Vụ suýt bị chôn sống: Trẻ vẫn đang trong phòng điều trị đặc biệt

(Dân trí) - Theo thông tin mới nhất từ bệnh viện Nhi Thanh Hóa, sau nhiều ngày kể từ khi được chuyển từ bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa về bệnh viện Nhi vào ngày 29/4 vừa qua, đến nay bé gái sơ sinh “suýt bị chôn sống” vẫn đang được điều trị tích cực trong phòng đặc biệt.

Sáng ngày 11/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sỹ Lê Văn Tráng - Phó giám đốc bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết: “Bây giờ cháu vẫn đang trong tình trạng nặng và vẫn đang được theo dõi trong phòng đặc biệt. Diễn biến của cháu lúc đỡ, lúc lại nặng lên, nhưng đang trong tình trạng rất nặng.

Vì sự mãnh liệt của cháu nên việc tiên lượng chưa thể nói trước được điều gì, chúng tôi vẫn đang tiếp tục tập trung vào việc cứu chữa cho cháu. Cháu vẫn đang phải thở bằng máy và chế độ dinh dưỡng đặc biệt”.

Bé gái vẫn đang được điều trị trong phòng đặc biệt tại bệnh viện Nhi Thanh Hóa
Bé gái vẫn đang được điều trị trong phòng đặc biệt tại bệnh viện Nhi Thanh Hóa

Trước đó, sau khi được chuyển đến bệnh viện Phụ Sản Thanh Hóa, Sở Y tế Thanh Hóa đã chỉ đạo thành lập Hội đồng khoa học tiến hành họp và chẩn đoán cháu bé bị suy hô hấp độ 3, suy đa phủ tạng trên sơ sinh nhẹ cân non tháng, tiên lượng rất nặng, nguy cơ tử vong cao.

Trường hợp bé gái sơ sinh là con của sản phụ Phạm Thị Hương Ly (17 tuổi), ở xã Hà Sơn, huyện Hà Trung. Trước đó, vào hồi 13h30 phút, ngày 26/4, sản phụ Ly vào khoa Phụ sản của bệnh viện Đa khoa Hà Trung. Tại đây, các bác sỹ khám chẩn đoán: Thai 28 tuần, chuyển dạ đẻ lần 1, ngôi ngang sa tay, ối vỡ sớm, thai suy, tiên lượng đẻ khó.

Đến 14h5 phút cùng ngày, sản phụ đẻ ngôi ngược một sơ sinh gái nặng 1.000g. Sau 15 phút cấp cứu, bác sỹ tiên lượng sơ sinh tử vong và mời gia đình vào giải thích tình trạng của sơ sinh, gia đình không thắc mắc gì và đưa sơ sinh về nhà.

Tuy nhiên, sau đó, bé gái không tắt thở mà có dấu hiệu hồi sinh nên gia đình đã mang cháu lên bệnh viện Phụ Sản Thanh Hóa để điều trị. Đồng thời, gia đình cũng đã có đơn đề nghị bệnh viện đa khoa huyện Hà Trung làm rõ sự việc này. Sau khi nắm bắt được thông tin, Sở Y tế Thanh Hóa đã chỉ đạo bệnh viện đa khoa Hà Trung báo cáo, đồng thời, chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung cứu chữa cho cháu bé.

Về phía sản phụ Phạm Thị Hương Ly, theo người nhà cho biết, sức khỏe và tâm lý của sản phụ đã ổn định trở lại. Gia đình sản phụ chỉ cầu mong cho sức khỏe của cháu bé được tiến triển tốt hơn.

Duy Tuyên