Sống cạnh hàng hoa sữa sắp di dời: Người tiếc nuối, người nói như "tra tấn"

Toàn Vũ Minh Nhân

(Dân trí) - Những người dân sống tại chung cư 76 Nguyễn Chí Thanh chia làm 2 luồng ý kiến trước đề xuất di dời hàng cây hoa sữa của UBND quận Đống Đa (Hà Nội).

"Mùi hoa sữa thật sự kinh khủng"

Nghe về đề xuất "di dời 80 cây hoa sữa dọc phố Nguyễn Chí Thanh" của UBND quận Đống Đa (Hà Nội), bà Dương Thúy Vinh, sống tại tầng 2, chung cư 76 Nguyễn Chí Thanh, cảm thấy rất phấn khởi. Bà nói 20 năm qua luôn phải âm thầm chịu đựng mùi hoa sữa, nhất là mỗi khi vào mùa hoa nở.

Nhà có ban công rộng rãi, trồng nhiều loại cây để khuôn viên mát mẻ hơn khi vào hè. Nhưng cứ vào độ hoa sữa bung nở, bà phải đóng kín từ ban công đến cửa sổ, tránh mùi nồng nặc gây nhức đầu.

"Mùi hoa sữa thật sự kinh khủng", bà Vinh thở dài. Không chỉ đau đầu, choáng váng, người phụ nữ còn nổi phát ban do dị ứng với loài hoa này.

Chưa hết, khi mùa hoa sữa đi qua, bà Vinh còn phải chịu thêm cảnh quả/hạt hoa sữa khô bay tứ tung khắp nhà. Mỗi hạt hoa sữa đều có những chùm lông nhỏ màu nâu nhạt ở hai đầu, có thể bay xa nhờ gió thổi, cũng trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng với những nhà dân cạnh cây hoa sữa.

Sống cạnh hàng hoa sữa sắp di dời: Người tiếc nuối, người nói như tra tấn - 1

Dọc hai bên đường Nguyễn Chí Thanh là những hàng cây hoa sữa. (Ảnh: Toàn Vũ).

Sống cạnh hàng hoa sữa sắp di dời: Người tiếc nuối, người nói như tra tấn - 2

Dãy hoa sữa trên đường Nguyễn Chí Thanh, đoạn từ ngõ 74 đến 76. (Ảnh: Toàn Vũ).

Bà kể, hàng xóm bên cạnh, cứ mỗi mùa hoa sữa nở phải ra ngoài thuê trọ, hết mùa lại về, do không chịu đựng nổi hương hoa nồng nàn. Còn riêng gia đình bà, cũng từng có ý định chuyển đến sống tại một căn hộ chung cư ở quận Nam Từ Liêm để tránh hoa sữa.

"Cuộc sống không khác gì trời hành vì... hoa sữa", bà than thở, nhớ lại 7 năm trước khi thành phố đốn hạ nhiều cây xanh, nhưng khi đến đoạn ngõ 74 - 76 Nguyễn Chí Thanh thì dừng lại. Năm đó, dọc con đường đẹp nhất Thủ đô có tới 228 cây hoa sữa.

"Lần này, tôi hoàn toàn ủng hộ việc di dời 80 cây hoa sữa còn lại, có thể thay thế thành hoa ban - loài hoa đẹp tạo cảnh quan", bà nói.

Sống cạnh hàng hoa sữa sắp di dời: Người tiếc nuối, người nói như tra tấn - 3

Người dân than phiền hoa sữa khiến cuộc sống bị đảo lộn, thậm chí phải đi thuê trọ chờ hết mùa hoa. (Ảnh: Toàn Vũ).

Sống cạnh hàng hoa sữa sắp di dời: Người tiếc nuối, người nói như tra tấn - 4

Hoa sữa nồng nàn khiến những người bán hàng nói "như bị tra tấn". (Ảnh: Toàn Vũ).

Cô Thu, 50 tuổi, hơn 10 năm bán nước dọc vỉa hè phố Nguyễn Chí Thanh, than khổ mỗi khi hoa sữa vào mùa lại phải ngửi mùi hương "như bị tra tấn khủng khiếp".

Cô đề xuất sau khi di dời hàng cây, chính quyền có thể trồng thay thế hoa gạo hoặc phượng, vừa đẹp, vừa tạo bóng mát.

"Hoa sữa chính là dáng hình của Hà Nội"

Trái ngược với tâm trạng của bà Vinh, anh Chính, sống ở tầng trên, cho rằng việc di dời hàng cây hoa sữa là điều phí phạm.

Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, anh yêu da diết hoa sữa - mùi hương quen thuộc và đặc trưng của Thủ đô. Mỗi lần đi xa trở về góc phố quen, ngửi thấy mùi hoa thoang thoảng, anh lại tấm tắc: Đúng là nhà mình rồi!

Theo anh Chính, số lượng hoa sữa ở Hà Nội hiện không nhiều, tập trung chủ yếu tại một số tuyến phố như: Duy Tân, Trung Kính, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Vũ Tông Phan,… Đặc biệt, giai đoạn hoa vào mùa và tỏa mùi thường rất ngắn, không quá ảnh hưởng đến cuộc sống "như nhiều người vẫn thường nói quá".

"Những hôm trời nắng, hoa nồng nàn nhưng cũng không kéo dài. Còn những ngày bình thường, mùi hương chỉ phảng phất", anh cho biết. 

Sống cạnh hàng hoa sữa sắp di dời: Người tiếc nuối, người nói như tra tấn - 5

Anh Chính bày tỏ tiếc nuối nếu sắp tới đây hàng hoa sữa bị di dời. (Ảnh: Toàn Vũ).

Đứng từ góc cửa sổ nhìn ra hàng hoa sữa, người đàn ông bày tỏ tiếc nuối nếu sau này không còn bóng cây.

"Tôi nghĩ chính quyền nên suy xét cẩn thận, giữ lại loài hoa vốn là đặc trưng và thân thương với người dân", anh nói.

Chị Quỳnh, 37 tuổi, 6 năm sống tại chung cư 76 Nguyễn Chí Thanh, nhận xét hoa sữa có mùi thơm, thỉnh thoảng nồng nàn khiến người dân khó chịu nhưng không đến mức phải di dời.

"Hoa sữa ghé vào góc ban công, thơm nhẹ nhàng, không quá nồng nàn như hồi trước tôi sống ở phố Nguyên Hồng", chị nói.

"Đừng di dời hàng cây!", "Nếu di dời thì hãy trồng lại… hàng hoa sữa khác" - chị Quỳnh tha thiết, còn ví von "hoa sữa chính là dáng hình của Hà Nội".

Sống cạnh hàng hoa sữa sắp di dời: Người tiếc nuối, người nói như tra tấn - 6

Chị Quỳnh tha thiết chính quyền giữ lại hàng hoa sữa - nét đặc trưng của Hà Nội. (Ảnh: Toàn Vũ).

UBND quận Đống Đa đã đề xuất khoảng 80 cây hoa sữa cùng hàng chục cây lát hoa sẽ được chuyển đến công viên, vườn hoa trên địa bàn, trồng thay thế bằng cây hoa ban. Mục đích là tạo điểm nhấn kiến trúc, hạn chế ảnh hưởng đến người dân.

Trong văn bản trả lời đầu tháng 10, với cây hoa sữa, Sở Xây Dựng yêu cầu xem xét, đánh giá mật độ cây trồng cho phù hợp, tránh mùi hoa sữa tỏa nồng nặc. Trường hợp cây hoa sữa có khối lượng lớn có thể trồng tại vùng ảnh hưởng bán kính 500m ở khu xử lý chất thải Xuân Sơn.

Cho rằng việc dịch chuyển, chặt hạ cây xanh là "vấn đề nhạy cảm, phức tạp", Sở Xây dựng đề nghị quận Đống Đa thông tin rộng rãi để việc thay thế cây được người dân ủng hộ.