Xấu như mặt cỏ sân Mỹ Đình!Trận cầu trong khuôn khổ AFF Cup khiến người hâm mộ vui với tỷ số, nhưng buồn khi chứng kiến chất lượng mặt sân quá tệ của sân vận động quốc gia.
Lo lắng cho vỉa hè dưới trời mưa nắngĐá lát vỉa hè "tự nó vỡ" khi trời mưa là giải thích khiến chúng ta lo lắng về chất lượng loại vật liệu thi công được trang trải bằng ngân sách Nhà nước.
"Mùa" đào xới, cải tạo vỉa hèCuối năm mật độ giao thông cao hơn, phương tiện đông đúc thì vỉa hè lại trở thành công trường ngổn ngang, bụi bặm.
Diễn biến đáng chú ý của thị trường lao động cuối nămMọi năm hình ảnh công nhân đón xe về quê chỉ xuất hiện vào dịp 29-30 tháng Chạp, nhưng năm nay dòng công nhân đã đổ về quê khá đông.
Vỉa hè là của ai?Chúng ta có nhiều quy định về việc quản lý, sử dụng vỉa hè nhưng chưa phân định thật rõ ràng quyền và trách nhiệm của các bên liên quan.
Ngẫm chuyện khuyến khích… ngược!Khuyến khích ngược là hiện tượng người làm tốt thì bị "phạt", còn những cá nhân, tổ chức yếu kém thì lại được "thưởng".
Cây xăng thiếu hàng và trách nhiệm điều hànhKhi chúng ta thiết kế chính sách hướng lợi ích của những người tham gia chuỗi cung ứng xăng dầu đi cùng về một hướng, khi ấy thị trường sẽ không còn cảnh thiếu thốn.
Đường trở về của "nhà vô địch Olympia"Mỗi khi cuộc thi chung kết Đường lên đỉnh Olympia khép lại, nhiều ý kiến lại mở ra câu chuyện về các nhà quán quân của cuộc thi này.