Ngắm vườn hoa dã quỳ 200 cây phủ sắc vàng giữa lòng Hà NộiHơn 200 gốc hoa dã quỳ nở rộ ở Xuân Đỉnh, (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đang trở thành điểm đến thu hút du khách tham quan, chụp hình.
Lạ lùng quán phở trên xe ô tô khách ở Hà NộiThay vì bán phở trong những căn bếp hay hàng quán rộng rãi, chị Hiền đã mua một chiếc xe khách cũ 24 chỗ về cải tạo thành một quán phở chuyên về gà ở Hà Nội.
Ngôi làng tái chế lớn nhất Việt Nam, tỷ phú nhập rác quốc tế về làm giàuCác giao dịch liên quan đến rác, tái chế, hạt nhựa của người làng Khoai không chỉ ở trong nước mà còn cả với nước ngoài. Nhờ nghề này nhiều người đã đổi đời thành tỷ phú, xây nhà lầu, tậu "xế xịn".
Thói quen xấu: Dùng túi nilon, người tốn bạc triệu, người vô tư xả rácPhải mất khoảng 500 năm một chiếc túi nilon mới có thể phân hủy. Tuy nhiên, mỗi lần đi chợ, bà Hoa thường xách về hàng loạt chiếc túi loại này, sau khi trút bỏ thực phẩm, bà liền vứt chúng ra sọt rác.
Thích thú check-in cánh đồng hoa bách nhật tím lịm ở Hà NộiCánh đồng hoa rộng hơn 12.000m2, được phủ một màu hồng tím với 150.000 cây cúc bách nhật ở đường Thạch Cầu (Long Biên, Hà Nội) bắt đầu bung nở, thu hút rất nhiều người đến chiêm ngưỡng và chụp ảnh.
Bà con Mông, Thái ở xã nghèo Cao Phạ khởi sắc nhờ làm du lịchMỗi dịp lễ hội dù lượn diễn ra tại Khau Pha, bà con dân tộc người Mông, người Thái làm homestay, chạy xe ôm chở khách, bày bán sản vật địa phương... tại xã Cao Phạ lại bận rộn phục vụ khách du lịch.
Về "làng giặt rác" ở Bắc Ninh người dân làm giàu từ những núi rác nilonNhững nhân công đứng máy tạo hạt nhựa có thu nhập từ 500.000 - 600.000 đồng/ngày. Mức tiền này cao hơn hẳn những nhân công phân loại khác và cũng đủ để thấy cái giá phải đánh đổi cho sức khỏe của họ.
Cô gái H'Mông xinh đẹp tự học ngoại ngữ, dẫn khách Tây trải nghiệm Sa PaCô gái người H'Mông Lý Thị Sú (23 tuổi, Sa Pa, Lào Cai) gây ấn tượng với du khách bởi gương mặt xinh xắn, nụ cười tươi cùng khả năng giao tiếp tiếng Anh lưu loát.
Người Thái ở bản vùng cao Thanh Hóa thoát nghèo nhờ du lịchNhờ làm du lịch, nhiều gia đình người dân tộc Thái tại Kho Mường (huyện Bá Thước, Thanh Hóa) đã thoát nghèo, có kinh tế ổn định, đồng thời có ý thức giữ gìn văn hóa truyền thống.
Quán cơm tấm miền Tây chỉ bán 7 tiếng một ngày, hết hơn 700 suất ở Hà NộiQuán cơm tấm nằm trên đường Thụy Khuê (Tây Hồ, Hà Nội) chỉ mở bán khoảng 7 tiếng mỗi ngày nhưng có thể hết vèo 600 - 700 suất.
Sống cạnh hàng hoa sữa sắp di dời: Người tiếc nuối, người nói như "tra tấn"Những người dân sống tại chung cư 76 Nguyễn Chí Thanh chia làm 2 luồng ý kiến trước đề xuất di dời hàng cây hoa sữa của UBND quận Đống Đa (Hà Nội).
Quán bún riêu cua Hà Nội từng lên truyền hình Mỹ, bán trăm bát/ngàyQuán bún riêu nhỏ trong ngõ Thọ Xương không quá nổi tiếng nhưng luôn đông khách nhờ giữ hương vị truyền thống.