1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 4789:

"Cháu không thể tin, chỉ trong 5 ngày anh em cháu mất cả bố và mẹ"

Hương Hồng

(Dân trí) - Chỉ trong vòng 5 ngày, 4 đứa trẻ mất cả cha lẫn mẹ. Ôm chặt đứa em út đang gào khóc đòi bố mẹ, Hiển nấc nghẹn trong nước mắt: "Bố mẹ mình mất cả rồi, đừng khóc nữa em ơi".

Câu chuyện đau lòng kể trên xảy ra trong những ngày đầu xuân Quý Mão 2023 ở vùng quê miền núi của tỉnh Phú Thọ, khiến cho nhiều người biết được đã không khỏi chạnh lòng, thương xót.

Cháu không thể tin, chỉ trong 5 ngày anh em cháu mất cả bố và mẹ - 1

Chỉ trong vòng 5 ngày, những đứa trẻ tội nghiệp này đã mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Trên đường dẫn chúng tôi đến thăm 4 đứa trẻ mồ côi, anh Nguyễn Việt Xuân- Chủ tịch UBND xã Văn Bán, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ bùi ngùi chia sẻ: "Thương lắm, nhìn 4 đứa nhỏ hoảng loạn như bầy ong vỡ tổ, không ai có thể cầm lòng được. Sự việc đau lòng diễn ra nhanh và bất ngờ quá, 5 ngày sau khi bố bọn trẻ qua đời thì người mẹ đột tử.

Gia đình anh chị ấy là hộ nghèo nhiều năm của xã, đứa út mới chỉ 5 tuổi, đứa con trai cả 21 tuổi đang thực hiện công an nghĩa vụ. Trước mắt chính quyền địa phương vận động quyên góp để các cháu tạm ổn định cuộc sống, còn để nuôi các cháu trưởng thành thực sự chưa biết tìm từ nguồn nào".

Cháu không thể tin, chỉ trong 5 ngày anh em cháu mất cả bố và mẹ - 2

Nỗi đau quá lớn khiến chàng trai 21 tuổi chới với…, không biết phải làm thế nào để nuôi dạy, chăm sóc 3 đứa em nhỏ dại.

Căn nhà nhỏ cũ nát của những đứa trẻ tội nghiệp nằm chênh vênh bên sườn đồi của khu Gò Cây Vải, xã Văn Bán. Phần mái nhà bằng cỏ tranh, những chỗ đã mục nát được dặm bằng những tấm lợp fibro xi măng cũng đã thủng lỗ chỗ. "Tường nhà" làm bằng những ván gỗ mỏng đã bị mối mọt ăn ruỗng, lộ rõ những khe hở lớn, mỗi khi gió lùa lại rít lên từng hồi, khiến cho không khí nơi đây càng thêm phần lạnh lẽo, thê lương.

Trên chiếc bàn thờ lập vội, sau bát hương vẫn còn đang nghi ngút khói hương là di ảnh đôi vợ chồng bạc mệnh với ánh nhìn đầy vẻ thảng thốt… Anh chị thật khó mà yên lòng "ra đi", khi trên đời vẫn còn 4 đứa con thơ dại.

Cháu không thể tin, chỉ trong 5 ngày anh em cháu mất cả bố và mẹ - 3
Cháu không thể tin, chỉ trong 5 ngày anh em cháu mất cả bố và mẹ - 4

Những hình ảnh xót xa, khiến khó ai có thể cầm được lòng mình.

Ngồi thẫn thờ trước bàn thờ bố mẹ, người con trai lớn Nguyễn Minh Hiển (SN 2002) nấc nghẹn: "Ngày 10/2, cháu đang ở doanh trại thì được tin bố cháu mất. Về làm tang cho bố xong cháu trở lại đơn vị, thì ngày 15/2 cháu lại nhận được điện mẹ đi theo bố. Các em cháu còn nhỏ quá, bây giờ cháu không biết làm thế nào để nuôi các em", chàng trai 21 tuổi òa khóc.

Để mặc những giọt nước mắt đang thi nhau rơi, vừa nói vừa khóc Hiển kể cho chúng tôi nghe về sự bất hạnh của gia đình em. Nỗi đau quá lớn dâng tràn, khiến câu chuyện giữa chúng tôi liên tục bị ngắt quãng bởi những tiếng nấc nghẹn của chàng trai trẻ...

Người cha của Hiển (anh Nguyễn Văn Đăng, SN 1978) được phát hiện mắc bệnh xơ gan từ năm 2014.

Nhà nghèo, các con nhỏ dại, nên anh Đăng không có điều kiện theo đuổi việc chữa trị nơi bệnh viện. Người cha nghèo khó tìm đến những gói thuốc nam. Mỗi khi bệnh tật hành hạ, anh Đăng chỉ còn biết nghiến răng chịu đựng hoặc uống vài viên thuốc giảm đau. Có lẽ cũng bởi không được điều trị đến nơi đến chốn, nên đến năm 2020 căn bệnh xơ gan anh Đăng mang trong mình nhiều năm, đã chuyển thành ung thư gan.

Cháu không thể tin, chỉ trong 5 ngày anh em cháu mất cả bố và mẹ - 5

Căn nhà lá cũ nát, chênh vênh bên sườn đồi của anh em Hiển cũng là nỗi lo chung của mọi người.

 Sau nhiều đêm thức trắng đấm lưng, bóp chân, bóp tay… cho chồng, chị Nguyễn Thị Thái (SN 1982) quyết định vay mượn để đưa chồng đến bệnh viện, với hy vọng "còn nước còn tát", hy vọng giữ lại tính mạng cho người đàn ông trụ cột gia đình. Nhưng, mọi nỗ lực đến kiệt sức của người vợ tần tảo cũng không chống lại được sự nghiệt ngã của số phận. Ngày 10/2, anh Đăng từ giã cõi đời ở tuổi 45... Chồng mất, người vợ gánh trên vai món nợ lên tới hơn 90 triệu đồng.

Nhưng bi kịch của gia đình Hiển chưa dừng lại ở đó. Rạng sáng ngày 15/2, hàng xóm ở khu Gò Cây Vải, bỗng giật mình bởi những tiếng kêu gào thảm thiết của những đứa trẻ mồ côi cha. Mọi người chạy sang thì không khỏi bàng hoàng trước cảnh tượng: 3 đứa trẻ đang ôm chặt lấy thi thể người mẹ đã lạnh ngắt mà gào khóc. Có lẽ, quá đau buồn trước cái chết của chồng, lại lo lắng cho tương lai của các con, sức khỏe lại vốn đã suy kiệt sau những ngày dài chăm sóc chồng, nên chị Thái đã bất ngờ rời xa thế giới trong đêm mà không ai hay biết.

Cháu không thể tin, chỉ trong 5 ngày anh em cháu mất cả bố và mẹ - 6

Mỗi khi đứa em 5 tuổi gào khóc đòi bố mẹ, người anh chỉ biết ôm chặt em vào lòng.

"Cháu không thể tin, chỉ trong 5 ngày anh em cháu mất cả bố và mẹ. Từ hôm mẹ cháu mất, đứa em 5 tuổi của cháu đêm nào cũng khóc đòi bố mẹ. Ngày mai cháu phải trở về đơn vị, các em cháu còn nhỏ quá, các bác, các cô các chú ơi giờ cháu phải làm thế nào?!...", Hiển lại bật khóc nức nở, những giọt nước mắt đau đớn rơi ướt nhòe gương mặt.

Không ai có thể trả lời em, chúng tôi chỉ biết rưng rưng nước mắt, chôn chân đứng lặng nhìn nhau… Trong bầu không khí u ám nặng nề đến ngạt thở, bà Nguyễn Thị Thành Chung - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ chia sẻ, những gì xảy ra với các cháu, thực sự là mất mát quá lớn không gì sánh được.

Cháu không thể tin, chỉ trong 5 ngày anh em cháu mất cả bố và mẹ - 7
Cháu không thể tin, chỉ trong 5 ngày anh em cháu mất cả bố và mẹ - 8

Mong rằng sẽ có những nhà hảo tâm dang rộng vòng tay với những đứa trẻ mồ côi...

"Trước tình cảnh bi đát của các cháu, Hội Khuyến học cùng chính quyền địa phương, nhà trường và các tổ chức từ thiện đã cùng chung tay, giúp các cháu vơi bớt đau thương và tạm ổn định cuộc sống.

Nhưng về lâu về dài, việc chăm sóc, nuôi dưỡng và chăm lo học hành của các cháu thực sự là vấn đề nan giải, rất cần sự chung tay giúp sức từ cộng đồng. Vì vậy, qua Báo Dân trí chúng tôi mong mỏi hoàn cảnh của các cháu được bạn đọc, các nhà hảo tâm chia sẻ, giúp đỡ", bà Chung bày tỏ.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 4789 xin gửi về:

1. Nguyễn Minh Hiển

Địa chỉ: Khu Gò Cây Vải, xã Văn Bán, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ

ĐT: 0354114664

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4789)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

Tel: 0292.3.733.269