Vụ giết người bằng Xyanua: Lời kể ám ảnh của mẹ bé gái 7 tuổi

Hoàng Lê

(Dân trí) - Theo lời kể của mẹ nạn nhân trong vụ giết người bằng Xyanua, trước khi đưa bé đi cấp cứu đã phát hiện con gái bất tỉnh trong nhà vệ sinh, mặt, tay chân dính đầy son. Khi vào viện, bé đã ngưng tim.

Chiều 9/7, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) đã thông tin chi tiết về quá trình tiếp nhận điều trị cho 2 nạn nhân trong vụ việc nhiều người cùng gia đình bị đầu độc bằng Xyanua tại Đồng Nai, gây rúng động dư luận.

Khoảnh khắc ám ảnh của bé gái 7 tuổi

Trường hợp đầu tiên là bé gái tên N.K.D. (ngụ huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai). Theo lời kể của mẹ bệnh nhi, lúc 19h ngày 1/1, người nhà phát hiện em bất tỉnh trong nhà vệ sinh, nằm dưới đất, gọi không trả lời, tay cầm son môi, mặt và tay chân dính đầy son, không có vết thương. Trên tường nhà vệ sinh và bồn rửa mặt thời điểm trên có chất nôn dính.

Bé được gia đình đưa đến Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Thủ Đức, TPHCM) cấp cứu lúc 20h cùng ngày trong tình trạng hôn mê sâu, thang đo hôn mê (Glasgow) còn 3 điểm, ngưng tim, ngưng thở, mất hết các phản xạ và bị tím tái toàn thân, đồng tử 6mm, phản xạ ánh sáng âm tính.

Vụ giết người bằng Xyanua: Lời kể ám ảnh của mẹ bé gái 7 tuổi - 1

Bệnh viện Lê Văn Thịnh, TPHCM (Ảnh: Hoàng Lê).

Bệnh nhi được đặt nội khí quản, hồi sức tim phổi, chẩn đoán hậu ngưng tim ngưng thở, theo dõi phản ứng phản vệ độ 4 và chuyển sang Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Tại khoa Cấp cứu của Bệnh viện Nhi đồng 2, bệnh nhi được thở máy, bù toan, dùng vận mạch liều cao, chống phù não, dịch truyền, kháng sinh và tiến hành hội chẩn với các khoa Tim mạch, Nội Thần kinh, Ngoại Thần kinh tiên lượng nặng.

Kết quả xét nghiệm cho thấy, bé có tình trạng toan chuyển hóa nặng, lactate (một sản phẩm của quá trình chuyển hóa tế bào) tăng cao, nghĩ do ngưng tim, ngưng thở trước nhập viện. Ảnh CT scan sọ não ghi nhận phù não lan tỏa hai bán cầu đại não và tiểu não, theo dõi xuất huyết não.

Đến 10h sáng 2/1, bệnh nhi được chẩn đoán ngưng tim ngưng thở trước nhập viện, đột tử, gia đình xin về.

Vụ giết người bằng Xyanua: Lời kể ám ảnh của mẹ bé gái 7 tuổi - 2

Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 2 (Ảnh: Hoàng Lê).

Ngưng thở, tím môi trước khi vào viện

Trường hợp thứ hai là bé trai tên N.H.N. (12 tuổi, ngụ huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai), vào viện lúc 16h30 ngày 25/5. Khai thác bệnh sử, cách nhập viện 1 giờ, em đang nằm chơi thì đột ngột than mệt, nôn ói ra thức ăn không lẫn nhầy máu, co gồng người, trợn mắt, không tiếp xúc được.

Sau khi nhân viên nhà thuốc ghi nhận bé có tình trạng huyết áp tụt, gia đình lập tức chuyển bé đến Bệnh viện Nhi đồng 2. Tuy nhiên cách nhập viện 5 phút, bé ngưng thở, tím môi, tím đầu chi trên đường đi.

Tại khoa Cấp cứu, bệnh nhi được đặt nội khí quản, thở máy, bù toan, chống phù não, dùng vận mạch liều cao, dịch truyền, kháng sinh. Các khoa Nội thần kinh, Ngoại thần kinh, Hồi sức Nhiễm tiến hành hội chẩn, tiên lượng bệnh nhi tử vong.

Về kết quả xét nghiệm, bé có tình trạng toan chuyển hóa nặng, lactate tăng cao. CT scan sọ não cho thấy bé bị tổn thương phù não lan tỏa.

Đến 11h30 ngày 26/5, gia đình xin cho bệnh nhi về. Chẩn đoán thời điểm này là ngưng tim ngưng thở trước nhập viện, đột tử nghi do rối loạn nhịp.

Vụ giết người bằng Xyanua: Lời kể ám ảnh của mẹ bé gái 7 tuổi - 3

Cả hai bệnh nhi điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 đều ngưng tim ngoại viện, gia đình xin về (Ảnh: Hoàng Lê).

Phía gia đình khai với bác sĩ, trong nhà có tiền sử một số người bị tai biến tử vong, bệnh tim mạch, có gen đột quỵ, nên không có cơ sở nghi ngờ ngộ độc. Do đó, các bệnh nhân nêu trên đã được bệnh viện bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Tóm tắt diễn biến vụ việc

Như Dân trí đã thông tin, vào chiều 8/7 nam thanh niên N.H.B.T. (18 tuổi, một trong những nạn nhân) đã được Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Thủ Đức, TPHCM) cho xuất viện sau 2 tuần điều trị.

Ông Trần Hoàng Sự, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Thanh (huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) cho biết, khi nạn nhân T. được bệnh viện phát hiện trong người có chất độc Xyanua, gia đình mới gửi đơn tố giác đến cơ quan chức năng.

Những trường hợp khác dù chết bất thường nhưng gia đình ông Nguyễn Văn Hải (một trong những người tử vong) không trình báo chính quyền địa phương.

Trong 8 tháng, có 5 người cùng gia đình trên tử vong, với các triệu chứng liên quan đến ngưng tim, rối loạn nhịp tim, trước khi chết đều bị nôn ói, nhức đầu, chóng mặt.

Ngày 5/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Thị Hồng Bích (SN 1986, ngụ huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) về tội Giết người, theo Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an Đồng Nai nhận thông tin tố giác từ quần chúng, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng đã điều tra, xác minh Nguyễn Thị Hồng Bích liên quan đến bệnh của người cháu ruột.

Theo thông tin điều tra ban đầu, do mâu thuẫn với các thành viên trong gia đình, Bích đã mua Xyanua để đầu độc cháu T. 

Liên quan đến cái chết của 5 người trong gia đình trước đó, đến nay, Bích đã thừa nhận dùng Xyanua đầu độc khiến 3 người tử vong, gồm: chồng và 2 cháu. Công an tỉnh Đồng Nai đang làm rõ 2 trường hợp tử vong còn lại là cha ruột và con trai Bích.