Bình Định:

Vụ sản phụ đau quằn quại gần 10 ngày sau sinh: Chỉ là tụ dịch lòng tử cung

(Dân trí) - Sau 2 ngày nhập bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định, sức khỏe sản phụ Trần Thị Hồng Vân đang dần tạm ổn, vết may không còn đau, đi lại và ăn uống bình thường.

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Bích Vân Thùy, Trưởng Khoa sản Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định, tình trạng sức khỏe của sản phụ Trần Thị Hồng Vân (24 tuổi, trú ở xã Cát Tường, huyện Phù Cát, Bình Định) chuyển từ Trung tâm Y tế huyện Phù Cát vào bệnh viện này đang tạm ổn định, nhưng vẫn đang được các bác sĩ theo dõi điều trị.

Sản phụ Vân được chuyển vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định và sức khỏe đang dần bình phục, ăn uống bình thường
Sản phụ Vân được chuyển vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định và sức khỏe đang dần bình phục, ăn uống bình thường

“Bệnh nhân nhập viện không bị sốt, chỗ vết may hiện tại không còn đau, việc sót nhau là gia đình siêu âm bên ngoài bệnh viện. Siêu âm trong bệnh viện thì chỉ là tụ dịch lòng tử cung. Tử cung thoát sản dịch, nhưng nhiều khi thoát không hết, việc này cũng bình thường chứ không phải nguyên nhân do bấm “cửa mình”. Hiện tại, bệnh viện đang theo dõi điều trị, sức khỏe sản phụ Vân dần tạm ổn định”- bác sĩ Thùy nói.

Trao đổi về nguyên nhân sản phụ Vân đau vật vã sau 10 ngày sau sinh tại Trung tâm Y tế huyện Phù Cát có phải do việc bấm “cửa mình”, bác sĩ Thùy cho biết thêm: “Hiện tại chỗ vết may không còn đau, bệnh nhân đi lại, ăn uống bình thường nên chúng tôi cũng không biết rõ ở Trung tâm Y tế Phù Cát đau thế nào”.

Bà Trần Thị Nga (cô ruột sản phụ Vân) cho biết: “Sau khi vào nhập viện tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định được bác sĩ thăm khám, cho uống thuốc. Hiện Vân đã dần bình phục nên gia đình cũng yên tâm. Chứ khi còn ở Trung tâm Y tế Phù Cát, nhìn cháu nó đau đớn, gia đình lo lắng xin chuyển viện nhưng bác sĩ không đồng ý nên gia đình mới bức xúc”.

Như Dân trí đã thông tin ngày 13/8, sản phụ Trần Thị Hồng Vân (24 tuổi, trú thôn Phú Gia, xã Cát Tường, huyện Phù Cát, Bình Định) sau 10 ngày sinh đẻ thường tại Trung tâm Y tế huyện Phù Cát luôn bị tra tấn với những cơn đau vật vã vì 2 lần bị cắt, khâu lại “cửa mình”. Quá lo lắng, gia đình xin chuyển lên bệnh viện tuyến trên nhưng không đồng ý. Trong khi đó, ông giám đốc trung tâm y tế thì không hay về vụ việc?

Doãn Công