Vụ bác sỹ bị “quây”: Phó giám đốc bệnh viện xúc phạm, dọa xử phóng viên

(Dân trí) - Sau khi bài viết “Bị người nhà bệnh nhân "quây" vì tắc trách, bác sỹ trốn vào nhà vệ sinh” được Dân trí đăng tải, ông Trần Phan Thiều, PGĐ Bệnh viện ĐK Sài Gòn - Hà Tĩnh đã gọi điện lớn tiếng mạt sát, dọa giết phóng viên.

Chiều ngày 23/3, đang trên đường đi công tác tại huyện miền núi Hương Khê, PV Xuân Sinh thuộc Văn phòng đại diện Báo điện tử Dân trí thuộc khu vực Bắc Miền trung, tác giả bài báo “Bị người nhà bệnh nhân "quây" vì tắc trách, bác sỹ trốn vào nhà vệ sinh” bất ngờ nhận được điện thoại lớn tiếng mạt sát, xúc phạm phóng viên của ông Trần Phan Thiều, PGĐ Bệnh viện ĐK Sài Gòn - Hà Tĩnh. Thậm chí, vị bác sỹ này còn dọa, nếu người viết không chứng minh được nội dung bài viết là đúng sự thật thì ông sẽ đến nhà riêng để giết phóng viên này.

“Tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ”

Toàn bộ nội dung cuộc điện thoại dọa dẫm của ông PGĐ Trần Phan Thiều được PV Xuân Sinh ghi âm lại như sau:

 

Ông Trần Phan Thiều (Ông TPT) : Alo, anh có phải là Sinh (PV Xuân Sinh, người trực tiếp điều tra, phản ánh vụ việc) không?

Tác giả Xuân Sinh: Dạ đúng rồi Bác ạ!

Ông TPT: Đúng rồi chi?

Tác giả Xuân Sinh: Dạ, đúng rồi. Em bên báo Dân trí ạ.

Ông TPT: Anh mới viết bài báo về tôi chi?

Tác giả Xuân Sinh: Dạ đúng rồi ạ!

Ông TPT: Đúng rồi. Anh mà không chứng minh được những cái trên báo a, thì tôi sẽ đến nhà anh.

Tác giả Xuân Sinh: Dạ, rồi anh. Bon em đã thực hiện một tác phẩm báo chí thì bọn em phải có đủ chứng cứ trong tay.

Ông TPT: Có chứng cứ trong tay, nhưng tại sao mày lại không viết bọn người nhà vào đây (bệnh viện) đòi chấn lột bác sỹ? Tao chả có làm gì sai cả. Tao đang còn có toàn bộ bệnh nhân ở đây. Tao sẽ làm việc với công an và tao sẽ khởi tố vụ án đấy. Mà tao nói cho mày biết như ri nì. Mày mà không chứng minh được chuyện người nhà bức xúc nói tao gây khó dễ cho người nhà a, thì Đ.M. tao đến nhà cho mày biết thế nào là lễ độ. Chứ mi đừng có mất dạy thế nha.

Vụ bác sỹ bị “quây”: Phó giám đốc bệnh viện xúc phạm, dọa xử phóng viên
Vết thương ở phía bụng của anh Hồng được cho là vết ống thông tiểu nhưng phía bệnh viện phủi trách nhiệm rằng bệnh viện chưa hề can thiệp. Đây là lí do bác sỹ Bệnh viện ĐK Sài Gòn – Hà Tĩnh bị người nhà bệnh nhân bức xúc

Tác giả Xuân Sinh:  Dạ. Bọn em viết có gì chưa đúng thì bác cứ phản ánh qua tòa soạn bọn em a.

Ông TPT: Mày là cái thằng… Tao nói với mày thế này nì, mày đừng có mất dạy. Mày là thằng bụi đời, tao giết đi đó nha.

Phóng viên Xuân Sinh: Bác bảo ai mất dạy?

Ông TPT: Mi đừng có mất dạy. Tao mà làm việc với công an mà không ra là mi chết với tau. Mẹ mi tao đấm chết đấy nha. Mi đừng có mất dạy. Tao nói rồi, tao sẽ làm cho mi biết. Mi phải giải trình nội dung bài báo đấy. Mi mà không giải trình được bài báo đấy là tau cho mi biết thế nào là lễ độ.

Tác giả Xuân Sinh: Anh muốn em giải trình bài báo đó thì anh làm công văn gửi sang bên báo em, cơ quan em sẽ có trách nhiệm trả lời, giải trình cho bệnh viện mình.

Ông TPT: Mi phải đến đây để giải trình, không chắc tối nay tao sẽ đến nhà đấy chứ ông đừng có tưởng bở.

Tác giả  Xuân Sinh: Dạ. Cái đó thì tùy anh….

Sau cuộc gọi nói trên, ông Trần Phan Thiều còn gọi tiếp mộc cuộc điện thoại sau đó ít phút. Ngoài việc liên tục mạt sát, xúc phạm phóng viên Xuân Sinh, vị PGĐ BV Đa khoa Sài Gòn – Hà Tĩnh còn lớn tiếng yêu cầu phóng viên viết bài phải đến bệnh viện để giải trình về nội dung bài viết.  

Sẽ yêu cầu cơ quan điều tra vào cuộc   Sau khi nhận được thông tin về việc bị PGĐ BV Đa khoa Sài Gòn - Hà Tĩnh xúc phạm, đe dọa tính mạng của Người làm báo, Văn phòng đại diện Báo điện tử Dân trí thuộc khu vực Bắc Miền trung đã yêu cầu tác giả Xuân Sinh tường trình lại toàn bộ sự việc, cung cấp toàn bộ chứng cứ về cuộc điện thoại đe dọa nói trên.

Vụ bác sỹ bị “quây”: Phó giám đốc bệnh viện xúc phạm, dọa xử phóng viên
PV Xuân Sinh (đứng cạnh một nữ đồng nghiệp) trực tiếp điều tra sự việc, bị ông PGĐ Trần Phan Thiều miệt thị dọa giết

Hình ảnh, thông tin, nội dung vụ việc mà PV ghi lại, Báo Dân trí khẳng định có đủ chứng cứ chứng minh việc cán bộ, y bác sỹ bệnh viện làm việc quá tắc trách, trốn tránh trách nhiệm gây bức xúc cho người bệnh nhân là hoàn toàn chính xác. Việc Phó giám đốc bệnh viện này gọi điện xúc phạm dọa giết phóng viên không chỉ thể hiện sự thiếu cầu thị, mà còn là hành vi vi phạm pháp luật. Bản thân PV Xuân Sinh sau khi nhận được điện thoại đe dọa nói trên cũng rất hoang mang lo ngại, bởi thực tế ông Trần Phan Thiều là một người bộc trực, nóng tính, từng đánh trọng thương cấp dưới vào tháng 8/2009. Vì vụ việc này mà ông Thiều đã bị Hội đồng kỷ luật Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh kỷ luật cách chức Trưởng khoa.   Trước hành vi miệt thị, đe dọa tới tính mạng người khác của vị PGĐ BV Đa khoa Sài Gòn – Hà Tĩnh và những lo ngại về tính mạng của PV, lãnh đạo văn phòng Dân trí Khu vực Bắc Miền trung khẳng định, sẽ báo cáo vụ việc tới BBT, đồng thời làm văn bản báo cáo vụ việc tới các cơ quan chức năng của tỉnh Hà Tĩnh trong đó có CQCSĐT Công an Hà Tĩnh cũng như Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh để làm rõ vụ việc. Văn Dũng – Tiến Hiệp