Bình Định:

Sản phụ đau quằn quại gần 10 ngày sau sinh, GĐ Trung tâm Y tế không hay biết?

(Dân trí) - Gần 10 ngày sau sinh, sản phụ Vân vẫn bị hành hạ bởi những cơn đau vật vã vì 2 lần bị cắt, khâu lại “cửa mình”. Quá lo lắng, gia đình xin chuyển lên bệnh viện tuyến trên nhưng không đồng ý. Còn ông giám đốc trung tâm y tế thì không hay về vụ việc?

Trưa ngày 22/8, báo Dân trí nhận được thông tin của bạn đọc phản ánh về việc sản phụ Trần Thị Hồng Vân (24 tuổi, trú thôn Phú Gia, xã Cát Tường, huyện Phù Cát, Bình Định) sinh đẻ thường tại Trung tâm Y tế huyện Phù Cát, đã phải tự thuê xe lên bệnh viện tuyến trên trong tình trạng đau đớn vật vã sau 10 ngày điều trị tại Trung tâm Y tế huyện do các bác sĩ ở đây không đồng ý chuyển viện.

Gia đình sản phụ cho rằng bác sĩ bấm (khâu) cửa mình cho chị Vân không cẩn thận mới dẫn đến sự việc trên.
Gia đình sản phụ cho rằng bác sĩ bấm (khâu) "cửa mình" cho chị Vân không cẩn thận mới dẫn đến sự việc trên.

Theo trình bày của bà Trần Thị Cúc (50 tuổi, mẹ ruột sản phụ Vân), khoảng 3h sáng ngày 13/8, sản phụ Vân sinh đẻ thường tại Trung tâm Y tế huyện Phù Cát. Tuy nhiên, sau khi sinh chị Vân bị đau bụng dữ dội. Các sĩ thăm khám thì phát hiện nguyên nhân gây đau là do bị chảy máu, tụ máu trong bụng.

“Đẻ nhanh hay đẻ lâu thì sau khi sinh, bác sĩ cũng phải may (bấm) cửa mình hết. Nhưng do bác sĩ làm không cẩn thận nên bị chảy máu, đóng cục bên trong bụng. Sau đó, bác sĩ đưa vào phòng mổ cắt ra, may lại lần 2, nhưng đến giờ vẫn đau không đi được. Giờ cháu đau quá, gia đình lo lắng xin chuyển vào bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định điều trị, nhưng bác sĩ nói để lại theo dõi điều trị. Hai lần cắt ra may lại con tôi đã đau lắm rồi, nếu phải cắt ra may lần ba thì sợ con tôi chịu không nổi”- bà Cúc nói trong lo lắng.

Cũng theo gia đình sản phụ, đến khoảng 15h chiều 22/8, không đành lòng nhìn chị Vân đau đớn nên gia đình tự thuê xe chuyển đi vào bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định điều trị.

Chị Trần Thị Nga (45 tuổi, cô ruột sản phụ Vân), cho biết: “Ở bệnh viện huyện Phù Cát, bác sĩ khám nói không sao, nhưng vào bệnh viện đa khoa tỉnh thì bác sĩ khám nói bị sót nhau. Nếu bác sĩ có chuyên môn cao thì không để xảy ra sự việc này, cháu tôi không phải chịu đau đớn vì may đi may lại”.

Gia đình kiên quyết yêu cầu bệnh viện phải chuyển lên viện tuyến trên vì lo lắng so sức khỏe sản phụ Vân
Gia đình kiên quyết yêu cầu bệnh viện phải chuyển lên viện tuyến trên vì lo lắng so sức khỏe sản phụ Vân

Để làm rõ về vụ việc trên, chiều 22/8, PV Dân trí đã liên lạc qua điện thoại với ông Võ Văn Chí, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phù Cát (Bình Định), nhưng ông Chí vẫn chưa nắm được thông tin và nói đang dự đại hội, để ông hỏi lại Khoa Sản. Tuy nhiên, hơn 1 tiếng sau, PV tiếp tục liên lạc bằng điện thoại với ông Chí, nhưng vị giám đốc trung tâm này không nghe máy.

Doãn Công