iPhone "sống sót" thần kỳ sau khi rơi từ độ cao hơn 4.200m

T.Thủy

(Dân trí) - Bị rơi từ độ cao hơn 4.200m khi chủ nhân chơi nhảy dù, chiếc iPhone vẫn "sống sót" một cách đầy khó tin, thậm chí không hề bị hư hỏng gì.

Đánh rơi điện thoại là "ác mộng" của tất cả mọi người, nhưng bạn đã bao giờ tưởng tượng xem chuyện gì sẽ xảy ra khi chiếc điện thoại bị rơi xuống từ độ cao lên đến hơn 4.200m?

Đó là sự cố mà Hatton Smith, một vận động viên nhảy dù người Mỹ, đã gặp phải.

Trong lúc Hatton Smith cùng các bạn của mình chơi nhảy dù từ máy bay ở độ cao hơn 4.200m, anh đã để chiếc iPhone trong túi áo mà quên chưa cài khóa. Hậu quả là chiếc điện thoại văng ra khỏi túi ngay khi anh vừa nhảy khỏi máy bay.

Khoảnh khắc chiếc iPhone rơi ra khỏi túi Hatton Smith và rơi tự do từ độ cao hơn 4.200m (Ảnh cắt từ clip).

Khoảnh khắc chiếc iPhone rơi ra khỏi túi Hatton Smith và rơi tự do từ độ cao hơn 4.200m (Ảnh cắt từ clip).

Camera hành động gắn trên một người bạn của Hatton đã ghi lại hình ảnh chiếc iPhone rơi tự do trong không trung, khiến Hatton nghĩ rằng mình sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào được sử dụng lại chiếc điện thoại này.

"Chuyện gì sẽ xảy ra khi bạn để chiếc iPhone của mình trong túi khi chơi nhảy dù?", Hatton Smith chia sẻ đoạn video chiếc iPhone của anh rơi tự do lên trang TikTok có hơn 15,7 ngàn người theo dõi.

Ngay sau khi tiếp đất, Hatton Smith đã dùng ứng dụng tìm kiếm điện thoại và nhận ra chiếc iPhone của anh vẫn đang phát tín hiệu. Lần theo tín hiệu trên ứng dụng, Hatton đã tìm thấy chiếc điện thoại bị rơi xuống một khu đầm lầy. Đặc biệt, thiết bị vẫn hoạt động hoàn toàn bình thường mà không có một vết trầy xước nào.

iPhone "sống sót" thần kỳ sau khi rơi từ độ cao hơn 4.200m (Video: TikTok).

Đoạn clip của Hatton Smith và chiếc iPhone của anh đã "gây sốt" trên TikTok, trước khi được chia sẻ lại trên các nền tảng mạng xã hội khác. Nhiều người cho rằng đoạn clip chỉ dàn dựng nhằm mục đích quảng cáo cho loại ốp lưng mà Hatton đang sử dụng.

Tuy nhiên, Hatton Smith khẳng định anh không hề nhận tiền tài trợ từ hãng sản xuất ốp lưng để thực hiện đoạn video này. Thậm chí, Hatton đã chủ động liên hệ với hãng sản xuất ốp lưng để chia sẻ về trường hợp của mình, nhưng không nhận được phản hồi.

Hatton Smith cho rằng nhiều khả năng chiếc iPhone của anh đã rơi xuống một khu đầm lầy, thay vì nền đất cứng, nên thiết bị mới có thể sống sót một cách thần kỳ như vậy.

Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên có một chiếc điện thoại rơi tự do từ trên cao mà vẫn "sống sót".

Tháng 7 năm ngoái, một cô gái người Trung Quốc trong khi đang chơi dù lượn đã sử dụng điện thoại để quay video, nhưng vô tình làm rơi thiết bị từ độ cao hơn 100m.

Điện thoại "sống sót" thần kỳ sau khi rơi tự do từ độ cao hơn 100m (Video: Weibo).

Do chiếc điện thoại sử dụng ốp lưng bảo vệ và trong khi rơi tự do đã xuyên qua những tán cây cao rồi đáp xuống lớp lá dày ở dưới đất nên giảm được đáng kể lực va chạm. Điều này giúp chiếc điện thoại không chịu hư hại nào, thậm chí còn ghi lại được quá trình rơi. Được biết, đây là một chiếc điện thoại Huawei và cô gái đã sử dụng trong hơn 3 năm qua.

Vào tháng 12/2020, nhà làm phim người Brazil Ernesto Galiotto ngồi trên chiếc máy bay tư nhân bay qua bãi biển Cabo Frio (bang Rio de Janeiro, Brazil) để chụp ảnh và quay phim cho một dự án của mình. Trong lúc đang cầm chiếc iPhone 6S để thò ra cửa sổ máy bay quay phim khung cảnh bên dưới, một cơn gió mạnh đã khiến Galiotto tuột tay và làm rơi chiếc điện thoại từ độ cao 610m.

Nhà làm phim người Brazil tưởng rằng đã đánh mất chiếc điện thoại của mình mãi mãi, tuy nhiên, điều bất ngờ đã xảy ra. Khi trở về nhà, Galiotto đã thử dùng ứng dụng Find My để tìm kiếm vị trí của chiếc iPhone 6S và bất ngờ khi nhận ra thiết bị vẫn phát tín hiệu.

Galiotto sau đó đã đi đến địa điểm được định vị và phát hiện chiếc iPhone 6S của mình đang nằm trên bờ biển, với chỉ một vài vết trầy xước và gần như không có hư hại nghiêm trọng nào.

Có vẻ như việc chiếc iPhone 6S của Galiotto đã rơi xuống bãi cát mềm và tấm ốp lưng đã giúp cho thiết bị vẫn "sốt sóng" dù rơi ở độ cao hơn 600m.

Tuy nhiên, rõ ràng việc điện thoại không bị hư hại gì sau cú rơi từ độ cao hơn 4.200m như trường hợp của Hatton Smith kể trên vẫn là rất hy hữu và khó tin.

Theo 9to5Mac/DTrends