên chiếc giường nhỏ, ông Khánh đang ra sức dỗ dành con để bón cho từng thìa cháo. Đáp lại sự mong mỏi của bố là những hành động hất tay, gương mặt đờ đẫn, nhưng có lúc lại dữ dằn, đáng sợ… Ái ngại khi để chúng tôi phải chứng kiến cảnh này, ông Khánh ngậm ngùi: "Nó cũng đã hơn 40 tuổi rồi cô ạ. Như người khác là tôi được nhờ con rồi nhưng nó bị bại não từ khi sinh ra nên tôi cứ chăm nó suốt thôi".

40 năm chăm con bại não, bố khóc cạn nước mắt rồi con ơi! - 2

Ông Khánh phải chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ cho con.

Nói rồi ông im lặng, gương mặt nhăn nheo trông càng tội qua cặp kính lão. Dõi đôi mắt già nua, buồn bã lên phía ban thờ, nơi có tấm di ảnh của con trai lớn đã ra đi 11 năm nay, ông càng thêm tủi. Sinh được 2 người con trai, ngỡ tưởng ông sẽ có nơi nương nhờ khi về già… Vậy mà lại xảy ra cơ sự như ngày hôm nay.

Con đứa thì chết, đứa bị bại não bẩm sinh khiến ông chưa giây phút nào được ngơi nghỉ. Cả cuộc đời quẩn quanh, đớn đau khi chứng kiến con lớn ra đi, con bé bệnh tật đủ sức quật ngã người cha đã từng rất mạnh mẽ và kiên cường.

40 năm chăm con bại não, bố khóc cạn nước mắt rồi con ơi! - 3

Ông đớn đau khi con trai cả qua đời, con trai út bị bại não.

"Chịu khó ăn một chút đi con, từ hôm qua đến giờ chưa ăn gì rồi đấy". Ông vẫn cố nài nỉ và cưng nựng con trai với hi vọng một chút thôi con sẽ hợp tác nhưng rồi vẫn không được. Buông thõng chiếc thìa trong bát cháo loãng, ông ngồi bất lực. Ông già rồi không còn đủ sức để bế ẵm, hay dọa nạt con như ngày con còn bé… Tiếng van nài con ăn đi một chút cũng khiến ông hụt hơi, mệt mỏi nhưng vẫn phải cố.

Bà bòn mót, nhặt đồ phế liệu, mong mỏi nuôi cháu học từng ngày

Để cầm cự sống qua ngày, bà Vinh đều đặn đi bòn mót, nhặt từng đồ phế liệu mang bán đổi lấy mớ rau hay thanh đậu về cho con. Luôn vội vã đi làm, bà cho biết: "Trong nhà lúc nào cũng phải có một người ở nhà trông con, nên khi tôi đi là ông ấy phải ở nhà và ngược lại. Thời tiết độ này nắng nóng lên rồi nên cũng khó thở lắm cô ạ nhưng mà phải cố thôi. Ông ấy có lương nhưng chỉ vỏn vẹn được vài đồng thôi, không đủ tiền thuốc thang nên tôi đi nhặt nhạnh được cái gì thì bán cái đó, có ngày cũng được vài chục nghìn".

40 năm chăm con bại não, bố khóc cạn nước mắt rồi con ơi! - 4

Công việc hàng ngày của bà là đi nhặt nhạnh những thùng cát tông mang về bán.

40 năm chăm con bại não, bố khóc cạn nước mắt rồi con ơi! - 5

Ông Khánh đau đáu không tìm được ra lối thoát cho gia đình mình.

Cuộc sống càng khó khăn, bĩ cực khi ông bà không chỉ gánh nặng con trai bệnh tật mà còn nuôi cháu gái (con của anh Tuấn Anh đã mất). Bố cháu không còn nữa, mẹ cũng bỏ đi từ bấy đến nay nên ông bà cứ tằng tiện, chắt chiu nuôi cháu mỗi ngày. Nhắc đến việc này, khiến ông bà nơm nớp sợ: "Tôi cũng già rồi, cũng sẽ phải về với tổ tiên. Nhưng tôi sợ thật cô ạ, sợ là khi tôi không còn nữa, thì cháu tôi sẽ như thế nào, đi đâu, về đâu, nương tựa vào ai, rồi lại phải đèo bòng người chú bại não thế này thì sao mà sống được".

Bà Vinh vừa xếp gọn lại mấy vỏ lon bia hồi trưa nhặt được, vừa nghẹn ngào tâm sự. Ở một góc nhà, ông Khánh cũng đang gấp lại bộ quần áo cho con, im lặng, không nói gì cả. Là người đàn ông, người cha trong gia đình, nhưng ông bất lực bởi đồng lương còi cọc không đủ tiền rau, dưa. Thương vợ, xót con, ông chỉ biết giấu nỗi đớn đau vào trong để tự mình ngẫm…

40 năm chăm con bại não, bố khóc cạn nước mắt rồi con ơi! - 6

Ông không biết rồi mai đây khi ông nằm xuống thì mọi việc trong nhà sẽ như thế nào, cháu gái đang học cấp 3 sẽ nương tựa vào ai?

"Giá mà có thể đánh đổi mạng sống này để vợ con và cháu gái có được cuộc sống đủ đầy hơn, tôi tình nguyện làm ngay cô ạ" - Đó là câu mà ông Khánh nói với chúng tôi để sau đó là một sự im lặng đến nghẹn lòng.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về

1. Mã số 4455:

Ông Mai Gia Khánh (Phòng 29, tầng 5, nhà K5 số 2, tập thể K5, phố Ao Sen, tổ dân phố số 3, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội)

Số ĐT: 0986985942

Số TK: 2200205865012 

Ngân hàng Agribank, chi nhánh Hà Tây

Chủ TK: Mai Gia KHánh 

2. Quỹ Khuyến học Việt Nam

Tầng 13 tòa nhà Cung Trí thức TP Hà Nội, số 1 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội.

Tel: 0243 9448503

Tài khoản tại Ngân hàng Vietcombank

Số TK: 1020856912

Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành

3. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269