Thanh Hóa:

Vụ vết thương hôi thối không cho chuyển tuyến: Bác sĩ nhờ “minh oan”?

(Dân trí) - Liên quan đến việc bệnh nhân bị vết thương hôi thối sau 20 ngày điều trị nhưng bác sĩ không cho chuyển tuyến. Ngay sau khi bài báo phản ánh, Trưởng khoa ngoại, BV huyện Hoằng Hóa đã lên “nhờ” người nhà viết giấy xác nhận “minh oan”.

Trước đó như Dân trí đã đưa tin, bệnh nhân Vũ Minh Tý (SN 1948, xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) bị bệnh tiểu đường. Ngày 4/2, bệnh nhân nhập viện tại BV huyện Hoằng Hóa trong tình trạng bị hoại tử phần ngón chân. Sau khi thăm khám, các bác sĩ ở đây đã cắt bỏ một ngón chân bị hoại tử. Thế nhưng, sau 20 ngày điều trị ở đây, vết thương vẫn không hề thuyên giảm mà có phần nặng hơn.

Bệnh viện đã đề nghị gia đình viết giấy cam kết đồng ý cho BV cắt bỏ hoàn toàn chiếc chân của bệnh nhân lên đến tận đùi thì mới chữa được bệnh. Tuy nhiên, do gia đình hoang mang nên nhiều lần xin các bác sĩ ở đây cho chuyển lên tuyến trên (tức BV Nội Tiết tỉnh Thanh Hóa) nhưng không được các bác sĩ đồng ý với lý do họ “có khả năng chữa được”.

Người nhà bệnh nhân Tý sau khi không được đồng ý đã chuyển bệnh nhân tự do lên tuyến trên. Tại đây, ngay sau 3 ngày điều trị, bệnh nhân đã có những tiến triển tốt, vết thương về phần thịt đã khô, phần xương còn đang chờ hội chẩn và chưa có chỉ định phẫu thuật.

Ngay sau khi báo Dân trí phản ánh sự việc trên, người nhà bệnh nhân cho biết sáng ngày 7/3, bác sĩ Nguyễn Xuân Lập, Chủ nhiệm Khoa Ngoại, BV Đa khoa huyện Hoằng Hóa đã lên tìm gặp người nhà bệnh nhân Tý. Tại đây, bác sĩ Lập đã nói với vợ của bệnh nhân Tý là bà Nguyễn Thị Bình  rằng chiều nay BV sẽ gửi giấy chuyển tuyến lên cho gia đình. Tuy nhiên, bác sĩ Lập cũng “nhờ” bà Bình viết một giấy xác nhận với nội dung do ông Lập đọc là: gia đình tự nguyện chuyển đi rồi mới quay lại xin giấy chuyển tuyến nhưng do không gặp được bác sĩ nên không xin được chứ không phải bác sĩ ở đây cố tình không cho chuyển.

Vụ Bệnh viện không cho chuyển tuyến: Bác sĩ tìm người nhà để “minh oan”
Bác sĩ Nguyễn Xuân Lập được người nhà bệnh nhân phản ánh lên "nhờ" người nhà viết giấy xác nhận để "minh oan"

Anh Vũ Văn An, con bệnh nhân Tý nói: “Tôi là người làm giấy tờ nhập viện và xuất viện cho bố tôi thì tôi mới biết mọi việc. Mẹ tôi không biết gì cả nên đã nghe theo lời bác sĩ Lập vì bác sĩ hứa chiều cho giấy chuyển tuyến nên mẹ tôi đã viết khi bác sĩ Lập nhờ. Tôi không hiểu vì sao lúc gia đình tôi xin chuyển cho bố tôi lên tuyến trên họ không cho còn bây giờ lại có hành động như vậy”.

Thế nhưng, khi được hỏi về điều này thì bác sĩ Lập một mực phủ nhận: “Tôi chỉ lên thăm bệnh nhân xem tình trạng như thế nào và người nhà có yêu cầu gì không chứ tôi không hề yêu cầu gì. Giấy xác nhận đó là do người nhà bệnh nhân tự viết, chúng tôi không có chỉ đạo gì. Chúng tôi làm theo lương tâm của thầy thuốc...”. Cũng theo bác sĩ Lập thì thông tin trước đó báo đăng là “giật gân”.

Câu hỏi đặt ra là tại sao trước khi lên bệnh viện, bác sĩ Lập không mang theo giấy chuyển tuyến cho bệnh nhân mà lấy được giấy xác nhận của người nhà xong thì chiều mới chuyển lên?

Bệnh viện Đa khoa huyện Hoằng Hóa
Bệnh viện Đa khoa huyện Hoằng Hóa

Điều này cũng trái ngược với những gì bà Mai Thị Thanh, Giám đốc BV Đa khoa huyện Hoằng Hóa phân trần với PV: “Các bác sĩ Khoa Cấp cứu và Khoa Ngoại đã sai khi không báo cáo việc người nhà muốn xin chuyển tuyến lên lãnh đạo. Nếu báo cáo lên chúng tôi đã có phương án giải quyết. Ngay sau khi báo đăng tin, chúng tôi đã họp giao ban và yêu cầu các bác sĩ viết tường trình, kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm. Đây là bài học sâu sắc đối với tất cả các bác sĩ trong bệnh viện”.

Cũng theo bà Thanh thì việc ông Lập lên xin giấy xác nhận của người nhà bệnh nhân thì bà không chỉ đạo. “Có lẽ do tôi yêu cầu các bác sĩ phải chứng minh cho tôi việc không có chuyện họ giữ bệnh nhân nên bác sĩ Lập mới làm như thế. Tôi ký giấy chuyển tuyến gửi lên cho bệnh nhân Tý do các bác sĩ của tôi đã làm sai. Bệnh nhân xứng đáng được chuyển đi, mình làm sai nên mình phải sửa”, bà Thanh nói.

Thùy Linh