Vụ 3 trẻ tử vong sau tiêm vắc xin: Nhiều tình tiết chưa được làm sáng tỏ!

(Dân trí) - Sau khi cơ quan công an tỉnh Quảng Trị đã đưa ra kết luận ban đầu của vụ án khiến 3 trẻ sơ sinh tử vong là do tiêm nhầm thuốc gây mê, gia đình các nạn nhân chỉ mong nhiều tình tiết trong vụ án sớm được làm rõ.

Không thể đổ hết tội lỗi lên đầu bà Thuận!
 
Nguyên nhân dẫn đến 3 trẻ sơ sinh tử vong sau khi tiêm vắc xin viêm gan B, xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị vào ngày 20/7/2013, đã được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị khẳng định là do y tá Nguyễn Thị Hải Thuận tiêm nhầm thuốc Esmeron. Đây là loại thuốc giãn cơ, dùng trong gây mê, thuộc nhóm thuốc độc do bác sĩ của bệnh viện này là Lê Huỳnh Sơn gửi bảo quản chung trong ngăn bảo quản vắc - xin viêm gan B.

Trở lại thăm gia đình các nạn nhân, họ vẫn đang chờ đợi một kết quả cuối cùng từ cơ quan điều tra. Dường như người thân các nạn nhân đã quá mệt mỏi vì sự việc đã xảy ra từ tháng 7/2013, nhưng có nhiều tình tiết trong vụ án vẫn chưa được làm rõ.

Vụ 3 trẻ tử vong sau tiêm vắc xin: Gia đình nạn nhân vẫn chờ kết quả điều tra cuối cùng
Anh Đạo cho rằng ngoài việc xử lý với bà Thuận cần xem xét trách nhiệm của Bệnh viện đa khoa Hướng Hóa

Anh Nguyễn Đình Đạo, bố của nạn nhân ở thị trấn Lao Bảo cho biết: “Sau sự việc xảy ra, chúng tôi đã gửi đơn cầu cứu khắp các cơ quan từ địa phương tới tận Trung ương. Việc cơ quan công an đã công bố kết luận ban đầu của vụ án là do bà Thuận đã tiêm nhầm thuốc cho con tôi và 2 cháu khác, gia đình cũng không được thông báo. Nhờ đọc trên các phương tiện thông tin mới nắm được”.

Còn đôi vợ chồng trẻ Hồ Thị Thương và Hồ A Hang (SN 1989, trú tại bản 7, xã Thuận), vẫn chưa hết đau buồn khi đứa con gái đầu lòng họ đứt ruột sinh ra chỉ sống được vài giờ, chưa kịp đặt tên đã bị chết một cách oan ức.

Vợ chồng anh Hang, chị Thương bẫn đau buồn khi mất đứa con đầu lòng
Vợ chồng anh Hang, chị Thương bẫn đau buồn khi mất đứa con đầu lòng

Nguyện vọng chung của 3 gia đình là ngoài việc xử đúng người, đúng tội đối với bị can chính là y tá Thuận, cơ quan chức năng cần xem xét trách nhiệm của Bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hóa. Bên cạnh đó cũng phải bồi thường những tổn thất tinh thần, mất mát cho các gia đình.

Anh Đạo bức xúc: "Không thể đổ hết tội lỗi lên đầu bà Thuận, mà ngành Y tế Quảng Trị, Bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hoá cũng phải chịu trách nhiệm vì đã để xảy ra sự việc trên. Không biết các cơ quan này nghĩ gì mà lại  cho phép bà Thuận tham gia tiêm vắc-xin khi bà ấy chưa được tập huấn nghiệp vụ tiêm chủng”.

Riêng chị Trần Thị Hà (SN 1973, trú khóm 3A, thị trấn Khe Sanh) bày tỏ: “Chúng tôi đã đặt trọn niềm tin vào Bệnh viện, vào đội ngũ y, bác sĩ ở đây. Tuy nhiên, để xảy ra sự cố nghiêm trọng này không thể quy trách nhiệm lên một mình bà Thuận. Gia đình tôi cũng như 2 gia đình mất con nhỏ, mong muốn pháp luật xử đúng người đúng tội để người dân không còn bị oan nữa. Cơ quan điều tra đã làm sáng tỏ nguyên nhân thì phải nhanh chóng đưa ra xét xử theo đúng pháp luật".

Vợ chồng anh Hang, chị Thương bẫn đau buồn khi mất đứa con đầu lòng
Thiếu tướng Lê Công Dung, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị chia sẻ nỗi đau cùng gia đình các nạn nhân

Trước đó, tại buổi họp báo, Thiếu tướng Lê Công Dung, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị cũng như cán bộ chiến sĩ Cơ quan CSĐT đã chia sẻ: “Mặc dù được các cấp, các ban ngành biểu dương, khen thưởng nhưng chúng tôi không thấy vui khi hậu quả của vụ việc đau lòng khiến ba trẻ sơ sinh tử vong.

Nỗi đau của các gia đình nạn nhân không thể nói hết bằng lời, chúng tôi cũng hết sức trăn trở. Chúng tôi bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc đến số phận không may của các cháu. Vụ việc cũng gây xôn xao dư luận, hoang mang cho người dân trong một thời gian dài, ít nhiều ảnh hưởng đến chủ trương, chính sách của Nhà nước về chương trình tiêm chủng cho trẻ em”.
 
Sự cẩu thả của y tá Thuận?
 
Sau khi biết mình đã tiêm nhầm thuốc cho 3 trẻ sơ sinh, bà Thuận đã tạo hiện trường giả bằng cách về nơi bảo quản vắc xin lấy hộp đựng ba lọ thuốc đã tiêm cho 3 trẻ sơ sinh cho vào túi áo mình. Tiếp đến, bà lấy 3 lọ vắc-xin viêm gan B trong tủ lạnh chưa sử dụng, tháo hết thuốc rồi vứt vỏ vào sọt rác. Sau đó, bà Thuận vứt 3 vỏ lọ thuốc đã tiêm nhầm ra gốc cây nhãn. 3 bơm kim tiêm dùng để tiêm vắc-xin viêm gan B cũng được bà gói lại bằng giấy.

Đại tá Trần Đức Việt, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, Công an tỉnh khẳng định việc thuốc Esmeron bỏ chung ngăn bảo quản vắc-xin là một phần dẫn đến cái chết của 3 trẻ sơ sinh, nhưng nguyên nhân cơ bản là do sự cẩu thả của bà Thuận.

“Khi chúng tôi tiếp cận hiện trường, mọi thứ đã bị xáo trộn, y tá Thuận đã cố tình tiêu hủy chứng cứ, làm giả hiện trường, để đánh lạc hướng, đối phó với cơ quan điều tra. Vì vậy, sau gần 8 tháng, cơ quan điều tra mới thu thập đủ chứng cứ”, ông Việt cho hay.

Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh trả lời vấn đề báo chí nêu
Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh trả lời vấn đề báo chí nêu

Điều đáng nói, trong quá trình điều tra, cơ quan công an đã phát hiện nhiều sai phạm nghiêm trọng dẫn đến hậu quả đáng tiếc: Vắc xin viêm gan B được bảo quản trong tủ lạnh chung với thuốc độc. Mặc dù chưa được tập huấn tiêm chủng mở rộng, chưa có chứng chỉ tiêm chủng, nhưng bà Thuận vẫn thực hiện tiêm cho các trẻ. Nghiêm trọng hơn, sau sự việc xảy ra, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Quảng Trị đã cấp chứng chỉ tiêm chủng cho bà này.

Liên quan đến vấn đề trên, ông Trần Văn Thành, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị, đã thừa nhận việc cấp chứng chỉ như vậy là sai quy định.

Bao giờ công bố kết quả giám định 3 trẻ sơ sinh?

Sau thời gian khá dài, sự việc từng gây chấn động dư luận đã được Cơ quan điều tra công bố là do y tá Thuận đã tiêm nhầm thuốc Esmeron cho các trẻ thay vì vắc xin viêm gan B. Kết luận này đã “giải oan” cho vắc xin và góp phần củng cố niềm tin cho người dân để họ yên tâm đưa con đi tiêm chủng.

Tuy nhiên, vấn đề dư luận đặc biệt quan tâm là kết quả khám nghiệm thi thể các nạn nhân có Esmeron hay không? Đây cũng là căn cứ để khẳng định việc tiêm nhầm thuốc của bà Thuận thì vẫn chưa được Cơ quan công an công bố.

Vụ việc xảy ra đã để lại nỗi đau lớn với gia đình các nạn nhân
Vụ việc xảy ra đã để lại nỗi đau lớn với gia đình các nạn nhân

Tại cuộc họp báo diễn ra ngày 22/5, để công bố kết quả ban đầu của vụ án “Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính” do Cơ quan Công an tỉnh Quảng Trị tổ chức, đại diện nhiều cơ quan báo chí cũng đề nghị phía Cơ quan điều tra công khai kết quả giám định các mẫu bệnh phẩm trong vụ án.

Trả lời về vấn đề này, Đại tá Trần Đức Việt, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, trong quá trình điều tra nguyên nhân cái chết của ba trẻ sơ sinh phụ thuộc rất nhiều vào kết quả giám định pháp y, trên cơ sở các xét nghiệm khoa học và kết luận khoa học của các cơ quan chức năng. Cơ quan điều tra đã khẩn trương lấy toàn bộ mẫu vật, mẫu phẩm đưa đi xét nghiệm.

“Hiện vụ án đang trong quá trình điều tra mở rộng nên chưa thể công bố kết quả giám định mẫu bệnh phẩm”, ông Việt nói. Tuy nhiên, phía Cơ quan điều tra cho rằng đã có đủ bằng chứng để kết luận nguyên nhân dẫn đến cái chết của 3 trẻ sơ sinh và khẳng định là do bà Thuận tiêm nhầm thuốc Esmeron cho các trẻ.  

Đăng Đức