1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

2 chị em mồ côi bố, mẹ mắc ung thư được bạn đọc Dân trí yêu thương giúp đỡ

Hương Hồng

(Dân trí) - Đón nhận số tiền hơn 580 triệu đồng của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ, Khánh nghẹn ngào, xúc động. Khánh nói, cảm ơn các nhà hảo tâm, đó là niềm tin giúp gia đình em vượt qua khó khăn.

Lưu Thị Khánh (18 tuổi) và Lưu Thị Lan (13 tuổi) là hoàn cảnh đáng thương được Báo điện tử Dân trí phản ánh qua bài viết "Người mẹ bất hạnh nghẹn ngào: "Các bác ơi cứu con em với".

2 chị em mồ côi bố, mẹ mắc ung thư được bạn đọc Dân trí yêu thương giúp đỡ - 1

Gia đình em Khánh cùng chính quyền địa phương trân trọng đón nhận số tiền 228.220.631 đồng được bạn đọc Dân trí giúp đỡ qua Chương trình nhân ái.

Ở nơi miền núi đặc biệt khó khăn thuộc huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, cuộc sống của gia đình Khánh và Lan chỉ biết trông chờ vào thu nhập từ mấy sào đất đồi cằn cỗi trồng chè. Bao năm qua gia đình 4 nhân khẩu này luôn ở trong cảnh túng thiếu đủ bề.

Để trang trải cuộc sống và lo cho 2 đứa con được đến trường, bố mẹ 2 em không nề hà bất cứ công việc nặng nhọc gì, từ phụ vữa, lên rừng vác gỗ mướn…, hay phát đồi thuê. Cho dù luôn phải sống trong cảnh khó khăn, nhưng dưới mái nhà đơn sơ của gia đình luôn ngập tràn hạnh phúc, bố mẹ thuận hòa, các con ngoan, ham học…

Tai họa bắt đầu ập xuống vào tháng 10/2021, bố của các em bất ngờ gặp tai nạn. Sau hơn 1 tháng trời vật vã với những cơn đau đớn khủng khiếp, người bố về bên kia thế giới, để lại gánh nợ hàng trăm triệu đồng lên vai người mẹ nghèo khó và 2 đứa con còn thơ dại.

Hơn 3 tháng sau ngày mất của chồng, mẹ của 2 em thấy cơ thể mỏi mệt, và thường xuyên đau bụng. Mỗi ngày tần suất và cường độ các cơn đau đến nhiều hơn, nhưng chị vẫn cắn răng chịu đựng… Đến khi chị kiệt sức ngất xỉu trên nương chè, bà con hàng xóm vội vã đưa chị đến bệnh viện. Sau khi thăm khám, bác sĩ cho biết chị mắc ung thư đại tràng giai đoạn cuối.

2 chị em mồ côi bố, mẹ mắc ung thư được bạn đọc Dân trí yêu thương giúp đỡ - 2

Bố của Khánh qua đời vì tai nạn giao thông, mẹ của Khánh mắc ung thư, cuộc sống gia đình gặp rất nhiều khó khăn.

Sau khi hoàn cảnh của Khánh và Lan được Báo điện tử Dân trí đăng tải, nhiều bạn đọc Dân trí đã chung tay giúp đỡ. Khánh cho biết, ngoài số tiền 228.220.631 đồng được bạn đọc Dân trí chuyển qua Chương trình nhân ái, qua số tài khoản cá nhận và trực tiếp tại gia đình Khánh nhận được hơn 360 triệu đồng.

Như vậy tổng số tiền gia đình Khánh được bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ là hơn 580 triệu đồng.

"Số tiền trên là niềm tin, động lực giúp gia đình em vượt qua mọi khó khăn trước mắt. Em không biết nói gì ngoài lời cảm ơn sâu sắc nhất tới bạn đọc Dân trí, các nhà hảo tâm, chính quyền địa phương…, đã luôn ở bên giúp đỡ gia đình em", Khánh nói.

Chị Vi Thị Thuận, Phó Chủ tịch UBMTTQ huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên cho biết: "Chúng tôi rất xúc động và trân trọng tấm lòng bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm đã luôn đồng hành, sẻ chia cùng các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.

Sắp bước sang năm 2023, tôi xin gửi lời kính chúc sức khỏe tới toàn bộ cán bộ nhân viên Báo điện tử Dân trí và các bạn đọc trong và ngoài nước. Chúc mọi người một năm mới mạnh khỏe, bình an và lan tỏa được nhiều tấm lòng nhân ái tới các hoàn cảnh khó khăn hơn nữa", chị Thuận nói.