Loa phường nhắc nhở, hàng quán ở Hà Nội lắp vách ngăn, bán mang vềTrước diễn biến dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra phức tạp, nhiều quán ăn trên địa bàn thành phố Hà Nội đã lắp vách ngăn, hoặc chỉ bán cho khách mang về.
Chuyện "kình ngư" cứu người từ miệng "hà bá" sông ĐàSuốt mấy chục năm gắn bó với con sông Đà, bản thân ông Nguyễn Ngọc Hiển (51 tuổi, ở thành phố Hòa Bình) cũng không nhớ nổi đã bao lần ngụp lặn dưới dòng nước hung dữ để cứu vớt người từ miệng "hà bá".
Cặp đôi đỏ mặt kể chuyện làm lễ "phồn thực" trong ngôi miếu thiêngSuốt 5 năm, việc thực hiện nghi thức trong lễ phồn thực "độc nhất vô nhị" ở miếu Trò là hai vợ chồng anh Chử Đức Chiến (SN 1978) và chị Bùi Thị Thanh Huyền (SN 1990) đảm nhiệm.
Cận cảnh ngôi miếu có lễ hội phồn thực "độc nhất vô nhị" ở Việt NamTrước sự chứng kiến của nhiều người, đúng 12 giờ đêm bên trong miếu Trò ai nấy đều "nín thở" để xem đôi trai gái "làm chuyện ấy" dưới tiếng hô của chủ lễ.
Hạnh phúc của chuyến tàu cuối nămChuyến tàu cuối năm, những nhân viên đường sắt luôn hết mình làm tròn trách nhiệm để phục vụ hành khách. Với họ, hạnh phúc lớn nhất là được nhìn thấy nụ cười trên môi mỗi người trong đêm giao thừa.
Nỗi buồn nơi xóm chạy thận mỗi dịp xuân vềMỗi dịp Tết đến xuân về, những bệnh nhân ở xóm chạy thận Lê Thanh Nghị cảm thấy buồn tủi, đặc biệt năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 mà nhiều người quyết định ở lại không về quê ăn Tết.
Dịch vụ trông thú cưng kiếm bội tiền cuối nămVào dịp Tết, nhiều người dân ở Hà Nội do không có điều kiện chăm sóc những con thú cưng của mình nên thường sẽ gửi ở các trung tâm trông giữ để yên tâm về quê hoặc đi du lịch.
Kiếm bạc triệu mỗi ngày nhờ chở cây cảnh thuê dịp TếtVào dịp cuối năm, những chậu hoa, quất cảnh... được bày bán dọc trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội, người bán người mua tấp nập, nghề chở cây thuê cũng được dịp "nở rộ", kiếm bạc triệu mỗi ngày.
Con đường trồng hoa đào duy nhất ở Hà Nội đã rực sắc xuânChỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán 2021, những cây đào trồng ở dải phân cách trên đường Lạc Long Quân (Hà Nội) đã bắt đầu bung nở hoa, khiến nhiều người đi đường thích thú.
Phố phường "đỏ lửa" ngày cúng ông Công ông TáoVào ngày 23 tháng Chạp hàng năm, sau khi làm mâm cơm cúng để tiễn đưa ông Công ông ông Táo về chầu trời, người dân tiến hành hóa vàng mã và mang cá chép ra sông, hồ thả.
Chưa kịp "chầu trời", cá vàng phóng sinh đã thảm hại dưới tay cần thủMặc dù chưa đến ngày ông Công ông Táo, nhưng nhiều gia đình ở Hà Nội đã tổ chức cúng và thả cá phóng sinh sớm. Tuy nhiên, cá vừa thả xuống đã bị câu hoặc vợt lên bởi các cần thủ.
Không một bóng khách, nhà hàng, quán nhậu ở Hà Nội đồng loạt đóng cửaDo ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều nhà hàng, quán nhậu ở Hà Nội vắng khách, đồng loạt treo biển nghỉ Tết sớm.